Arsenal và cuộc tái thiết 100 triệu bảng: Hết cơn khát, mơ bá chủ Premier League

22/05/2014 07:27 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal sẽ trao cho HLV Arsene Wenger hợp đồng trị giá 24 triệu bảng tiền lương và một ngân sách chuyển nhượng 100 triệu bảng trong 48 giờ tới, sau khi chiến lược gia người Pháp đã giúp Pháo thủ kết thúc 9 năm không danh hiệu.

Theo báo chí Anh, Wenger sẽ đặt bút ký một hợp đồng quy định ông gắn bó thêm ít nhất 3 năm cùng sân Emirates với mức lương vào khoảng 8 triệu bảng mỗi mùa.

Ngân quỹ chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử

Chiến lược gia người Pháp cũng sẽ được trao một ngân quỹ chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử Arsenal để giúp ông giành lại chức vô địch Premier League lần đầu kể từ năm 2004.

Wenger tỏ ra rất hứng khởi và như được tái sinh sau khi chứng kiến đội bóng của ông đánh bại Hull City tại chung kết Cúp FA hôm thứ Bảy, lần thứ 5 ông giành danh hiệu này cùng Arsenal. Chiếc cúp đó cũng góp phần giúp Wenger có thêm động lực gắn bó với Emirates.

Khi được hỏi phải chăng ông sẽ sớm ký hợp đồng mới, Wenger đáp: “Phải, vì tôi sẽ đi Brazil vào ngày 10/6”. Thời hạn của hợp đồng mới được coi là một tuyên bố quan trọng từ CLB về sự ủng hộ toàn diện với Wenger. Ban lãnh đạo Arsenal cũng sẽ đảm bảo HLV của họ có được một ngân quỹ hùng hậu để phát huy thành công từ chiếc Cúp FA vào mùa sau.

Wenger dự kiến sẽ có 100 triệu bảng để chi cho chuyển nhượng và gia hạn hợp đồng với các cầu thủ hiện giờ. Ưu tiên của ông hiện có lẽ là thuyết phục hậu vệ cánh Bacary Sagna và thủ thành Lukasz Fabianski ở lại CLB. Wenger cũng đã xác định 3 vị trí quan trọng mà Arsenal cần tăng cường trong mùa hè: 1 tiền đạo, 1 tiền vệ trụ và 1 hậu vệ phải.

Mario Mandzukic của Bayern Munich và Karim Benzema của Real Madrid hiện được cho là các ưu tiên hàng đầu của Wenger cho vị trí tiền đạo. Trong khi đó cho vị trí tiền vệ trung tâm, HLV người Pháp đang nhắm đến Lars Bender của Bayer Leverkusen và Morgan Schneiderlin của Southampton. Ngoài ra, các mục tiêu cho vị trí hậu vệ phải là Sergie Aurier (Toulouse), Calum Chambers (Southampton) và Micah Richards (Manchester City), trong trường hợp Sagna ra đi.

“Tôi đã từng nghi ngờ chính mình”

Wenger nói: “Trước hết, chúng tôi muốn đợi Sagna xem anh ấy sẽ quyết định ra sao, và cả Fabianski nữa. Sau đó chắc chắn chúng tôi phải đưa về 2-3 cầu thủ để tăng cường cho đội hình. Không may là với tất cả các mục tiêu của chúng tôi, cũng có nhiều đội đang theo đuổi họ ở thời điểm hiện tại”.

Hợp đồng của Sagna sẽ hết hạn vào tháng tới và anh đã mở thương lượng với Man City từ tuần này cho một hợp đồng 4 năm với mức lương tối thiểu 100.000 bảng mỗi tuần. Man United cũng đang rất chú ý tới hậu vệ cánh người Pháp.

Chiến thắng của Arsenal hôm thứ Bảy là danh hiệu lớn đầu tiên của Wenger kể từ khi Patrick Vieira sút thành công quả quyết định trong loạt luân lưu ở trận chung kết Cúp FA với Man United ở sân Millennium năm 2005. Wenger thừa nhận: “Tôi đã nghi ngờ chính mình vì chúng ta sống trong một thế giới mà lúc nào bạn cũng bị soi mói và chỉ trích. Họ luôn nói về những gì bạn không làm được, chứ không phải những gì bạn đã làm được.

“Tôi tin vào chất lượng đội hình của mình và sự ổn định của đội bóng. Các cầu thủ đặc biệt sẽ giúp bạn giành các danh hiệu, nhưng chất lượng chung của đội hình rất quan trọng với bất kỳ CLB nào. Xét trên khía cạnh đó, chúng tôi là đội ổn định nhất. Chỉ có 2 đội trên toàn châu Âu đã giành quyền dự Champions League trong 17 mùa liên tiếp. Sự ổn định đó đòi hỏi những giá trị rất đặc biệt trong nội tại CLB. Tôi làm việc 7 ngày một tuần vì muốn chiến thắng, nhưng tất nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ. Dẫu vậy, tôi đã luôn cố gắng hết sức mình” – Wenger kết luận.

154 Theo báo cáo tài chính của họ, Arsenal có tới 154 triệu bảng tiền mặt vào cuối mùa giải 2012-13, nhiều nhất trong tất cả các đội Premier League, và hơn gấp đôi đội xếp thứ 2 Man United (71 triệu bảng). Tất cả 19 đội còn lại của giải Ngoại hạng mùa đó cũng chỉ có 181 triệu bảng tiền mặt.

10 Arsenal có lãi trong cả 10 mùa giải gần nhất của họ, tức kể từ sau khi chuyển tới sân Emirates. Chỉ có điều, họ trải qua 9 mùa trong số đó trắng tay.

6 Trong 6 kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp trước khi Arsenal mua Mesut Oezil mùa hè năm 2013, đội bóng áo đỏ-trắng đã luôn có lãi từ việc mua-bán cầu thủ.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm