Từ chiến thắng của Arsenal: Phúc cho kẻ không thấy mà tin

28/11/2014 07:09 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cái bệnh xá Arsenal là một lý do thêm vào (cùng vô vàn lý do khác nữa) để khiến nhiều người không tin rằng Arsenal có thể chiến thắng Dortmund để vượt qua vòng bảng Champions League 2014-15 ở giai đoạn khốn khó này.

Và trong số những người không tin vào Arsenal, có thể nói những ủng hộ viên Dortmund chính là những người ‘cuồng tín’ nhất. Đơn giản, trong mấy mùa gần đây, việc Arsenal chơi thảm hại thế nào trước các đội bóng Đức nói chung và Dortmund nói riêng vốn là chuyện bình thường nhữ bữa trà chiều của người Anh vậy.

Không ai tin tưởng Arsenal

Và người ta lại càng không thể tin Arsenal có thể tìm được chiến thắng khi mà những tính toán của bộ phận y tế đã ‘sai điểm rơi’ dẫn tới việc Giroud không được đăng ký đá Champions League ở giai đoạn đầu và Sanogo là kẻ thay thế. Sanogo, với những người không ưa Arsenal, chẳng khác gì một trò cười. Món hàng miễn phí thì làm gì có hàng chất lượng. Ai cũng sẵn sàng nghĩ thế, nhất là khi cầu thủ trẻ ấy chưa bao giờ biết ghi bàn kể từ khi gia nhập CLB thành London.

Để rồi Arsenal đã bước vào trong trận cầu then chốt ấy ở tư thế kỳ lạ: với một tiền đạo không ai tin; với một đội bóng không ai dám tin và với một HLV đang mất dần niềm tin của người hâm mộ.

“Phúc cho kẻ không thấy mà tin”, đó là lời Jesus Cristo đã nói với Thomas Didymus, một trong mười hai sứ đồ của người.

Chỉ ngay sau khi Sanogo mở tỷ số cho Arsenal, trên trang Twitter của hội CĐV Dortmund đã có câu “Chúng tôi buộc phải tin. Chúng tôi đã không thể tin và vẫn còn không thể tin nổi. 1-0 cho Arsenal”. Bàn thắng của Sanogo cũng khiến chính các ủng hộ viên Arsenal phải bất ngờ. Chẳng ai tin Sanogo là món hàng tốt của Wenger cả.

Khi tỷ số đã là 2-0, với hồi còi mãn cuộc của trọng tài cất lên, những người không tin vào Arsenal lại càng bàng hoàng hơn khi họ nhận ra rằng, lần gần nhất đội bóng ấy giữ sạch lưới ở Champions League đã diễn ra đúng tròn 1 năm trước, vào ngày 26/11/2013.

Chiến lũy cuối cùng của lòng tin

Những bàn thua liên tiếp thời gian qua khiến người ta đặt dấu hỏi rất lớn đối với hàng phòng ngự của Wenger, với triết lý bóng đá ngây thơ của ông và với chính khả năng cập nhật của ông trong thời bóng đá hiện đại này. Trước áp lực và sóng gió của chỉ trích như thế, vươn thẳng mình đứng dậy, ngẩng đầu và chiến thắng với mành lưới sạch bất chấp việc đưa Monreal vào đá trung vệ quả thật là một điều phi thuờng. Ai dám tin vào điều đó, nếu họ không chứng kiến nó tận mắt.

Đã quá nhiều người mất lòng tin vào Arsenal, không đánh giá rằng Arsenal có thể làm nên trò trống gì khi cứ say mê với lối chơi ban chuyền nhiều, kỹ thuật, cầm bóng nhiều ở thời đại pressing lên ngôi như hiện nay. Đúng là pressing lên ngôi, cầm bóng nhiều thì dễ chấn thương nhiều cũng phải nhưng tại sao không dám một lần tin rằng chính sự trui rèn trước lối pressing quyết liệt kia sẽ khiến các cầu thủ biết vượt khó có khả năng trở thành những chuyên gia chơi bóng chứ không chỉ là những cỗ máy đá bóng khắc kỷ? Nhưng khốn nỗi, người đời vốn thế, vốn luôn lý tính cho rằng “thấy mới tin”.

CĐV Arsenal mất dần niềm tin vào Wenger vì họ chưa được thấy chiến quả. Nhưng Wenger thì vẫn luôn tin các ủng hộ viên vẫn đứng sau lưng mình, bất chấp họ không còn biểu ngữ “In Arsene We Trust” (Chúng tôi tin vào Arsene) trên khán đài nữa. Và ông cũng luôn tin vào các học trò của mình, dù họ chưa chứng tỏ rằng họ đang trở nên ưu tú. Còn các học trò, họ cũng vẫn vững tin vào ông, bất chấp ông không mang lại cho họ chức vô địch Premier League hay Champions League tính đến lúc này.

Niềm tin đó, cũng giống như niềm tin của cực hiếm hoi những ủng hộ viên vẫn còn tin vào Wenger và một giai đoạn nhiệm màu trong tương lai. Bởi thế, họ chưa bao giờ trách cứ hay tỏ ra oán thán ông cũng như những Pháo thủ ngây thơ.

Phúc cho kẻ không thấy mà tin.

Và như nữ tác giả Mỹ Sherri Shepherd đã nói “Tôi luôn tin vào Jesus. Nhưng tôi cũng luôn làm những điều tội lỗi. Tạ ơn Người đã thứ tha tôi”, ta càng hiểu hơn, để tin vào điều chưa thấy, người ta cần biết cả bao dung và tha thứ…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm