Arsenal: Nỗi đau Guardiola

12/02/2013 21:44 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi gặp nhau tại vòng 1/8 Champions League, Arsenal đã bị Bayern Munich đánh bại trong cuộc đua tranh giành chữ ký của huấn luyện viên Pep Guardiola.

Arsenal rất "keo kiệt" khi trả lương cho cầu thủ. Nhưng vị trí huấn luyện viên thì khác. Arsene Wenger là huấn luyện viên được trả lương cao nhất ở Premier League. Họ đủ sức đáp ứng yêu cầu về mặt lương bổng của Guardiola nếu ông đồng ý kế thừa chiếc ghế mà Wenger để lại trong tương lai gần.

Lò đào tạo tài năng trẻ của Arsenal được đánh giá rất cao, ở châu Âu có lẽ chỉ kém La Masia của Barcelona mà thôi. Thời còn dẫn dắt Barca, Guardiola rất thích mua các ngôi sao của Arsenal, nổi bật là Thierry Henry và Cesc Fabregas. Về chuyên môn, phong cách thi đấu của Arsenal được xem là phù hợp với triết lý tiki-taka của Guardiola.

Nhưng không có gì ngạc nhiên khi Guardiola từ chối Arsenal. Guardiola đi vào lịch sử Barca không chỉ vì triết lý tiki-taka, khả năng tận dụng lò đào tạo. Trên tất cả, Guardiola là huấn luyện viên của những danh hiệu. Đá tiki-taka là để đoạt các danh hiệu cao quý. Dùng lò đào tạo trẻ là để chinh phục các đỉnh cao chứ không phải để bán kiếm tiền như chính sách của Arsenal hiện tại.

Guardiola chọn Bayern vì truyền thống, vì tiềm lực tài chính, vì tham vọng, vì mục tiêu thống trị Bundesliga và Champions League. Với Arsenal, mục tiêu lớn nhất của họ mỗi mùa chỉ là một vị trí trong tốp bốn Premier League. Còn ở đấu trường Champions League, qua được vòng bảng đã là tốt, còn sau đó thì... thế nào cũng được.

Vì lý do đó, Arsenal hiếm khi đi xa ở Champions League. Từ sau khi lọt vào chung kết với Barca năm 2006, họ chỉ mới một lần lọt vào bán kết, thường xuyên dừng chân ở tứ kết hay vòng 1/8. Thời còn những Henry, Patrick Vieira, Arsenal không hề kém thế khi gặp những đội như Bayern. Giờ thì khác, họ bị đánh giá thấp hơn hẳn. Ở vòng bảng, Arsenal tỏ ra lép vế trong hai lần gặp Schalke, trong đó có thất bại 0-2 ngay trên sân nhà Emirates. Mà ở Bundesliga, Bayern đang bỏ xa Schalke gần 20 điểm.

Bayern hội tụ đủ các yếu tố cấu thành một đội bóng lớn. Tình tình tài chính của họ vững mạnh. Họ có lò đào tạo cầu thủ trẻ rất tốt. Họ sẵn sàng chi tiền đưa về những ngôi sao lớn. Và trên tất cả, họ có một kế hoạch dài hạn để phát triển. Còn Arsenal? Cứ sau mỗi mùa hè lại mất vài ngôi sao. Cứ sau hai, ba năm lại thay mới đội hình.

Bây giờ, sẽ là cú sốc lớn nếu Arsenal vượt qua được Bayern Munich.

Ngôi sao: Theo Walcott

Bayern không ngại Lukas Podolski, vì họ quá hiểu anh. Bayern không ngại Olivier Giroud, vì họ gặp nhiều tiền đạo có phong cách chơi bóng thiên về sức mạnh và không chiến như thế rồi. Nhưng Walcott thì khác. Rất đáng ngại. Walcott quá nhanh trong khi hàng thủ Bayern lại quá chậm. Walcott đã phần nào gây bất ngờ khi quyết định ký hợp đồng mới với Arsenal. Có lẽ, anh muốn trở thành tượng đài ở Emirates, như đàn anh Thierry Henry trước đây. Mùa 2012-13 đã chứng kiến một Walcott trưởng thành vượt bậc, thi đấu hiệu quả và ghi bàn đều đặn, dù đá cánh, trung phong hay tự do trên hàng công. Một chi tiết đáng chú ý: Walcott chơi rất hay ở đấu trường Champions League. Anh từng là nỗi ám ảnh đối với hàng thủ Milan ở mùa 2007-08, là cầu thủ duy nhất của Arsenal có thể đe dọa Barca. Hơn bao giờ hết, khi gặp Bayern, Arsenal rất cần sự bùng nổ của Walcott.

Đ.Lộc
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm