Arsenal: Đời không như là phim!

06/11/2014 07:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Những thứ trùng hợp, lặp đi lặp lại một cách... ổn định với Arsenal đang buộc chúng ta phải đặt dấu hỏi, phải chăng Arsene Wenger và các học trò đang tự viết và tự diễn những kịch bản phim, thay vì thực tế và chơi đúng như một đội bóng giàu tham vọng?

1. Năm 2006, Tom Cruise – diễn viên hạng A của Hollywood – được hệ thống giải Razzies Award đề cử vào một hạng mục với những gì anh đã làm được trong bộ phim War Of The Worlds. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hạng mục anh được đề cử không phải là... Diễn viên tệ nhất. Và cái tên Razzies viết trên cũng chỉ để đánh lạc hướng bạn đọc mà thôi, nó là cách gọi hoa mỹ của chùm giải thưởng... Mâm Xôi Vàng.

Miêu tả về vai diễn của Cruise trong phim là một dòng chọc ngoáy đầy cay đắng: “Chẳng có gì đặc biệt. Lúc nào cũng vậy. Tom Cruise nhập một vai diễn chính mà ở đó chắc chắn nhân vật sẽ chết, rồi bất ngờ trở lại và tháo nút thắt phim. Lúc nào cũng thế. Dở ẹc.”

Dĩ nhiên đó là những lời có phần hơi cay nghiệt, nhưng quả thật những dòng miêu tả ấy rất... phù hợp với Cruise. Kể từ sau thời hoàng kim những năm 1990, anh đã đóng quá nhiều vai với mô típ như vậy. Những bộ phim của anh từ những năm 2000 trở đi thường xuyên bị chỉ trích vì hơi hướm thị trường và ăn xổi, còn nút thắt và cách tháo nút của phim lúc nào cũng giống nhau.

Cruise vẫn cứ đóng phim đều, cứ chết đi sống lại. Chẳng biết người hâm mộ của anh có thấy chán nản không?

2. Còn người hâm mộ của Arsenal thì dường như đang chán nản. Chỉ dạo một vòng những mạng xã hội như Facebook, Twitter, Reddit... là có thể thu về hàng tá ý kiến cho rằng đội bóng vùng Bắc London đang đi vào vết xe đổ của những năm cũ: Thắng các đội bóng nhỏ, căng thẳng với các đội lớn, thỉnh thoảng thất bại (không) khó hiểu, cuối mùa xếp thứ tư tại giải Ngoại Hạng, xếp thứ hai tại vòng bảng Champions League trước khi bị loại bởi một đội lớn ở vòng 16 đội. Sau đó là gì? “Chúng ta chỉ thua ứng cử viên vô địch Champions League”, còn Arsene Wenger sẽ tỏ ra hài lòng vì đội đã giữ phong độ ổn định trong nhiều năm.

Đó chính là lời bàn tán thể hiện rõ nhất sự bất lực của các CĐV Pháo Thủ khi miêu tả những gì diễn ra xung quanh đội bóng họ yêu mến trong suốt nhiều năm qua. Một lần nữa, mọi thứ lại được nhắc lại sau trận hòa như thua trước Anderlecht, dù đã dẫn trước 3 bàn.

Và trận đấu ấy cũng là một sự tóm gọn những gì đã, đang và sẽ diễn ra cho một mùa giải của Arsenal: Hàng công chơi khởi sắc và mọi thứ dường như hoàn hảo, đẹp đẽ, nhưng rồi những lỗ hổng chết người ở hàng thủ kéo tất cả tụt xuống, chạm đáy của thất vọng.

Đây không phải lần đầu tiên. Có nhiều lý do khiến họ rơi vào cơn khô hạn danh hiệu suốt 8 mùa giải. Và những lý do ấy chỉ đến từ một lý do duy nhất...

3. Wenger liệu có biết rằng hàng thủ của ông đang chơi đáng thất vọng trong những năm qua? Liệu ông có biết rằng ông không có một cái tên đẳng cấp thế giới nào từ rất lâu rồi?

Khi Per Mertesacker bị loại khỏi đội hình chính để nhường chỗ cho cặp Jerome Boateng – Mats Hummels tỏa sáng trong những trận đấu cuối cùng tại World Cup 2014, đẳng cấp của anh cũng đã được xác nhận: Anh là một cầu thủ ổn định và đáng tin cậy về đường dài, nhưng trong những thời điểm quyết định, trước những trận đánh lớn nhất, anh không phải cái tên đáng chọn.

Khi Laurent Koscielny phải ngồi dự bị cho cặp trung vệ trẻ Raphael Varane – Mamadou Sakho tại ĐTQG Pháp, dấu hỏi về anh được đặt ra: Điều gì khiến cho mội đội bóng đại diện cho một đất nước quyết không dùng anh, người có nhiều kinh nghiệm thi đấu châu lục, tuổi đời già dặn hơn?

Và khi những Calum Chambers hay Nacho Monreal được kéo vào vị trí trung tâm hàng phòng ngự, khó có thể bào chữa cho Wenger về chiều sâu của đội bóng.

Biết đâu ngày mai, trên các mặt báo sẽ xuất hiện thông tin rằng Tom Cruise hâm mộ... Arsenal?

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm