Loạt cuối vòng bảng Champions League: Arsenal, Roma cầm vé vào vòng 1/8

09/12/2010 04:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Do cục diện các bảng gần như đã ngã ngũ nên lượt đấu cuối cùng ở các bảng E, F, G, H Champions League diễn ra rạng sáng nay không mấy hấp dẫn.

Bảng  E, Bayern đã cầm vé và cũng cầm chắc luôn ngôi đầu bảng trong tay, còn Roma chỉ cần 1 điểm trước Cluj là giành vé còn lại. Bảng F, cả Chelsea lẫn Marseille đều giành quyền đi tiếp và vị trí nhất (Chelsea) và nhì (Marseille) bảng đấu của họ không thay đổi gì bất chấp kết quả lượt đấu thứ 6 này thế nào nên các trận đấu của họ chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Tương tự như thế là Real cùng Milan ở bảng G với các trận đấu thuần tuý mang ý nghĩa thủ tục với Ajax và Auxerre. Real đã chắc chắn nhất bảng còn Milan chắc chắn xếp thứ 2. Chỉ có đôi chút căng thẳng trên lý thuyết ở bảng H khi Arsenal và Sporting Braga bằng điểm.

Arsenal thắng dễ Partizan 3-1 và giành vé vào vòng 1/8, Ảnh Getty

Gọi là có đôi chút căng thẳng là khi nhìn vào điểm số của 2 đội trên BXH, còn nếu chiếu theo tình hình thực tế cũng không lấy gì làm căng thẳng khi Arsenal tiếp Partizan tại Emirates và việc họ thắng đối thủ mà họ từng thắng 3-1 ngay ở Belgrade tại lượt đi là chuyện rất bình thường. Thế nên suốt cả hiệp 1, các học trò của Wenger chơi rất “đủng đỉnh” dù HLV người Pháp vẫn tung ra sân khá nhiều ngôi sao như Chamakh, Nasri, Van persie hay Arshavin. Đá chậm rãi và dường như là không “cố” thắng khi trong trận đấu cùng giờ Braga không biết cách ghi bàn trên sân Shakhtar Donetsk nhưng bàn thắng vẫn cứ đến với đội chủ nhà ở phút 30 khi Van Persie sút thành công quả penalty do anh tạo ra sau khi bị Jovanovic của Partizan phạm lỗi trong vòng cấm.

Sau khi có bàn thắng, Arsenal vẫn đá chậm, không mấy quyết tâm còn Partizan đơn giản là quá yếu để gây khó dễ cho đội chủ nhà và hiệp 1 cứ thế trôi đi trong không khí khá tẻ nhạt. Hiệp 2 bắt đầu được 7 phút đội khách bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số khi Cleo sút bóng đập chân Squillaci đi đổi hướng khiến thủ thành Fabianski bất lực. Nhưng ngay cả khi bị gỡ hoà Arsenal cũng vẫn chơi “đủng đỉnh” vì vào lúc ấy Braga vẫn không ghi nổi bàn thắng vào lưới chủ nhà Donetsk. Nhưng cũng như hiệp 1, Arsenal lại có bàn thắng mà không cần nỗ lực quá nhiều. Sagna tạt bóng từ cánh phải vào, Jovanovic đội đầu phá ra nhưng lại đưa bóng đến đúng chỗ Walcott và tài năng trẻ của “Pháo thủ” chớp cơ hội dứt điểm chính xác trong tư thế trống trải để đưa Arsenal dẫn trước 2-1. Vài phút sau chủ nhà nâng tỷ số lên 3-1 với cú sút chân trái chính xác trong vòng cấm của Nasri.

Tỷ số 3-1 được giữ nguyên đến hết trận dù từ phút 86 trở đi đội chủ nhà chỉ đá với 10 người sau khi Sagna bị truất quyền thi đấu vì lỗi đá sau với tiền đạo Partizan trong tình huống tấn công nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng cho đội khách. Không hiểu có phải tin Arsenal dẫn Partizan tới 3-1 đã bay tới Ukraina khiến Braga chán nản hay không mà ngay sau đó họ để thua tới 2 bàn chỉ trong ít phút trước chủ nhà Donetsk và để thua chung cuộc 0-2. Thắng Partizan 3-1, Arsenal cầm vé vào vòng 1/8 với tư cách là đội xếp thứ 2 ở bảng H.

Ở bảng G, Milan đã có vé từ lượt trận trước và cũng không còn mục tiêu nào để phấn đấu nên thất bại 0-2 của họ trước Ajax ngay tại San Siro là điều không ngạc nhiên. Ronaldinho được Allegri trao cơ hội đá chính từ đầu và đã chơi hết trận nhưng một lần nữa anh gây thất vọng khi không một lần toả sáng. Ibrahimovic chỉ vào sân trong khoảng 30 phút cuối cùng. Do Milan thiếu chiều sâu đội hình cộng với việc nhiều trụ cột của họ đã cao tuổi mà cuộc đua ở  Serie A lại đang hồi quyết liệt nên Allegri chủ trương cho các học trò “thư giãn” là hợp lý vì thất bại này cũng không ảnh hưởng gì tới đội bóng đỏ đen.

Trong trận đấu cùng giờ ở bảng này, Real dù đã có vé sớm và cầm chắc ngôi đầu bảng trong tay nhưng vẫn có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Auxerre. Benzema được Mourinho trao thêm một cơ hội đá chính nữa và lần này anh đáp lại ông thầy người Bồ Đào Nha bằng một hat-trick trong khi Ronaldo ghi bàn còn lại cho “Kền kền trắng”. Ở bảng E, Roma chỉ cần một trận hoà trên sân Cluj để lấy vé vào vòng 1/8 và họ đã làm được với kết quả 1-1 nhưng giả sử họ có thua thì vẫn đi tiếp vì Ribery lập cú đúp mang về cho Bayern chiến thắng “3 sao” trước FC Basel trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

Ghi bàn: Van Persie 30’ pen., Walcott 73’, Nasri 77’ – Cleo 52’

Đội hình thi đấu

Arsenal: Fabianski; Sagna, Squillaci, Koscielny, Gibbs (Eboue 24') Nasri, Denilson, Song, Arshavin (Walcott 67'), Van Persie, Chamakh(Bendtner 76').

Partizan: Stojkovic; Stevanovic, Jovanovic, Krstajic, Lazevski; Petrovic, Smiljanic; Babovic, Almami Moreira, Ilic; Cleo.

Kết quả

Bảng E

Bayern Munich-FC Basel 3-0

Cluj-AS Roma 1-1

Bảng F

Marseille-Chelsea 1-0

Zilina-Spartak 1-2

Bảng G

Milan-Ajax 0-2

Real-Auxerre 4-0

Bảng H

Arsenal-Partizan 3-1

Shakhtar Donetsk-Sporting Braga 2-0


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm