Stoke - Arsenal 3-1: "Pháo" lại không biết "thủ"!

08/05/2011 22:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Vào cuộc tràn đầy khí thế sau chiến thắng trước Man United hồi tuần trước nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự đã một lần nữa khiến Arsenal phải trả giá. Thua 1-3 trước Stoke, cơ hội vô địch mùa bóng năm nay của "Pháo thủ" coi như đã chấm hết.

Pha lập công của Jones - Ảnh AP

Sau chiến thắng ấn tượng trước Man United hồi tuần trước, HLV Wenger của Arsenal đã nói về khả năng, dù chỉ là rất nhỏ, đội bóng của ông có thể trở lại cuộc đua tranh ngôi vô địch khi chỉ phải tiếp Stoke, còn Man United “đại chiến” với Chelsea. Với tâm lý phải giành ba điểm, các cầu thủ khách nhanh chóng tràn lên tấn công và sớm giành quyền kiểm soát trận đấu. Trên các khán đài, những tiếng la ó của cổ động viên đội chủ nhà nhằm vào các cầu thủ đội khách, vốn kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, cơ hội liên tục tới với Arshavin, Van Persie rồi trung vệ Koscielny, nhưng không một cầu thủ nào của đội khách tận dụng thành công. Sau những phút chơi bị động trước lối chơi của đội khách, các cầu thủ Stoke bắt đầu đẩy dần được đội hình lên cao hơn nhờ sự cơ động của J. Pennant.

Với những đội bóng có lối chơi đơn giản kiểu Anh truyền thống như Stoke, chỉ cần hai tới ba nhịp là bóng có thể được đưa vào vòng cấm địa đối phương cho các tiền đạo có ngoại hình cao to, đón sẵn ở đó để chờ dứt điểm. Phút 28, từ một pha kiến tạo của Pennant, tiền đạo K. Jones đã nhanh chân dứt điểm hạ gục thủ môn Szczesny, mang về bàn thắng đầu tiên cho đội khách.

Dường như hàng phòng ngự Arsenal vẫn chưa sửa được những sai lầm đã mắc phải trong thời gian qua. Dù hàng tiền vệ kiểm soát bóng tốt nhưng hàng phòng ngự của Arsenal luôn chao đảo mỗi khi Stoke lên bóng. Việc thiếu một trung vệ chơi không chiến tốt như Vermaelen đã khiến cho khả năng chống bóng bổng của đội khách gặp vấn đề. Phút 31, Jonathan Walters thử tài thủ môn Szczesny bằng một cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa song nỗ lực của cầu thủ người Anh vẫn chưa thành công.

Phút 40, khi mà các cầu thủ Arsenal vẫn đang cố gắng đẩy cao đội hình thì họ lại bất ngờ bị thua bàn thứ hai. Vẫn là  J. Pennant, song lần này cựu cầu thủ của chính Arsenal không phải là người kiến tạo mà cú dứt điểm ngoài vòng cấm địa của anh đã không cho thủ môn  Szczesny một cơ hội cản phá.

Thiếu vắng “đầu não” Cesc Fabregas và cầu thủ có lối chơi kỹ thuật Nasri, lối chơi tấn công đẹp mắt của Arsenal thiếu hẳn tính đột biến. Những cố gắng đơn độc của Van Persie không thể bù đắp được cho một Arshavin, dường như đã hết động lực thi đấu trong màu áo Arsenal, và tiền vệ Ramsey, người từng gặp “ác mộng” mang tên Shawcross.  Thay vì những pha tấn công đẹp mắt của cả hai đội, những phút đầu hiệp 2 của trận đấu lại in dấu của những pha va chạm và xung đột giữa cầu thủ hai bên.

Phút 49, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, trung vệ Huth ngã ra sân và tưởng như cầu thủ người Đức cố tình ăn vạ kiếm penalty, các cầu thủ Arsenal đã phản ứng khá mạnh mẽ và nếu không có tiếng còi quyết liệt của trọng tài, va chạm có thể xảy ra giữa những cái đầu nóng. Sau đó ít lâu, trong một tình huống vào bóng nguy hiểm với Pennant của Wilsher, cầu thủ hai bên lại có những va chạm ở ngoài đường biên khiến trận đấu phải mất vài phút mới có thể trở lại được bình thường.

Phút 71, từ một đường kiến tạo của đồng đội, tiền đạo Van Persie có được cơ hội để đối mặt với thủ môn Begovic. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm kỹ thuật thì cầu thủ người Hà Lan lại chọn phương án dứt điểm về phía góc xa nên thủ môn Begovic đã kịp thời băng ra khép góc. Ít phút sau, trong một tình huống khó hơn, Van Persie lại bất ngờ có được bàn thắng. Phút 81, không có được vị trí thuận lợi nhưng pha xoay người dứt điểm kỹ thuật của cầu thủ người Hà Lan đã mang về bàn rút ngắn tỷ số cho Arsenal.

Tưởng như sẽ thừa thắng xông lên tìm kiếm thêm các bàn thắng sau bàn của Van Persie nhưng một lần nữa, hàng phòng ngự “chơi như mơ ngủ” đã khiến cho đội bóng của thủ đô London phải trả giá. Ngay sau khi tình huống Van Persie ghi bàn, Walters đã tận dụng thành công tình huống bóng lập bập trong vòng cấm địa đối phương để đi bóng rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Szczesny.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối nhưng việc để thủng lưới bàn thứ ba ngay sau bàn thắng rút ngắn của Van Persie đã khiến cho tinh thần của các cầu thủ Arsenal chùng xuống. Trận thua này không chỉ một lần nữa mang tới sự thất vọng cho các cổ động viên yêu thích “Pháo thủ” mà còn buộc HLV Wenger phải có những biện pháp nhằm cải thiện chất lượng của hàng phòng ngự.

Cầu thủ ghi bàn: Jones (28), Pennant (40), Walters (82), van Persie (81)

Đội hình ra sân:

+ Stoke: Begovic, Wilkinson, Shawcross, Huth, Wilson, Pennant (Pugh 73’), Whelan, Whitehead, Delap, Walters, Jones (Diao 84’)

+ Arsenal: Szczesny, Sagna, Koscielny, Djourou, Gibbs, Walcott, Ramsey (Chamakh 46’), Song (Rosicky 78’), Wilshere, Arshavin (Bendtner 46’), van Persie.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm