Arsenal: Hy vọng cuối cùng đã “chết”

16/02/2012 16:40 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Không có một trận đấu kịch tính và cân bằng như được chờ đợi. Ở San Siro, Milan quá mạnh. Ngược lại Arsenal quá yếu. Đội bóng của Wenger yếu từ mọi vị trí, yếu cả trong tâm lý thi đấu cũng như nỗ lực vượt qua những khó khăn. Thua 0-4, giấc mơ Champions League đã khép lại dù cho đội bóng nước Anh vẫn còn một trận lượt về ở Emirates.

“Về mặt thống kê, có thể Arsenal vẫn còn 2% hoặc 5% cơ hội để đi tiếp. Nhưng trên thực tế, chúng tôi đã bị loại khỏi giải đấu này”, Wenger tỏ ra chua chát khi nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. Khi một nhà cầm quân có tiếng là lạc quan đưa ra những nhận định như thế, điều đó có nghĩa mọi hy vọng đã chấm hết. Arsenal sẽ bị loại, dù họ có 90 phút lượt về để nuôi một giấc mơ lật đổ vĩ đại nhất. Nhưng lật đổ thế nào được khi giờ đây, Arsenal đã ở một thái cực hoàn toàn khác so với 4 năm trước, thời điểm họ quật ngã Milan ngay tại San Siro. 


Henry cũng chẳng thể cứu được Arsenal - Ảnh AP

Trận đấu đêm qua, Arsenal đã “chơi một trận tệ nhất từ trước đến nay”, theo như cách nói của Wenger. Hàng công của “Pháo thủ” quá yếu trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của những người Italia trong khi ở khâu phòng ngự, Arsenal dường như không có phương án để chặn Ibrahimovic cũng như các đồng đội của anh tỏa sáng. Vermaelen, người đã tuyên bố trước trận là biết hết mọi điều về Ibra, đã chơi một trong trận đấu tệ nhất. Cầu thủ người Bỉ từng nói anh chỉ là chính mình khi chơi trung vệ nhưng khi trở lại với vị trí sở trường, anh lại như gà mắc tóc. Anh không kèm Boateng thoát xuống trong tình huống ghi bàn mở tỷ số. Rồi chính anh lại là người trượt ngã sau đường chuyền của Ibra cho Robinho ghi bàn...

Cá nhân Vermaelen chỉ là hình ảnh đại diện cho cả một tập thể đang rệu rã và không biết cách để thổi bùng lên ngọn lửa hưng phấn, thứ đã được nhen nhóm sau những ngày tươi đẹp ở Premier League. Ở San Siro, mãi đến phút thứ 66, hàng công của Arsenal mới có cú sút đầu tiên trúng đích nhưng đó đã là thời điểm Milan dẫn trước 3 bàn và số phận trận đấu coi như đã được an bài. Thế mới biết so với cách đây 4 năm, khi Fabregas và Adebayor giúp Arsenal trở thành đội bóng Anh đầu tiên hạ được Milan ở San Siro, Arsenal của hiện tại đã yếu đi rất, rất nhiều.

Thêm một mùa bóng bỏ đi

Người hâm mộ Arsenal đã quá quen với những điệp khúc như “sốc”, “thảm họa” hay “tồi tệ” mà HLV Wenger vẫn thường nói sau mỗi trận thua của đội nhà. Thế nên, việc Wenger bảo rằng Arsenal đã chơi một trận tệ nhất từ trước đến nay cũng chẳng khiến cho các fan của họ giật mình. Lý do ư, đã 6 mùa giải vừa qua, chưa bao giờ Arsenal chắp cánh được những giấc mơ của họ bay cao. Và mùa giải này, mọi chuyện thậm chí còn đang tồi tệ hơn rất nhiều.

Chuyện lật ngược thế cờ trước Milan là điều không tưởng. Champions League tiếp tục là giải đấu mà Arsenal lỗi hẹn. Ở trong nước, chức vô địch Premier League cũng quá đỗi xa vời bởi khoảng cách 17 điểm so với Man City. Arsenal chỉ còn duy nhất một niềm tin bấu víu vào FA Cup nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì với những thách thức ở ngay trước mắt (cụ thể là Sunderland ở vòng 5 diễn ra cuối tuần này). Quan trọng nhất với Arsenal lúc này là họ cần phải duy trì được vị trí top 4 sau khi đã đánh bật được người hàng xóm Chelsea.

Henry trở lại Arsenal, anh ghi bàn ngay trong trận đấu ra mắt khi giúp đội nhà vượt qua Leeds ở vòng 3 FA Cup. Cũng chính tiền đạo người Pháp là người đã mang về 3 điểm quan trọng trước Sunderland để đưa Arsenal lọt vào top 4. Nhưng trong trận đấu cuối cùng chia tay đội bóng cũ, Henry lặng lẽ cúi đầu rời San Siro. Những nỗ lực cống hiến của anh không đủ đưa Arsenal tiến về phía trước. Anh đã già, đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp và việc Arsenal trông đợi vào anh chỉ một lần nữa chứng minh họ đã đang tụt dốc. Henry đã là quá khứ và thay vì cứ "ăn mày dĩ vàng", Arsenal cần phải hướng về tương lai, khi họ cần phải có một cuộc cách mạng thực sự.

Carling Cup, Premier League, Champions League đã ngoài tầm với, chỉ còn FA Cup cũng như cuộc chiến trụ lại top 4. Hãy coi chừng một mùa giải nữa đang bỏ đi với thày trò HLV Wenger...

 

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm