Marcos Senna: Người Brazil cho... chất thép

10/06/2008 04:37 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trong đội tuyển TBN, nếu có ai đó luôn đứng ngoài những xung đột mang tính vùng miền truyền thống, thì người đó chỉ có thể là Marcos Senna.

Bởi đơn giản là anh chẳng thuộc về vùng miền nào cả! Trước khi được nhập tịch TBN, Senna là một người Brazil "chính hiệu", sinh tại Sao Paulo, chơi bóng cho 5 CLB ở đây và giành không ít danh hiệu trong màu áo Corinthians. Mãi tới năm 26 tuổi, Senna mới bước chân ra khỏi Brazil, với điểm đến là TBN theo lời mời của Villarreal. 4 năm sau đó, anh trở thành công dân TBN. 3 tháng sau khi nhập tịch, tháng 3/2006, Senna chơi trận ra mắt trong màu áo La Seleccion. Tháng 6, anh có mặt ở Đức dự World Cup 2006. 2 năm sau, anh chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trên hàng tiền vệ TBN, đánh bật những ngôi sao khác là Cesc Fabregas và Xabi Alonso lên băng ghế dự bị.

Sự có mặt của Senna trong đội hình xuất phát ở trận này là kết quả của một mối lương duyên kỳ lạ. Sẽ bước qua tuổi 33 vào ngày 17/7 tới, Senna rõ ràng là khiến đã Aragones phải tự mâu thuẫn với chính sách trẻ hóa của ông. Lại nữa, chưa kể việc mang dòng máu TBN không thuần chủng, chỉ với màu da của mình, Senna đủ "tiêu chuẩn" để trở thành đối tượng châm chọc của Aragones, một người từng không ít lần bị phạt nặng vì... phân biệt chủng tộc. Kỳ lạ hơn, người TBN, vốn luôn tự nhận mình là "Brazil của châu Âu", lại phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của một người Brazil, mà lại là cho mặt trận... phòng ngự. Và cuối cùng, Senna phải cảm ơn Koeman. Sự xuất hiện của ông thầy người Hà Lan ở Mestalla đã góp phần chấm dứt giai đoạn thống trị của người Valencia ở đội tuyển. Nếu không có Koeman, vị trí Senna đang chơi không thể thoát khỏi tay David Albelda.

Marcos Senna
 
Tất cả những điều ấy chỉ nói lên một điều: Senna là mảnh ghét mà người TBN khao khát đã lâu. Trừ những trường hợp TBN không còn gì để mất và buộc phải bung hết sức ra mà tấn công, vị trí của Senna là bất khả xâm phạm. Cách chơi bóng mạnh mẽ, cần cù và đơn giản của anh tạo ra sự cân bằng lý tưởng cho một hàng tiền vệ đang có quá nhiều chất tấn công, nơi mà ai cũng có thể làm "nghệ sỹ" nhưng chẳng ai chịu làm "công nhân". Nếu cần phải đưa ra một so sánh, thì hãy xem vai trò của Senna ở đội tuyển cũng giống như vai trò của Yaya Toure ở Barca, của Flamini hay Gilberto Silva ở Arsenal, của Javier Mascherano ở Liverpool. Nghĩa là bất kể Xavi, Cesc Fabregas hay Xabi Alonso được sử dụng, hàng tiền vệ của TBN vẫn không thể không có Senna.
 
Aragones muốn TBN trình diễn lối chơi một chạm thật bắt mắt ở kỳ EURO này, nhưng ông cũng muốn sẽ có ai đó sẵn sàng vung chân phá trái bóng thật mạnh, sẵn sàng phạm lỗi từ giữa sân để ngăn chặn từ đầu một đường phản công của đối thủ khi cần thiết. Vốn đã quá thầm nhuần tư tưởng "chơi bóng và để cho đối phương chơi bóng" truyền thống của Barca, Xavi và Iniesta không làm được việc ấy. Vốn chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng phòng ngự, David Silva không làm được việc ấy. Vậy thì ai sẽ làm, nếu không phải là Marcos Senna?
 

Đừng nản lòng, Cesc!

4 năm trước, cũng trong trận gặp Nga, Juan Valeron cũng vào sân từ băng ghế dự bị để rồi trở thành người hùng của TBN khi ghi bàn thắng duy nhất. Với Cesc, việc xuất phát từ băng ghế dự bị chưa hẳn đã là không tốt, thậm chí còn giúp anh tránh được những áp lực không đáng có. Còn nếu vào sân và tạo được dấu ấn, một suất đá chính ở trận sau chắc chắn sẽ thuộc về anh.

Thực tế, ngay cả ông thầy của Cesc ở Arsenal là Wenger cũng nhận định rằng Fabregas không thể tạo được ảnh hưởng trong ĐTQG như ở CLB. “Chúng ta nên nhớ rằng cậu ấy mới chỉ 21 tuổi, bạn bè cậu ấy vẫn đang chơi ở đội U21”, Wenger phát biểu.

Tại ĐT TBN lần này, Fabregas đeo áo số 10. Nhưng thật ra, số 10 trogn ĐT TBN không được trọng vọng lắm. Ở World Cup 2006, người mang áo số 10 là Luis Garcia (khi đó chơi cho Liverpool, giờ khoác áo Atletico) cũng chỉ đóng vai trò dự bị.

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm