Góc nhìn: Arsenal trở thành 'con tin' của ông chủ?

25/09/2014 06:20 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ mọi ông chủ Mỹ đều giống nhau. Nếu như nhà Glazer chuyển nợ cá nhân của họ lên Man United thì ở Arsenal, cổ đông lớn nhất của CLB Stan Kroenke vừa rút ra 3 triệu bảng tiền mặt từ đội bóng.

1. Các CĐV áo đỏ-trắng, vừa phải hứng chịu nỗi thất vọng bị Southampton loại khỏi vòng 3 League Cup, lại nhận thêm tin xấu vào tối hôm qua. Trận thua 1-2 ở Emirates vào giữa tuần đặt ra câu hỏi về chính sách chiêu mộ cầu thủ của Arsenal trong mùa Hè. Với cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ, HLV Arsene Wenger đã phải cho ra sân tuyến phòng ngự bao gồm 3 cầu thủ 19 tuổi, Calum Chambers, Hector Bellerin và Isaac Hayden, cũng như một tiền vệ trụ mới 23 tuổi, Francis Coquelin.

Pháo thủ vốn đã khởi động mùa giải này chỉ với 6 hậu vệ có thể đá chính. Hai người hiện đang chấn thương và Wenger nói trước trận gặp Southampton rằng Per Mertesacker và Kieran Gibbs vắng mặt vì các quan ngại về thể lực.

Trong tình cảnh đó, việc đội bóng phải trả cho Kroenke khoản tiền 3 triệu bảng với lý do ông này đã đóng vai trò “cố vấn chiến lược” là tin rất xấu với các CĐV áo đỏ-trắng. Sự kiện đó đồng nghĩa với việc Wenger sẽ bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông với nguồn lực hạn hẹp hơn, và còn quan trọng hơn nữa, sự kiện đó cho thấy Kroenke không thật sự cam kết lâu dài với CLB.

2. Những chi tiết của khoản chi này cho công ty của Kroenke, KSE, xuất hiện trong báo cáo kiểm toán mới nhất của Arsenal. Khoản tiền này liên quan tới các dịch vụ mà KSE cung cấp cho bộ phận băng thông rộng của CLB, một phần trong ban truyền thông ở đội bóng.

Động thái này đã nhận nhiều sự chỉ trích từ các CĐV Arsenal, và thật ngẫu nhiên khi khoản tiền 3 triệu bảng cũng đúng bằng mức tổng thu về tăng thêm của CLB khi họ tăng giá vé cả mùa 3% nữa ở mùa này.

Tiết lộ trên bản báo cáo kiểm toán đến vào một thời điểm rất nhạy cảm khi giá vé của Arsenal cho trận gặp Southampton ở League Cup được điều chỉnh tối đa là 10 bảng, như một sự đền ơn của CLB cho các CĐV trung thành đã ủng hộ họ, vốn là một đội nổi tiếng có giá vé cao ở Premier League.

Tệ hơn, Kroenke chưa bao giờ thu cổ tức hay các khoản chi trả tương tự từ những khoản đầu tư thể thao của ông ở Mỹ, bao gồm đội bóng rổ đang chơi ở giải nhà nghề Mỹ NBA Denver Nuggets và đội bóng bầu dục Mỹ chuyên nghiệp tại NFL St Louis Rams.

Kroenke đã nhiều lần đứng trước câu hỏi ở các cuộc gặp thường niên ở CLB là liệu ông có thu cổ tức từ Arsenal hay không, nhưng nhà tài phiệt Mỹ luôn né tránh vấn đề này. Tuy nhiên, Kroenke đã tuyên bố công khai sự ngưỡng mộ của ông với mô hình mà gia đình Glazer đang áp dụng ở Man United.

3. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi năm 2011, Kroenke đã nói về việc đầu tư thể thao ở Mỹ diễn ra thế nào, và nói về cách làm của nhà Glazer: “Kể từ khi họ tiếp quản CLB, đội bóng giành được nhiều danh hiệu và họ đã tăng mạnh doanh số. Nếu tôi là một CĐV của họ, tôi sẽ rất hài lòng, vì bạn không thể làm tốt hơn thế”.

“Chúng tôi có triết lý hoàn toàn khác ở Mỹ, có thể là thế, nhưng tôi cho rằng đã tới lúc cân nhắc một chút triết lý đó. Tôi cho rằng họ phải suy nghĩ về việc đầu tư vào CLB nào. Ông ấy (Glazer) lấy tiền từ đội bóng. Thế thì sao? (Ông chủ đội bóng rổ nhà nghề Mỹ LA Lakers) Jerry Buss cũng lấy tiền từ CLB. Rất nhiều ông chủ ở Mỹ làm như thế. Không ai nói gì cả”.

Chắc chắn những tuyên bố đó và khoản tiền Arsenal trả cho Kroenke sẽ lại được đặt ra ở đại hội cổ đông lần tới của đội bóng, dự kiến sẽ là 16/10.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm