Tottenham tịt ngòi 3 trận liên tiếp: Báo động hàng công

04/04/2011 12:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nghe có vẻ vô lý với một đội bóng nổi tiếng bởi triết lý tấn công và sở hữu những loạt tên tuổi như Peter Crouch, Jermain Defoe và van der Vaart. Nhưng đó lại là sự thực. Tấm vé dự Champions League mùa tới đang tuột dần khỏi tay thầy trò  Harry Redknapp bởi căn bệnh không biết ghi bàn.

Lần gần nhất các CĐV Spurs được ăn mừng bàn thắng diễn ra cách đây đã gần 1 tháng khi đội bóng nhà thủ hòa Sunderland 3-3 hôm 6/3. Kể từ ngày đó đến nay, họ không thắng, chẳng thua, không để thủng lưới nhưng cũng chẳng thể làm hại ai. Nếu như trận hòa 0-0 trước Milan được ngợi ca như một màn trình diễn của bản lĩnh và khả năng chịu đựng sức ép thì những kết quả tương tự trước West Ham và Wigan lại gây thất vọng tràn trề.

Hàng công của Tottenham đang "tịt ngòi" - Ảnh Getty

Trước West Ham, các chân sút của Spurs đã cầm bóng đến 60%, tung ra đến 31 cú sút, nhiều gấp ba lần đối phương (10), nhưng rốt cục khung thành của đội khách vẫn vững như đồng. Chuyến làm khách đến sân DW cuối tuần qua còn tệ hơn bởi họ là đội yếu thế hơn hẳn, từ số tình huống phạt góc (2-8) cho đến số cú sút (11-17). Hậu quả tất nhiên là rất nặng nề. Sau 4 vòng đấu không biến đến chiến thắng, Spurs đã đánh rơi đến 9 điểm/12 điểm tối đá, và tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 5. Tính trên mọi đấu trường, Spurs đã tịt ngòi 3 trận gần nhất và không thắng 5 trận liên tiếp.

Trận hòa trước Wigan còn gây thất vọng bởi nhẽ ở mùa giải trước, Spurs từng khủng bố đội bóng này bằng chiến thắng 9-1.  Mùa giải này, Wigan thậm chí còn tệ hơn vì đang xếp đội sổ ở Premier League, nhưng Spurs vẫn không thể nào ghi nổi một bàn thắng vào lưới họ. Hậu quả: họ đang là đội bóng có hàng công tệ nhất trong tốp 7 với vỏn vẹn 41 bàn thắng, chưa bằng 2/3 so với M.U, và tệ hơn cả Everton, đội bóng thường xuyên thiếu một trung phong đích thực.

*Trả giá vì Champions League

Mùa trước, Spurs khá kém cỏi khi đối đầu với các đại gia, nhưng bù lại họ thường xuyên biết cách bắt nạt những đội bóng nhỏ. Mùa này, Spurs là nỗi khiếp sợ của thành  Milano, nhưng ở đấu trường trong nước, họ lại dễ dàng mất điểm trước những chú lùn. Đặc biệt, 4 đội bóng mà Spurs không thắng được vừa qua lần lượt xếp từ thứ 17 đến thứ 20 tại Premier League (!?)

Đúng là nhiều cầu thủ Spurs đã ra sân trước Wigan cái đầu hướng tới Santiago Bernabeu trong cuộc so tài với dải thiên hà Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League. Sau những điều kỳ diệu trước Inter và AC Milan, Spurs đang tràn đầy niềm tin vào đấu trường danh giá này, và tâm lý giữ sức trước trận đánh lớn là hoàn toàn có thực. Tất nhiên, Redknapp cũng thừa khôn ngoan để giữ đôi chân của các học trò đứng vững trên mặt đất, và màn trình diễn chặt chẽ đến tẻ nhạt trước Milan vừa qua là một minh chứng. Chỉ có điều, chính lối chơi ấy lại đang làm hại Spurs.

Spurs từng bị chê là không biết phòng ngự, và ở Champions League, đó có thể là tử huyệt. Khi đã đi đến giai đoạn tứ kết, Redknapp đang cố chứng tỏ rằng các học trò của ông cũng có thể chơi cực kỳ kín kẽ. Nhưng lối chơi ấy vô hình lại triệt tiêu sức mạnh tấn công vốn có bởi những cầu thủ được coi là ngòi nổ phải gánh vác thêm nhiệm vụ phòng ngự. Trước các đối thủ Premier League, đáng lẽ Spurs phải tăng cường hơn nữa sức mạnh tấn công, hơn là cố gắng tỏ ra chắc chắn. Nói cách khác, họ cần thêm chút mạo hiểm nữa.

Mạo hiểm chưa chắc đã là phiêu lưu, kể cả trước các ông lớn ở  Champions League. Một khi đã hạ gục Inter và Milan bằng lối chơi tốc độ, tại sao Spurs không thể lập chiến tích tương tự trước Real Madrid?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm