Arsenal: Cần ra điều kiện với Wenger

06/05/2014 09:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng tiếp tục dẫn dắt Arsenal. Cách mà ông nói ra điều đó gần như một sự chiếu cố với Pháo thủ, trong khi Arsenal trông giống như một bên được hàm ơn.

Nhưng đã đến lúc Arsenal phải ra điều kiện với chiến lược gia người Pháp để hai bên có thể tiếp tục đồng hành, còn Wenger cũng phải chứng tỏ rằng ông xứng đáng được trao thêm cơ hội sau một mùa bóng không thể gọi là thành công.

Với Arsenal và Wenger, Top 4 đã là thành công

Tất cả những ai thích việc các HLV hay nhà quản lý đội bóng có nhiều quyền lực hơn những ông chủ hay giám đốc hẳn sẽ đứng lên vỗ tay với cách ứng xử của Wenger. Nhưng người ta cũng có quyền nghi ngờ sự táo bạo của Wenger, trong một mùa bóng mà Arsenal đã phải liên tiếp hứng chịu những thất bại thảm hại trên sân khách. Tồi tệ nhất là thảm bại 0-6 trên sân của Chelsea, trong trận đấu thứ 1000 của Wenger với Arsenal, một màn trình diễn và một tỷ số dường như báo hiệu sự chấm dứt của một chu kỳ tại Emirates.

“Mọi người sẽ thoát khỏi tôi vào một ngày nào đó”, Wenger nói như hờn dỗi sau khi Arsenal chắc chắn giành vị trí thứ 4 mùa này sau thất bại của Everton trước Man City. Làn sóng nghi ngờ nhằm vào Arsenal và Wenger dường như lại tan biến. Không có một bất cứ ai ở Arsenal cho thấy rằng họ có sự dao động dù là nhỏ nhất trong quá trình đàm phán với Wenger. Họ chỉ có một con đường là tiếp tục gắn bó với “Giáo sư” người Pháp mà không có chút do dự nào.

BLĐ Arsenal đã từng đặt vấn đề về tương lai của Wenger sau khi đội bóng có nguy cơ văng khỏi Top 4 và phải dự Europa League mùa tới, nhưng cho tới lúc này, mọi thứ lại đâu vào đấy như chưa có gì xảy ra. Một vị trí trong Top 4 và cơ hội đoạt danh hiệu đầu tiên sau 9 năm (gặp Hull ở Chung kết Cúp FA) dường như đã khiến cả Arsenal lẫn Wenger hài lòng.

Đã đến lúc Arsenal ra điều kiện với Wenger

“Bạn không thể mua được đẳng cấp”, một banner với nội dung như vậy đã được treo từ rất lâu tại Emirates. Đó là sự thật nếu nói một cách chung chung về Arsenal, nhưng sẽ là sai lầm hoàn toàn khi đem Pháo thủ ra cạnh tranh với Man City, Liverpool, Chelsea và Man United. Họ đã thua 0-6 trên sân của Chelsea, 1-5 tại Anfield, 3-6 tại Etihad và mới nhất là thảm bại 0-3 trước Everton tại Goodison Park.

Wenger đã đổ lỗi cho các chấn thương và “sự khởi đầu chậm chạp” ở Liverpool, Man City và Chelsea. Ông phần nào đúng khi mà vào thời điểm Arsenal dẫn đầu bảng hồi tháng 1/2014, họ đã lần lượt mất Theo Walcott, Aaron Ramsey, Alex Oxlade-Chamberlain và Jack Wilshere vì chấn thương, rồi sau đó trượt dốc không phanh.

Wenger đã có cơ hội để sửa sai trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng thay vì đem về một chân sút đẳng cấp để bổ sung cho Olivier Giroud, ông mượn một tiền vệ đang dính chấn thương là Kim Kallstrom. Và bây giờ, Bacary Sagna, hậu vệ đáng tin cậy bậc nhất của ông, có lẽ đã chơi trận cuối cùng cho Pháo thủ. Nhưng khi được hỏi về kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới, chiến lược gia người Pháp chỉ nói về “sự ổn định” chứ không phải là những bản hợp đồng lớn.

Tất nhiên, các CĐV Arsenal muốn đội bóng phải có sự thay đổi triệt để: mạnh mẽ hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng và chấm dứt chuỗi trận tệ hại trước các đối thủ trong Top 4. Bất cứ đội nào cũng có thể bị nghiền nát bởi một đối thủ lớn, nhưng với Arsenal, nó đã xảy ra tới 4 lần.

Những ký ức đó không thể bị xóa nhòa bởi những chiến thắng liên tiếp trước West Ham, Hull, Newcastle và West Brom. Có lẽ đã đến lúc một ai đó trong BLĐ Arsenal cần nói với Wenger điều này khi họ trao cho ông một bản hợp đồng mới: “Chúng tôi cần và kỳ vọng những điều tốt đẹp hơn”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm