Arsenal sốt sắng dẫn đầu cuộc đua săn Arshavin

06/07/2008 14:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Arsenal đang nổi lên là CLB có nhiều ưu thế trong cuộc đua có được chữ ký của Andrei Arshavin sau khi Chelsea tỏ ra "sao nhãng" với ngôi sao người Nga này.

Tiền đạo người Nga sẽ đến London trong tuần này với một trong hai điểm đến là Arsenal hoặc Chelsea sau khi HLV Dick Advocaat của Zenit St Petersburg cho anh thời hạn 12 ngày để quyết định tương lai. Một nguồn tin thân cận của cầu thủ này cho biết Arshavin muốn chuyển đến London bởi điều kiện sinh hoạt ở đây sẽ tốt hơn cho anh và gia đình. Arshavin cũng đang theo một khóa học tiếng Anh cấp tốc.

Về vấn đề tài chính, Arshavin yêu cầu mức lương 6,3 triệu bảng/năm cho CLB nào muốn có anh và phí chuyển nhượng mà Zenit đưa ra là 20 triệu bảng. GĐĐH của Zenit Maxim Mitrofanov cho biết mới có một lời đề nghị cụ thể từ Barcelona. Tuy nhiên cái giá 12,5 triệu bảng mà Barca đưa ra không làm đội bóng Nga hài lòng.

Tương lai của Arshavin vẫn chưa rõ ràng
 
Với việc Roman Abramovich đang rất muốn có một ngôi sao người Nga tại Stamford Bridge cộng với việc Arshavin muốn đến London dường như Chelsea sẽ là bến đỗ mới của Arshavin. Nhưng việc đòi hỏi mức lương quá cao cùng với việc Chelsea đã có “ảo thuật gia” Deco xem ra CLB thành London đang rút dần khỏi cuộc đua giành chữ ký của Arshavin. Do đó lợi thế trong cuộc đua này đang thuộc về Arsenal mặc dù "Pháo thủ" là đội nhập cuộc muộn hơn, vấn đề chỉ là phí chuyển nhượng giữa hai bên mà thôi.

“Tôi không tin rằng sau khi đã giành được Deco, Chelsea lại muốn có Arshavin”, Dennis Lachter người đại diện của Arshavin cho biết.

“Zenit đòi hỏi ít nhất là 23,8 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng này trong khi các CLB muốn có Arshavin chỉ đáp ứng được khoảng 15,8 triệu bảng. Đó là mấu chốt của vấn để”

“Tuy nhiên chúng tôi vẫn lạc quan bởi thị trường chuyển nhượng đến 31 tháng 8 mới đóng cửa và các CLB mới chỉ đang trong giai đoạn “cưỡi ngựa xem hoa” mà thôi”

“Hơn nữa những đội muốn có Arshavin cũng đang lo giữ chân các trụ cột của mình do vậy tương lai của Arshavin có lẽ còn phụ thuộc vào cả Alexander Hleb, Emmanuel Adebayor hay Cristiano Ronaldo”, Dennis Lachter phân tích.

M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm