Arteta vẫn tin vào điều thần kỳ cho Arsenal

16/02/2012 11:35 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Tiền vệ Mikel Arteta nghĩ rằng Arsenal vẫn đủ sức lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở tứ kết Champions League bởi những bàn thua trước AC Milan đều là trên sân khách.

Chơi trọn vẹn 90 phút tại San Siro, màn trình diễn của Arteta cũng nhạt nhòa như lối chơi chung của Arsenal. Rốt cục, anh phải nhìn đội bóng của mình chịu trận thua đậm đà 0-4 trước AC Milan.

"Những bàn thua tại Italia là sự khác biệt lớn", tiền vệ 29 tuổi nói trên website của Arsenal, "Vì vậy chúng tôi phải thật tập trung từ những phút đầu tiên trong trận lượt về trên sân nhà. Toàn đội luôn có sự ủng hộ từ các CĐV ở bên cạnh. Chúng ta đang đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Chúng ta cần có tinh thần chiến thắng mãnh liệt hơn nữa để có thể ghi nhiều bàn thắng".



Arteta (áo vàng) tại San Siro - Ảnh Getty

Tuy nhiên, Arteta cũng nhắc lại việc AC Milan không để thủng lưới bàn nào trên sân nhà là lợi thế cực lớn cho CLB của Italia:

"Họ là đội bóng rất kinh nghiệm và chất lượng. Chỉ cần cho họ một nửa cơ hội thôi, họ sẽ ngay lập tức tận dụng nó. Milan sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi cần phải cẩn thận. Nhưng tôi nghĩ Arsenal có khả năng để đi tiếp".

Thật buồn cho Arteta khi trận đấu đầu tiên của anh tại đấu trường đỉnh cao Champions League lại tồi tệ đến vậy.

"Đây là một cặp đấu khó khăn nhưng bạn phải chấp nhận khi thi đấu ở cấp độ cao nhất", cầu thủ người Tây Ban Nha tiếp tục, "Dẫu sao tôi cũng có vài kỷ niệm đáng nhớ ở trận đấu đầu tiên tại Champions League. San Siro là SVĐ tuyệt vời nhưng được chơi lượt về tại sân nhà sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn".

Năm 2008, Arsenal là đội bóng đầu tiên của Anh đánh bại AC Milan tại San Siro.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm