Chelsea “ám ảnh” Guardiola: 4 lần đối mặt, 4 lần bất lực

25/04/2012 15:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Guardiola và Barca có thể tự hào là họ đã giành hàng tá danh hiệu trong 3 năm qua, rằng họ đã trở thành đội quân chinh phạt thiện chiến bậc nhất trong lịch sử khi giành những chiến thắng vang dội từ khắp cõi Liga cho đến Châu Âu lục địa. 

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Guardiola "bất khả chiến thắng" trong cả 4 lần đối mặt Chelsea ở Champions League - Ảnh Getty

Nhưng ít nhất có một cái tên mà Guardiola và những cầu thủ của ông không muốn nhớ. Đó là Chelsea. Dưới triều đại lấp lánh hào quang của Pep, Barca đã đụng Chelsea 4 lần ở Champions League mà không một lần chiến thắng. Chúng ta hãy cùng điểm lại 4 cuộc chiến Chelsea – Barca ở Champions League mà Guardiola không thắng nổi lần nào.

+Barca – Chelsea 0-0: Ngày 29/4/2009, BK lượt đi Champions League mùa 2008-2009:

Ngay tại Camp Nou, Barca hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử với đầy đủ các hảo thủ như Messi, Eto’o, Xavi, Iniesta, Pique, Daniel Alves…đã ép sân từ đầu đến cuối nhưng không tài nào tìm thấy mành lưới Chelsea do Petr Cech trấn giữ. Chelsea của Hiddink năm ấy đã trình diễn thứ bóng đá phòng ngự kín như bưng, gợi nhớ tới “đặc sản” catenaccio của người Italia. Đó cũng là hệ thống phòng ngự tổng lực kiểu xe bus 2 tầng. Trong đội hình Chelsea đá trận BK lượt đi Champions League 2009 có những người đã chơi ở Camp Nou rạng sáng nay như Drogba, Lampard, Ivanovic, Cech, Mikel, Terry, Bosingwa…

+Chelsea – Barca 1-1: Ngày 7/5/2009, BK lượt về Champions League mùa 2008-2009:

Tại Stamford Bridge, Chelsea tiếp tục trình diễn thứ bóng đá phòng ngự gần như hoàn hảo. Vẫn là xe bus 2 tầng cực kỳ chắc chắn và kín kẽ khiến cho một Barca siêu tấn công bất lực. Nhưng đội bóng của Hiddink thậm chí còn làm được hơn thế. Họ không chỉ biết phòng ngự mà còn tổ chức được những pha tấn công sắc bén vô cùng. Ngay đầu hiệp 1, Essien đã mở tỷ số bằng cú sút chân trái mạnh như búa bổ. Sau đó, Chelsea tiếp tục có những pha uy hiếp khung thành Barca mà đáng ra họ đã phải được hưởng ít nhất 2 quả penalty khi cầu thủ Barca để bóng chạm tay trong vòng cấm và tình huống Daniel Alves kéo ngã Malouda trong vòng cấm. Có điều trọng tài Ovredo đã bỏ qua. Những quyết định hoàn toàn sai lầm và gây bất lợi cho Chelsea. Mãi tới những giây cuối cùng của thời gian bù giờ hiệp 2, Barca bất ngờ ghi bàn thắng “vàng” với cú sút tuyệt đẹp của Iniesta. Bàn thắng định mệnh ấy khiến Chelsea phải nói lời chia tay Champions League theo cách nghiệt ngã và cay đắng nhất.

+ Chelsea – Barca 1-0: Ngày 19/4/2012, BK lượt đi Champions League 2011-2012

Chelsea của Di Matteo bị Barca của Guardiola ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội bóng Anh vẫn chơi phòng ngự kiểu xe bus 2 tầng còn Barca vẫn tấn công miệt mài. Trận này Chelsea phòng ngự không chắc chắn bằng chính họ 3 năm về trước. Nhưng một chút may mắn cộng với tài năng của thủ thành Petr Cech và “bức tường người” mà Di Matteo dựng lên đã giữ cho mành lưới Chelsea được vẹn nguyên. Đội bóng Anh còn làm được hơn thế khi Drogba chớp cơ hội dứt điểm tung lưới Barca ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, sau pha phản công chớp nhoáng, mang về cho Chelsea chiến thắng quý như vàng.

+Barca – Chelsea 2-2: Ngày 25/4/2012, BK lượt về Champions League 2011-2012:

Như chúng ta đã biết, Chelsea gặp bất lợi cực lớn khi phải đá với 10 người từ phút 39 của trận đấu và bị Barca dẫn trước 2-0. Nhưng lại một pha chớp cơ hội phản công sắc sảo đã mang về cho họ bàn gỡ 1-2 của Ramires ngay trước khi kết thúc hiệp 1. Suốt cả hiệp 2, Chelsea đã phòng ngự kiên cường và cực kỳ tập trung, hóa giải gần như mọi nỗ lực hãm thành của Barca trước khi Di Matteo cho Torres vào sân và tiền đạo người Tây Ban Nha tung nhát kiếm quyết định chấm dứt mọi hy vọng của Barca ở Champions League.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm