21h00, ngày 10/09, Arsenal (17) - Swansea City (15): Dậy mà đi

10/09/2011 10:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tháng Tám giông bão đã ở phía sau lưng Arsenal, dù rằng dư vị đắng nghét của nó thì vẫn còn nguyên trong mỗi trái tim "Pháo thủ". Bây giờ là thời điểm họ phải đứng dậy, trước khi quá muộn. Bắt đầu từ trận đấu với Swansea City hôm nay.

Cần bao nhiêu thời gian để hàn gắn một nỗi đau? Một tháng, một năm, một đời người, hay thậm chí là không bao giờ? Sẽ chẳng có fan "Pháo thủ" nào trả lời được câu hỏi ấy. Điều thiết thực nhất mà họ có thể làm bây giờ là tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin vào đội bóng mà mình yêu quý. Suy nghĩ một cách đơn giản, thất bại 2-8 hay 0-1 thì cũng đều khiến Arsenal trắng tay cả. Và nhiệm vụ quan trọng nhất đối với họ bây giờ là thoát khỏi vị trí thứ 4... từ dưới lên, bằng bất cứ giá nào.

Arsenal cần phải biết vượt qua khó khăn - Ảnh Getty

Màn shopping rầm rộ trong vòng 11 tiếng đồng hồ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè có thể xem là dấu hiệu tích cực cho một sự hồi sinh tại Emirates. Chất lượng và sự hòa nhập của các tân binh vẫn cần phải kiểm chứng, nhưng ít ra người ta cũng còn thấy được BLĐ Arsenal đã cay cú như thế nào sau khi bị những đứa trẻ của Sir Alex cười vào mũi. Những sự bổ sung lực lượng ấy dù có muộn, nhưng muộn vẫn còn hơn không. Arsenal đang cần khỏa lấp các khoảng trống mà Clichy, Nasri, và Cesc để lại, và niềm tin của họ bây giờ sẽ được trao cho Andre Santos, Benayoun, Arteta,... Một cách lạc quan, Arsenal có thể tâm niệm rằng: Mùa giải thực sự bắt đầu từ ngày hôm nay, 10/09.

Trong một cuộc điều tra ý kiến trước trận đấu này xem ai là người sẽ ra mắt ấn tượng nhất, hơn 50% số người được hỏi đã chọn Mikel Arteta, tiền vệ đến từ Everton. Rõ ràng sự kỳ vọng đặt lên tiền vệ người Tây Ban Nha là rất lớn, và thực tế, với một người đã quen với vai trò nhạc trưởng và có 6 năm thi đấu tại Premier League như anh thì sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với đội bóng mới. Ở Emirates hôm nay, nhiều khả năng Arteta và Ramsey sẽ đá cặp ở trung tâm hàng tiền vệ, và bộ đôi này có thể chuyên tâm vào nhiệm vụ phát động tấn công bởi Frimpong đã trở lại và sẽ đảm trách nhiệm vụ thu hồi bóng cũng như là tấm lá chắn cho hàng phòng ngự, vốn đã thủng lưới đến 10 bàn, nhiều nhất tại Premier League hiện nay.

Và cũng vì hàng thủ quá tệ hại ấy mà gần như chắc chắn, hai tân binh Andre Santos và Per Mertesacker sẽ có trận ra mắt ngay trong ngày hôm nay. Vermaelen vẫn chưa trở lại, nhưng Mertesacker sẽ mang đến sức mạnh cùng khả năng chống bóng bổng rất tốt (anh cao 1m98). Trong khi đó, Andre Santos có thể mang đến một luồng gió mới cho hành lang trái, vốn bị coi là một điểm yếu của "Pháo thủ", kể từ ngày Ashley Cole ra đi.

Về lý thuyết, với 10 bàn thua sau 3 lượt trận, Arsenal có hàng thủ dễ tổn thương nhất giải Ngoại hạng. Nhưng đối thủ của họ hôm nay lại sở hữu hàng công cùn nhất khi chưa ghi nổi một bàn thắng nào kể từ đầu mùa. Mặc dù đã chơi rất cố gắng khi thủ hòa với Wigan và Sunderland trên sân nhà, nhưng với một đội hình gồm toàn "hàng dạt", đội bóng Xứ Wales hiểu rằng họ không được phép mơ mộng. Dù đang tạm xếp trên Arsenal, nhưng chỉ cần trụ hạng vào cuối mùa đã là một thành công lớn của thầy trò Brendan Rodgers.

Hiển nhiên, mục tiêu của Swansea tại Emirates sẽ là một trận hòa, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ bố trí một đội hình nặng về phòng ngự, với một hàng tiền vệ năm người nhằm chặn đứng những đợt lên bóng tốc độ của đội chủ nhà. Trong khi đó, Danny Graham, người đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở 3 lượt trận vừa qua, sẽ vẫn là chân sút duy nhất của Swansea City bởi thực tế họ cũng chẳng có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Một cầu thủ nữa đáng chú ý bên phía đội khách là cựu tiền vệ Chelsea Scott Sinclair, ngôi sao ở giải hạng Nhất mùa trước. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh giữa hai giải đấu là khác hẳn nhau, và nó khắc nghiệt như thế nào, thì thất bại 0-4 ở sân Etihad đã là một minh chứng. Arsenal có thể không mạnh bằng Man City, nhưng xét về đẳng cấp, họ vẫn trên Swansea một bậc.

Ở Emirates hôm nay, "Pháo thủ" đang khát khao một chiến thắng để giải tỏa tinh thần, những tân binh của họ đang quyết tâm gây ấn tượng trong ngày ra mắt, và với đẳng cấp và lực lượng vượt trội của đội chủ nhà, ít ai nghĩ rằng Swansea City có thể ra về với 1 điểm.

Dự đoán: 3-0

Tuấn Cương



3 Arsenal là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League bị đuổi tới 3 cầu thủ chỉ sau 3 vòng đấu đầu tiên. Đó là Gervinho, Alexander Song và Carl Jenkinson.

23 Mới trải qua 3 vòng đấu, nhưng Arsenal đã sử dụng tới 23 cầu thủ, nhiều nhất tại Premier League. Và đó là một biểu hiện rõ ràng của sự thiếu ổn định. 2

6 Laurent Koscielny có lẽ là người quyết tâm nhất ở trận đấu này, bởi hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của anh.

Lực lượng

Arsenal: Vermaelen, Wilshere, Diaby (mắt cá) Squillaci (bắp chân), Kieran Gibbs (gân khoeo) vẫn chấn thương. Gervinho, Jenkinson, Song đang bị treo giò. Andre Santos, Mertesacker, Arteta có thể ra mắt. Sagna trở lại.

Swansea City: Ferry Bodde (đầu gối) and Alan Tate (gãy chân) vắng mặt. Garry Monk (bàn chân) vẫn đang tập với đội dự bị. Hai tân binh Darnel Situ và Rafig Halliche chưa đủ điều kiện thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Szczesny - Sagna, Mertersacker, Koscielny, Santos - Frimpong - Arteta, Ramsey - Arshavin, Walcott, van Persie.

Swansea City: Vorm - Rangel, Caulker, Williams, Taylor - Britton, Agustien - Dyer, Routledge, Sinclair - Graham


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm