Valencia mở đường cho Arsenal vụ Mata

21/07/2011 19:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hi vọng sở hữu Juan Mata của Arsenal một lần nữa được nhen nhóm khi Valencia cho thấy họ đã sẵn sàng để ngôi sao của CLB ra đi.

Vào thời điểm Arsenal tưởng chừng như kế hoạch theo đuổi Juan Mata của họ bị đổ vỡ và dự định chuyển hướng mục tiêu thì Valencia đã bất ngờ bắn tín hiệu cho phía “Pháo thủ”. Sau quá trình dài im tiếng, cuối cùng đội bóng Tây Ban Nha cũng đã quyết định sẽ đưa ngôi sao xuất thân từ lò đào tạo của Real Madrid vào danh sách chuyển nhượng.

Arsenal đang tràn trề hi vọng sở hữu Mata - Ảnh Getty

Khả năng Mata sẽ rời CLB. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại nhưng vào thời điểm này chúng tôi không thể giữ chân cầu thủ đã có mong muốn chuyển đến thi đấu cho một CLB lớn hơn vì muốn trải nghiệm thử thách hay vì lý do tiền bạc. Chính bởi vậy nếu có lời đề nghị nào hợp lý từ các CLB khác thì sẽ tốt cho chúng tôi và bản thân cậu ấy, chúng tôi sẽ để cậu ấy ra đi”, Mirror dẫn lời HLV của Valencia, ông Unai Emery.

Mata vốn là một "sản phẩm" của lò đào tạo Real Madrid và là thành viên của ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi. Sau khi Valencia bán đi những ngôi sao như David Villa và David Silva hồi mùa Hè năm ngoái, Mata đã nổi lên như thủ lĩnh của Valencia ở mùa giải vừa qua.

Chính bởi phong độ của Mata, rất nhiều đội bóng muốn có tên anh trong đội hình bao gồm Arsenal, Liverpool và cả Tottenham. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates nổi lên như ứng viên đi đầu trong cuộc đua giành chữ kí của tiền vệ này bởi tiềm lực tài chính cũng như sự hứa hẹn về cơ hội tỏa sáng.

Theo tin từ báo chí Anh, trước viễn cảnh đội trưởng Cesc Fabregas và cả Samir Nasri nhiều khả năng ra đi, HLV Arsene Wenger chắc chắn sẽ không ngại chi ra số tiền lớn để mang về Emirates một ngôi sao ở kì chuyển nhượng năm nay và mức giá mà Arsenal bỏ ra sẽ xô đổ kỉ lục 13 triệu bảng mua tiền đạo Arshavin trước đây.

Khó khăn về tài chính chắc chắn sẽ khiến Valencia cân nhắc những lời đề nghị mua Mata nhưng có vẻ như mức giá cao hơn 13 triệu bảng chưa thấm vào đâu so với yêu cầu được cho là lên đến 23 triệu bảng của đội bóng xứ sở bò tót.

K.Đ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm