Bolton - Arsenal 2-1: Trắng tay - Năm thứ 6

25/04/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Thất vọng. Vỡ mộng. Chẳng còn gì để bám víu, để hy vọng. Khoảng cách kém M.U đã lên đến 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Với thất bại 1-2 ở sân Reebok của Bolton, "Pháo thủ" đã thực sự buông súng.

Thất bại ở Reebok là tấm gương phản chiếu hình ảnh, bộ mặt của Arsenal mùa này. Bản năng sinh tồn và bản lĩnh chiến đấu ở thời điểm khó khăn quá yếu kém. Vận may quay lưng. Những sai lầm tồi tệ của hàng thủ mơ ngủ. Những tia hy vọng đã lóe lên nhưng cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn. Sự hoảng loạn và bế tắc khi bị dồn vào thế chân tường. Cái cách họ rời cuộc chơi cũng rất Arsenal: bàn thua ở phút cuối với cú đánh đầu từ tình huống cố định.

Sự thất vọng của HLV Wenger sau trận thua Bolton- Ảnh Getty

Robin van Persie đã đi vào lịch sử Premier League khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp. Cú sút của anh là rất quyết đoán và tinh quái. Nhưng vẫn không đủ. Phong độ tuyệt vời của cá nhân tiền đạo người Hà Lan đã trở nên vô nghĩa khi phần lớn các đồng đội của anh thi đấu với tâm lý chạy trốn nỗi sợ hãi thất bại hơn là chiến đấu để giành chiến thắng và danh hiệu. Những gì tốt đẹp nhất của Nasri đã nằm lại ở lượt đi. Wilshere kiệt sức dưới sức ép của kỳ vọng. Phong độ của Walcott không biết đâu mà lần. Alex Song sa sút thảm hại từ sau khi dính chấn thương. Fabregas ở đâu? Vẫn còn đó những đường chuyền thông minh, những cú sút xa rất hiểm. Nhưng tinh thần chiến đấu mà anh thể hiện trên sân không phải là tinh thần của một thủ quân đích thực.

Gây thất vọng nhất là hàng thủ. Thật kỳ lạ khi Arsenal dám mơ về chức vô địch với hàng thủ thi đấu như mơ ngủ. Trước khi Sturridge, món hàng thải của Chelsea, ghi bàn mở tỷ số cho Bolton ở phút 38, hàng thủ của Wenger bị đánh bại rất dễ dàng bởi những pha phối hợp đơn giản giữa Lee Chung-Yong, Elmander và Sturridge. Hậu vệ trái Gael Clichy mãi không lớn. Những trận gần đây, anh mắc cả tá lỗi vị trí. Ở trung tâm hàng thủ, Johan Djourou từng được cho đã trưởng thành hơn. Nhưng ở Reebok hôm qua, màn trình diễn của anh đúng là thảm họa. Cũng chính anh đã phạm lỗi với Sturridge trong vòng cấm, dẫn đến quả penalty đầu hiệp 2. Thủ môn trẻ tuổi người Ba Lan Szczesny đã xuất sắc đánh bại Kevin Davies ở quả penalty. Szczesny chính là tia sáng duy nhất ở hàng thủ Arsenal. Nhưng không thể đòi hỏi anh sửa chữa mọi sai lầm của đồng đội. Như hai bàn thua ở Reebok khi hàng thủ của Arsenal để cho đối phương đánh đầu thoải mái từ hai quả phạt góc.

Trước chuyến làm khách ở Bolton, Arsenal là đội Premier League duy nhất không thua trong năm 2011. Thành tích ấy, dù chẳng ấn tượng mấy khi họ hòa quá nhiều trận, đã kết thúc trong bi kịch. Để rồi giờ đây, Arsenal đã hết hy vọng giành chức VĐ. Thậm chí, họ khó có thể đòi lại vị trí thứ hai khi đang kém Chelsea 3 điểm. Cứ đà này, Arsenal hoàn toàn có thể mất nốt vị trí thứ ba vào tay Man City, đội bóng đang kém họ 8 điểm nhưng trong tay còn 2 trận chưa đấu.

Mục tiêu của Arsenal cứ nhỏ dần. Đầu tiên là ăn 4, rồi ăn 3, rồi cú đúp, rồi chỉ Premier League. Cách đây 1 tuần, HLV Wenger còn nói rằng "xếp thứ hai không phải là thảm họa". Bây giờ, có lẽ ông sẽ chuyển sang "đứng thứ 3 không phải là bi kịch". Và khi mùa giải kết thúc, "giữ được vị trí trong tốp 4" đã là quá tốt?

Khi Tamir Cohen đánh đầu ghi bàn ở phút cuối, dâng tặng bàn thắng cho người cha quá cố, Arsene Wenger tức giận đến mức ném văng chai nước. Đó không phải là lần đầu tiên chai nước trở nên tội nghiệp trong tay Wenger. Và có lẽ không phải là lần cuối cùng...

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm