Arsenal: Giành 3 điểm cách nào cũng tốt

20/01/2014 07:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Man City đang tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công hủy diệt và ghi hết bàn này tới bàn khác, Arsenal lừng lững tiến lên phía trước với từng chiến thắng một, chắc chắn, gọn ghẽ, ổn định và vẫn ngự trị ở ngôi đầu.

Man City có thể đang trên đường phá mọi kỷ lục ghi bàn ở Premier League, nhưng các CĐV áo đỏ-trắng không quan tâm, chừng nào mà đội bóng mà họ yêu mến còn là số 1. Trước khi bước vào trận gặp Fulham, HLV Arsene Wenger đã nói về những lựa chọn hết sức đa dạng ở hàng tiền vệ mà ông có trong tay. Suốt mùa này, ông đã có thể xoay tua và thay thế những người vắng mặt mà không khiến chất lượng bóng đá của Arsenal suy giảm chút nào.

Khi Oezil cũng gây thất vọng…

Với suy nghĩ như vậy, Tomas Rosicky, Alex Oxlade-Chamberlain và cả Lukas Podolski hẳn đều tưởng tượng họ sẽ có cơ hội đá chính. Tuy nhiên, Wenger đã có quyết định khá ngạc nhiên cho ra sân đội hình giống với đội hình xuất phát đã gặp Aston Villa ở trận trước đó. Ngay cả Nacho Monreal cũng xuất phát ở vị trí hậu vệ trái, dù Kieran Gibbs đã bình phục.

Wenger có vẻ như đã quyết định không việc gì phải thay đổi một đội hình chiến thắng. Dẫu vậy, chiến thắng ở Villa không hoàn toàn thuyết phục. Hiệp 1 trận gặp Fulham của Arsenal chính là hình ảnh phản chiếu của màn trình diễn đáng thất vọng của Pháo thủ ở vùng Midlands.

Trong những tình huống khai cuộc, Arsenal tỏ ra lấn lướt, nhưng sự áp đảo đó nhanh chóng bị thay thế bằng thái độ tự mãn đáng trách. Những đường chuyền đơn giản cũng đi lạc địa chỉ và sự sắc sảo không còn nữa. Mesut Oezil là một trong những người gây thất vọng nhất ở hiệp 1. Các pha tiếp bóng bước một của anh thường rất tệ và 2 lần anh để mất bóng khi không chịu áp lực nào trong 45 phút đầu tiên.

Việc những người chơi tốt nhất của Arsenal trong hiệp đầu trận gặp Fulham là bộ 3 phòng ngự Mathieu Flamini, Laurent Koscielny và Wojciech Szczesny nói lên nhiều điều. Họ cho thấy sự thôi thúc mà các đồng đội khác không có. Szczesny đã phải có 3 tình huống can thiệp quan trọng: một pha bay người cưú bóng và hai pha cản phá ở tốc độ cao. Không có sự cảnh giác cao độ của thủ thành người Ba Lan, Arsenal đã gặp rắc rối lớn.

…và Podolski không còn chán nản

Có lẽ Wenger đã nặng lời với các học trò trong phòng thay đồ khi giờ nghỉ tới. Arsenal bước ra sân trong hiệp 2 là một đội bóng khác, với lối chơi trực diện, và hàng loạt cơ hội mà Bacary Sagna, Laurent Koscielny và Serge Gnabry lần lượt bỏ lỡ. Thế bế tắc chỉ bị phá vỡ nhờ công Santi Cazorla. 5 phút sau, tiền vệ người TBN ấn định chiến thắng với bàn thứ 2 của anh.

Mùa trước, Cazorla được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal, nhưng mùa này, anh phần nào đã bị che phủ bởi Oezil và Aaron Ramsey. Tuy nhiên, cú đúp xuất sắc này cho thấy Cazorla đã sẵn sàng ở phong độ cao nhất cho giai đoạn tăng tốc cực kỳ quan trọng phía trước của Arsenal.

Từ khoảnh khắc Cazorla ghi bàn thứ 2, trận đấu đã được định đoạt. Những gì diễn ra sau đó chỉ có ý nghĩa là một màn trình diễn ngắn ngủi, nhưng rất sống động, để làm quen lại với đội bóng từ Podolski. Cầu thủ người Đức ít được ra sân trong vài tuần qua, và đã bị máy quay bắt gặp đang lắc đầu ngao ngán khi ngồi dự bị ở Villa Park. Lần này, thái độ của anh hoàn toàn khác. Anh chơi đầy quyết tâm, có một pha dứt điểm mà hậu vệ đội khách phải phá ra ngay gần vạch vôi, và một cú sút khác đi trúng vào cột dọc.

Một năm trước, sẽ thật khó tưởng tượng rằng Man City là đội có nhiều tính giải trí nhất của Premier League, còn Arsenal thắng trận đơn giản, hiệu quả và lặng lẽ tiến lên phía trước. Nhưng bây giờ đúng là như vậy. Nếu Pháo thủ tiếp tục những đợt pháo kích đều đặn và trúng đích như thế này, các cơn mưa bàn thắng mà Man City đang tạo ra có thể hoàn toàn vô ích.

51 Với 43 bàn thắng và 51 điểm, Arsenal đang là đội có hiệu suất bàn thắng/điểm số tốt nhất ở Premier League.

27 Santi Cazorla là tiền vệ có số pha dứt điểm nhiều thứ 3 ở Premier League mùa này cho Arsenal. Hai tiền vệ dẫn đầu là Aaron Ramsey (31) và Theo Walcott (29).

80 Tất cả các tiền vệ của Arsenal mùa này đều có tỉ lệ chuyền bóng thành công trên 80%, với người chuyền bóng chính xác nhất là Mathieu Flamini, 92,8%.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm