Arsenal nhận 7 triệu bảng từ vụ Bentley

01/08/2008 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đã từng có thời, người ta coi David Bentley là một sản phẩm kém chất lượng hiếm hoi dưới bàn tay của Arsene Wenger. Song bây giờ, chính Arsenal đang được hưởng lợi từ anh dù đã 2 năm nay, anh không còn là người của những Pháo thủ.

Bentley đến sân Highbury từ năm 13 tuổi và trở thành một cầu thủ trẻ của học viện bóng đá Arsenal trước khi ra mắt ở đội hình chính thức 4 năm sau đó (2001), song sự nghiệp của anh khá lận đận khi liên tục bị cho Norwich và Blackburn mượn. Những ngày tháng đầu tiên ở Blackburn còn rắc rối hơn khi tiền vệ này mắc chứng nghiện cá cược. Thế nhưng phong độ xuất sắc ở mùa giải 2005-06 đã khiến Blackburn quyết định mua đứt anh.
 

Ngày ấy, Arsene Wenger đã rất khôn khéo kèm theo điều khoản Arsenal sẽ được hưởng 50% lợi nhuận nếu Blackburn bán Bentley và bây giờ họ đã ung dung ngồi "thu trái ngọt" vì Bentley đã thăng tiến vượt bậc từ ngày đó. Đầu năm 2006, anh trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử Premier League lập hattrick vào lưới Manchesters United. Ở hai mùa giải tiếp theo, Bentley tiếp tục là cầu thủ không thể thiếu bên cánh phải Blackburn với 15 bàn thắng và 26 đường chuyền thành bàn. Phong độ tuyệt vời ấy, đã giúp Bentley được gọi vào ĐTQG và trở thành cầu thủ có giá trên thị trường chuyển nhượng.

Theo bản hợp đồng mới ký kết, Tottenham sẽ phải trả cho Blackburn 15 triệu (và có thể thêm 2 triệu nữa, tùy vào thành tích của Bentley ở White Hart Lane). Nhưng thực tế trong vụ này, Blackburn chỉ thực nhận 7,5 triệu bảng, còn Arsenal vớ bẫm khi kiếm được chừng ấy tiền từ một cầu thủ đã không còn của mình hơn 2 năm qua. Thế mới thấy con mắt nhìn xa trông rộng của HLV lão luyện Wenger.

Wenger vẫn đang xây dựng một Arsenal trên cái nền tảng trẻ trung quen thuộc của ông. Ở mùa này, những gương mặt ấy là Aaron Ramsey (18 tuổi) Vela (19), Nasri (21), Jack Wilshere (16) và mới nhất là tiền vệ trẻ người BĐN Amaury Bischoff (21 tuổi) từ Werder Bremen. Ngoài ra, những tài năng trẻ xuất sắc của mùa trước như Bendtner (20), Denilson (20), Walcott (19) vẫn ở lại trong khi những lão tướng như Lehmann (39), Gilberto Silva (32) thì đã phải ra đi.

Ngày hôm qua, chính những cậu bé "còn hơi sữa" ấy vừa rồi đã đánh bại VfB Stuttgart 3-1 ngay trên đất Đức. Đáng chú ý là ở trận đấu này, thủ môn lão luyện Lehmann đã tái ngộ đội bóng cũ và 3 lần phải vào lưới nhặt bóng sau các pha làm bàn của những bậc đàn em kém mình gần 20 tuổi. Đó là Vela, Bendtner và nhất là Jack Wilshere, tuyển thủ U17 Anh, thuộc biên chế đội dự bị Arsenal.
 

Bentley ra mắt ở Spurs

Hôm qua, tiền vệ David Bentley đã chính thức ra mắt tại Tottenham với bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng (có thể lên tới 17 triệu) và có thời hạn 6 tháng. Anh tuyên bố "Một phần trái tim tôi thuộc về Spurs. Thần tượng của tôi thời niên thiếu là Gazza (Paul Gascoigne). Trước đây, tôi không nghĩ rằng mình sẽ được Spurs để ý, và khi nhận được lời mời của họ thì tôi không nghĩ tới chuyện đi đâu nữa.

Năm 2001, trung vệ Sol Campbell từng chuyển từ Tottenham sang Arsenal và đã bị gọi là Judas (kẻ phản bội) mỗi lần trở về White Hart Lane. Còn lần này, Bentley sẽ phải quen với việc trở về CLB cũ Arsenal trong màu áo kình địch cùng thành phố Tottenham. Anh tâm sự "Đó chỉ là quá khứ. Tôi đã trưởng thành từ đội trẻ Arsenal nhưng trái tim tôi thì luôn thuộc về Tottenham và không có gì mâu thuẫn khi trở về đối mặt với The Gunners cả". Tiền vệ này cũng rất lạc quan khi dự đoán rằng Tottenham sẽ hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 4 ở mùa này để giành quyền dự Champions League vào mùa sau

N.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm