Bộ đôi tân binh Southampton ở tuyển Anh: Adam Lallana che mờ Jay Rodriguez

17/11/2013 14:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ đôi cầu thủ trẻ của Southampton đã có trận ra mắt ĐT Anh trước Chile, nhưng chỉ một người làm đủ để có hy vọng tới World Cup.

HLV Roy Hodgson không muốn làm mọi việc nửa vời, và khi ông nói ông muốn bộ đôi của Southampton Adam Lallana và Jay Rodriguez sẽ ra sân cho tuyển Anh một thời điểm nào đó, ý ông là cho cả 2 ra mắt cùng lúc. Cùng với Fraser Forster trong khung thành, ĐT Anh đã có 3 người ra mắt ở trận giao hữu gặp Chile.

Khoác áo số 9 nhưng chơi tiền vệ phải, Lallana là người sút phạt giúp Phil Jones buộc thủ thành Chile Claudio Bravo có pha cứu thua đầu tiên. Anh cũng có cơ hội gỡ hòa không lâu sau khi đội khách ghi bàn, nhưng không thể đánh bại được Bravo. Rodriguez không tạo được nhiều ấn tượng như thế ở cánh bên kia, với tình huống ở gần khung thành nhất là pha tạt bóng của James Milner từ cột cờ góc phải bị Bravo chặn lại trước khi tới được chỗ của Rodriguez.

Không phải ai cũng có thể ra mắt ấn tượng như Andros Townsend, dù cũng chơi cùng vị trí, và màn ra mắt của Lallana ở Wembley không chỉ toàn màu hồng, nhưng thêm vào đó cơ hội năm ăn năm thua anh tạo ra cho Jack Wilshere, đó là một buổi tối đáng khích lệ với cầu thủ trẻ của Southampton.


Lallana gây ấn tượng tốt trong lần đầu khoác áo tuyển Anh

Đã chơi rất nỗ lực trong trận đầu tiên cho ĐTQG, Lallana hỗ trợ nhiều cho phòng ngự với pha tắc bóng ngăn cản Eugenio Mena ghi bàn. Rodriguez cũng chịu khó lui về, bẻ gãy thế trận tấn công của Chile trong một tình huống trước giờ nghỉ và chuyền bóng cho Wilshere ở vị trí có thể phản công, nhưng rồi tiền vệ của Arsenal lại chuyền bóng hỏng.

Trong khi Hodgson hẳn hy vọng nhiều hơn từ các cầu thủ đá cánh của ông trong những tình huống tấn công, Chile được tổ chức rất tốt phía sau và không để ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Anh. Chính đội chủ nhà mới tỏ ra dễ phạm sai lầm, dù họ cũng có một pha tấn công đẹp mắt cuối hiệp 1 và lẽ ra đã gỡ hòa khi Wayne Rooney bật bóng lại tạo cho Lallana cơ hội dứt điểm. Một lần nữa anh lại để hậu vệ đối phương, lần này là Mena, can thiệp. Lallana còn xa mới là một sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng anh đã có 2 cơ hội rất tốt trong hiệp 1 nhờ những pha di chuyển của mình, dù không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Nhưng ít ra anh có thể tự an ủi là mình đã có nhiều việc để làm hơn hẳn Rodriguez, người chỉ đứng nhìn trận đấu trôi qua và không thật sự ăn ý với Leighton Baines bên cánh trái. Hậu vệ cánh của Everton đã im hơi lặng tiếng hơn hẳn so với ở CLB, dù phải nói rằng Chile đã buộc Baines phải chú ý nhiều hơn tới các nhiệm vụ phòng ngự và khép chặt các khoảng trống không cho anh dâng cao.

Hodgson đã không đưa ra thay đổi nào trong giờ nghỉ, và Rooney cùng Lallana lại có thêm vài pha phối hợp đáng xem nữa trong hiệp 2. Ngược lại, Rodriguez tiếp tục chơi nghèo nàn và bị rút ra sau 1 giờ đồng hồ, nhường chỗ cho Townsend. Đó là một cơ hội không dễ có, và Rodriguez đã không tạo đủ ấn tượng để chứng tỏ mình xứng đáng với một suất dự World Cup. Tuyển Anh chỉ còn 2 trận giao hữu nữa, và Hodgson nhiều khả năng sẽ quay lại với phương án A của ông ở trận gặp Đức.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm