Đã có điềm báo trước Arteta bị đuổi, còn Arsenal thua trận?

12/12/2013 10:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Làm mascot (đi cùng cầu thủ ra sân đấu) của một trận đấu bóng đá lớn là khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thơ. Thế nhưng, chẳng phải cậu bé nào cũng cười tươi trong thời điểm đứng cạnh các danh thủ.



Trước trận đấu giữa Arsenal và Napoli ở Champions League đêm qua, cậu bé mascot đứng cạnh tiền vệ Mikel Arteta bỗng nhiên khóc ròng.



Nước mắt cậu bé tuôn trào từ khi còn đứng trong đường hầm và cả khi đã ra ngoài sân, trước hàng nghìn CĐV, cậu bé vẫn không ngừng lấy tay lau nước mắt.





Chẳng biết đây có phải là điềm báo vận đen phía trước hay không mà trong hiệp hai của trận đấu, Arteta phải nhận thẻ vàng thứ 2 rồi bị đuổi. Chơi thiếu người trên tử địa của Napoli, Arsenal để thua 0-2. Tỷ số trên vừa đủ để thầy trò Wenger đi tiếp nhờ hơn Napoli về chỉ số phụ nhưng chặng đường phía trước của thầy trò Wenger sẽ rất chông gai do họ không thể giành được ngôi đầu bảng.



Không chỉ các cầu thủ, fan Arsenal cũng có hành trình không suôn sẻ trên đất Italy. Với mong muốn đảm bảo an toàn cho 700 CĐV từ Anh sang cổ vũ cho đội bóng, Arsenal đã bố trí những chuyến xe bus, chuyên chở họ từ một điểm tập kết bí mật tới sân San Paolo. Thế nhưng phần do tình trạng tắc đường, phần do tổ chức kém, những chuyến xe đó đã đến muộn giờ khiến CĐV Arsenal bỏ lỡ thời gian đầu của trận đấu. Họ đến sân chậm 5 phút so với giờ khởi tranh, có những người chậm tới 15 phút. Trong khi đó, số tiền mà họ bỏ ra mua vé xem trận cầu này lên tới 500 bảng Anh (hơn 17 triệu đồng).

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm