Aston Villa - Arsenal 2-4: "Pháo thủ" lên đỉnh

27/11/2010 22:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Bốn pha lập công của Arshavin, Nasri, Chamakh và Wilshere đã giúp cho Arsenal có được chiến thắng quan trọng nhằm chấm dứt chuỗi trận thua trong thời gian qua.

Tưởng như sẽ có một trận đấu đầy khó khăn trên sân Villa Park song với hàng tiền vệ gồm nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, Arsenal đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Trong trận đấu này, HLV Wenger đã trao băng thủ quân cho Rosicky, người chơi thay “linh hồn” Fabregas. Ngay phút thứ 3, cầu thủ người CH Czech  đã có cơ hội để mở tỷ số cho đội khách. Từ pha phối hợp bất cẩn của các hậu vệ Aston Villa, Wilshere nhanh chân chọc khe cho Rosicky song cú dứt điểm của cựu cầu thủ Dortmund lại đi thiếu chính xác.

Pires đã thi đấu thất vọng - Ảnh Getty

Trước khi trận đấu này diễn ra, Pires là một trong những cái tên được chú ý khi anh từng có quãng thời gian thi đấu rất thành công trong màu áo Arsenal và nay lại khoác áo Aston Villa chống lại đội bóng cũ. Tuy nhiên, có vẻ như tuổi cao đã khiến cho chàng “lãng tử” một thời của bóng đá Pháp không còn theo kịp được tốc độ cao của bóng đá Anh. Có thể nói rằng Pires chính là “gánh nặng” của hàng tiền vệ Aston Villa, vốn đã thất bại trong việc giành lại thế trận từ phía đối phương.

Phút 21, những pha đan chuyền đẹp mắt của Arshavin và Rosicky đã mở toang hàng phòng ngự Aston Villa tạo điều kiện cho tiền đạo Chamakh song cựu cầu thủ của Bordeaux đã không thể tung ra cú dứt điểm bởi sự can thiệp của Collins.

Trong khi Arsenal thoải mái tổ chức tấn công về phía khung thành của Aston Villa thì các cầu thủ đội chủ nhà, những người từng chơi rất hay trước Man United cách đây không lâu, lại không tổ chức được một tình huống lên bóng nào có nét. Có vẻ như việc HLV Houllier bố trí A. Young và Downing đã lệch cánh đã hạn chế khả năng đi bóng tốc độ của bộ đôi này. Phút 25, Downing lật bóng từ bên cánh phải vào khu cấm địa của Arsenal song Young đã không thể dứt điểm thành công.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không bên nào phá vỡ được thế bế tắc thì Arshavin bất ngờ lên tiếng. Phút 38, tận dụng sai lầm trong khâu phối hợp phòng ngự của L.Young và Collins, Arshavin đã có được cơ hội đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm căng tung lưới thủ môn Friedel. Ngay sau đó, Nasri lại có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Aston Villa để băng xuống nhận đường chọc khe của Arshavin. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã không thể dứt điểm vào lưới trống, bất chấp việc đã dắt bóng qua thủ môn Friedel.

Cuối cùng, Nasri cũng có cơ hội sửa sai ngay trong hiệp 1. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Arshavin ở phút 44, cầu thủ từng có thời gian khoác áo O. Marseille đã băng vào dứt điểm một chạm đẹp mắt tung lưới Aston Villa.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, các cổ động viên Arsenal lại phải đối mặt với “cơn ác mộng” giống như trong trận đấu tuần trước với Tottenham. Việc HLV Houllier rút Pires và thay Delfouneso vào sân đã giúp cho lối chơi của đội chủ nhà khởi sắc hơn hẳn. Phút 52, lưới của thủ môn Fabianski đã rung lên sau pha sút bóng căng đẹp mắt của Clark ở cự ly khoảng 16m. Tuy nhiên, khi mà nhiều cổ động viên Aston Villa còn đang nghĩ tới một cuộc lội ngược dòng của đội nhà thì ưu thế cách biệt hai bàn đã được lập lại. Phút 56, Rosicky chọc khe tinh tế để Chamakh băng vào dứt điểm một chạm tung lưới Aston Villa, qua đó nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Việc tái lập được hai bàn thắng cách biệt giúp Arsenal chơi khá tự tin trong những tình huống triển khai tấn công. Tuy nhiên, cách phòng ngự của đội khách vẫn mang lại những cảm giác bất an. Nhận thấy được điểm yếu của Arsenal trong khâu chống bóng bỏng, chiến lược gia Houllier đẩy Delfouneso lên đá cắm và đưa Ireland vào sân nhằm gia tăng sức ép từ tuyến giữa. Phút 69, Downing đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang khá nguy hiểm song Fabianski đã kịp thời bay người đấm bóng ra biên chịu một quả phạt góc.

Phút 70, tỷ số một lần nữa được rút ngắn cho đội chủ nhà khi cầu thủ trẻ Clark lập được cú đúp trong trận đấu này. Xuất phát từ pha đá phạt góc của đồng đội, Clark đã bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới khung thành Arsenal.

Dù đã tổ chức tấn công liên tục trong những phút cuối, chủ yếu là những đường tạt bổng từ hai biên vào vòng cấm địa song các cầu thủ Aston Villa không thể nào tìm kiếm được bàn thắng thứ ba trong trận này. Trong khi đó, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ đội khách đã được cải thiện nhiều so với những trận đấu vừa qua khi Arsenal thi đấu khá vững vàng trước sức ép mà đội chủ nhà tạo ra. Không những vậy, phút 94, Wilshere đã ấn định chiến thắng 4-2 cho đội nhà.

Giành ba điểm trước Aston Villa, Arsenal đã tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng. Dù cho vị trí này có thể bị Man United, hoặc Chelsea đòi lại song ít nhất việc tạm leo lên đầu bảng cũng sẽ giúp các cầu thủ của HLV Wenger lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận thi đấu thất vọng trong thời gian qua.

Cầu thủ ghi bàn: Arshavin 38’, Nasri 44’, Clark 52’, 70’, Chamakh 56’, Wilshere 94'.

Đội hình ra sân:

+ Aston Villa: Friedel, Luke Young, Dunne, Collins, Warnock, Ashley Young, Clark, Bannan (Herd 83’), Downing, Pires (Delfouneso 46’), Carew (Ireland 67’).

+ Arsenal: Fabianski, Sagna, Squillaci, Koscielny, Clichy, Rosicky, Song, Wilshere, Nasri (Gibbs 83’), Chamakh, Arshavin (Dennilson 83’).

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm