Chấm điểm trận Arsenal – Villareal: Điểm 9 cho Theo Walcott

16/04/2009 08:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Với bàn thắng mở màn mang tính bước ngoặt cho trận đại thắng của Arsenal trước Villareal ở ngay phút thứ 10 của trận đấu, đồng thời là đưa đến quả penalty ở phút thứ 68, Theo Walcott đã được tờ Goal chấm điểm cao nhất trong trận tứ kết lượt về tại Emirates.

90 phút tại Emirates là 90 phút sợ hãi của các cầu thủ Villareal phải gánh chịu trước những đợt tấn công thần tốc của Arsenal. Thiếu Cazorla cùng chốt chặn Marcos Senna trong chuyến tái đấu này, Villareal đã gần như mất đi một nửa sức mạnh vốn có của mình. Và điều đó giải thích tại sao các học trò của HLV Mauro Pellegrini có một trận đấu mờ nhạt đến vậy. Không một cầu thủ nào của Villareal được tờ Goal chấm cho điểm 7 cho thấy “các thủy thủ” của “tàu ngầm vàng” tạo ra một nỗi thất vọng. Điểm sáng duy nhất của đội khách chính là hậu vệ phải Angel khi anh được cho điểm 6,5 với việc đã vô hiệu hóa hoàn toàn tiền vệ người Pháp Nasri trong suốt 90 phút tại Emirates.
 
"Pháo thủ" Walcott xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, cầu thủ chơi dở nhất của Villareal thuộc về hậu vệ cánh trái Capdevila khi anh để “đàn em” Walcott “xỏ mũi” nhiều lần trong trận đấu này. Tờ Goal dành tặng cho tuyển thủ ĐTQG Tây Ban Nha điểm 3 với những gì anh thể hiện. Sự thất vọng cũng được dành cho chính hàng công của “tàu ngầm vàng”, cùng hàng tiền vệ khi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiền đạo Rossi trước trận đấu tự tin là thế, nhưng với những gì anh thể hiện thì chỉ được điểm 4. Thêm một điểm 4 tương tự dành cho Eguren với 2 chiếc thẻ vàng. Các cầu thủ còn lại của Villareal đều được tờ Goal cho điểm dao động ở mức 5-6 điểm.

Đúng như đã hứa trước trận đấu, HLV Wenger đã thúc giục các học trò chơi tấn công ngay từ đầu, và họ đã không phụ ông. Màn trình diễn chói sáng của Theo Walcott khi anh có những pha đi bóng tốc độ và làm chủ bên hành lang cánh phải. Bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 10 cùng việc anh đem đến cho Arsenal quả penalty ở phút 67 khiến tờ Goal cho anh điểm số cao nhất trong trận đấu này. Cùng với những gì đã thể hiện trên sân và hiệu quả đem lại cho The Gunners, điểm 9 là hoàn toàn xứng đáng cho Walcott.

Ngoài Walcott, tờ Goal đã đánh giá khá cao màn trình diễn của hậu vệ phải Eboue, cùng thủ thành dự bị Fabianski khi chấm điểm 8. Với những pha cản phá xuất thần cùng sự ra vào hợp lí, Fabianski xứng đáng là sự thay thế của Almunia, còn Eboue là sự thay thế hợp lí chỗ trống của Sagna để lại. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này cùng với Walcott đã tạo dựng cho Arsenal một hành lang cánh phải đáng sợ. Sự thất vọng của đội bóng thành London trong trận đấu này dành cho trung vệ Silvestre khi anh không đủ tầm để thay thế Gallas. và anh chỉ được chấm điểm 6.

Số điểm cụ thể của tờ Goal dành cho 2 đội:

Arsenal: Fabianski (8 điểm) – Eboue (8), Silvestre (6), Toure (7,5), Gibbs (7) – Song (6,5), Fabregas (7), Nasri (6), Walcott (9) – Adebayor (7), Van Persie (7)

Dự bị: Denilson, Diaby, Bendtner không được chấm điểm.
 
Villareal: Lopez (6 điểm) – Angel (6,5), Gonzalo (5,5), Godin (5,5), Capdevila (3)– Cani (5), Eguren (4), Bruno (5), Mati (6), Pires (5,5) – Rossi (4)

Dự bị: Ibagaza, Nihat, Jordi không được chấm điểm.

Phương Nguyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm