Trước vòng 12 Premiership: London dậy sóng!

07/11/2008 20:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Vòng 12 chỉ có một trận đấu đáng xem ở thủ đô London, đó là trận Arsenal tiếp  ĐKVĐ Manchester United. Nhưng cũng chỉ cần một trận đấu đó cũng đủ khiến thành phố của tháp đồng hồ Big Ben "điên đảo".

Lịch sử những cuộc đối đầu giữa MU và Arsenal đã chứng minh điều đó  khi "Phảo thủL" và "Quỷ đỏ" luôn quyết liệt, căng thẳng và không thiếu những tình huống "máu lửa" trên sân. Hai đội bóng này thường xuyên khiến người hâm mộ cảm thấy đúng chất một cuộc so tài đỉnh cao của hai cái tên được chú ý nhất ở nước Anh trong vòng hơn một thập kỷ qua.

MU đang trở lại cuộc đua giành chức vô địch năm nay với một khí thế hừng hực và những trận đấu hài lòng. Họ đang xếp ở vị trí thứ 3 với 1 điểm nhiều hơn Arsenal. Trong khi đó, đã 2 trận đấu gần đây nhất trong khuôn khổ giải ngoại hạng, Wenger và các học trò không thể có được một chiến thắng. Đầu tiên là bị Tottenham cầm hòa ngay trên sân nhà sau khi đã dẫn trước, tiếp đó là trận thua đáng xấu hổ trước "đàn em" Stoke City trên sân khách.

Không chỉ có vậy, Arsenal còn đang phải chịu sự thiếu vắng của một số trụ cột của đội bóng do thẻ phạt và chấn thương. Adebayor, Walcott, Gallas là những cái tên mới nhất và đáng tiếc nhất trong danh sách chấn thương của "pháo thủ". Trong khi đó, hành động thiếu kiềm chế của Van Persie với thủ môn Sorensen trong trận thua Stoke khiến anh phải đóng vai khán giả trong trận đấu này. Rõ ràng là rất nhiều yếu tố đang nghiêng về phía các cầu thủ MU. Chính vì thế nhiều khả năng Sir Alex và các học trò sẽ có trận thắng đầu tiên trên sân nhà của Arsenal, kể từ khi được xây dựng lại và đổi tên thành Emirates từ năm 2006 đến nay.
 
Rooney (trái) sẽ đối đầu với Fabregas (phải) ở vòng 12

Một đội bóng thuộc nhóm "tứ đại gia" khác là Liverpool cũng sẽ được thi đấu trên sân nhà. Đối thủ của họ ở vòng đấu này chỉ là một West Brom không thật sự đáng ngại. Sau thất bại trước Tottenham ở vòng đấu trước, chắc chắn đoàn quân của HLV Benitez biết phải làm gì để trở lại cuộc đua với Chelsea để chiếm lại vị trí số một mới nắm giữ cách đó chưa lâu. Với thực lực của mình, hơn nữa lại được thi đấu trên sân nhà Anfield, The Kop đương nhiên được đặt cho "cửa trên" trong trận đấu này.

"Hàng khủng" cuối cùng trong nhóm 4 đội bóng hàng đầu nước Anh, đồng thời cũng là CLB đang dẫn đầu giải ngoại hạng ở thời điểm này là Chelsea sẽ có chuyến hành quân đến sân Ewood Park của Blackburn. Nếu xét về phong độ cũng như thực lực, đoàn quân của HLV Paul Ince không phải là đối thủ của The Blues. Tuy nhiên, không ai dám chắc, trong một ngày đẹp trời, các học trò của HLV Paul Ince lại không thể đem đến một điều bất ngờ trước "ông lớn" Chelsea, đặc biệt khi họ được thi đấu trước sự cổ vũ của rất đông các khán giả nhà.

Ở những trận đấu còn lại, đáng chú ý nhất có lẽ là cuộc đối đầu giữa Manchester City và Tottenham Hotspur trên sân City of Manchester. Sau chiến thắng ở cúp UEFA hồi giữa tuần, có lẽ Mark Hughes và các học trò có đủ tự tin cũng như hưng phấn để tiếp đón đội bóng đến từ thủ đô London. Tuy nhiên, trước một đối thủ đang "lột xác" như Tottenham, chắc chắn đội bóng thành Manchester có nhiều việc phải làm khi biết rằng đối thủ của họ mới đánh bại Liverpool ở vòng đấu trước. Một kết quả hòa cũng có thể coi là hợp lý trong trận đấu này.

Các cặp đấu còn lại sẽ là Hull City tiếp Bolton trên sân nhà và có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến một chiến thắng nữa cho đội bóng của HLV Phil Brown. Aston Villa cũng có nhiều cơ hội để có được 3 điểm trọn vẹn khi đối thủ của họ trên sân nhà Villa Park là một Middlesbrough luôn thi đấu thất thường và có thói quen mất điểm vào phút cuối. Fulham là đội chủ nhà khi tiếp Newcastle khủng hoảng, nhưng chưa chắc đội chủ sân Craven Cottage đã có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Sau màn ra mắt nghèo nàn trên băng ghế huấn luyện của Portsmouth, Tony Adams sẽ có trận đấu hứa hẹn không dễ dàng trước đội chủ nhà Sunderland. Trong khi đó, một đội bóng khác của thủ đô London là West Ham sẽ có trận đấu với Everton. Cơ chiến thắng được chia đều cho cả hai bên, khi Everton đang là những người xếp trên West Ham trong bảng xếp hạng, nhưng đội bóng của HLV Gianfranco Zola lại là những người được thi đấu trên sân nhà Upton Park. Cuộc đọ sức cuối cùng mà chúng ta đề cập đến sẽ là cặp đấu giữa Stoke City và Wigan Athletic. Sau chiến thắng vang dội trước Arsenal ở vòng trước, đoàn quân của HLV Tony Pulis sẽ phải làm khách trước đội bóng đang sở hữu Zaki, chân sút đang cùng với Anelka dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đến thời điểm này với 8 lần sút tung lưới đối phương. Và ai dám đảm bảo là trước một đội bóng thuộc cùng đẳng cấp như Stoke, tiền đạo này lại không tiếp tục nổ súng?

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm