Wilshere: Kỳ vọng và tiếc nuối của người Anh

04/07/2012 13:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một trong những lý do dẫn đến thất bại của người Anh ở EURO 2012 vừa qua đó là việc Tam sư thiếu một “đạo diễn trận đấu”, giống như Xavi của Tây Ban Nha hay Pirlo của Italia. Nhắc đến điều này, người Anh lại nhớ đến một cầu thủ có những điểm tương đồng với các cầu thủ vừa được nhắc đến, đó là Jack Wilshere.

Đáng ra bài toán tuyến giữa ĐT Anh của Roy Hodgson sẽ bớt đau đầu hơn nếu Jack Wilshere không lỡ hẹn với EURO 2012 vì chấn thương dai dẳng trong màu áo Arsenal. Anh được coi là một trong số ít những cầu thủ trẻ vừa có sự quyết liệt trong khả năng tranh chấp lại có thể tung ra những đường chuyền sắc sảo nhờ nhãn quan chiến thuật cực tốt của mình.


 Wilshere từng khiến Xavi rất vất vả... - Ảnh: Getty

Chúng ta có thể tìm bằng chứng cho nhận định này nếu như so sánh thành tích của Jack Wilshere trong mùa giải 2010-11, thời điểm mà anh còn thi đấu gần như trọn vẹn cho Arsenal với Andrea Pirlo, nhạc trưởng của Italia ở mùa giải vừa qua. Pirlo thực hiện tất cả 3.192 đường chuyền, trong khi Wilshere chỉ có 1.903 đường chuyền. Tuy vậy, hiệu suất chuyền bóng thành công của hai người gần tương đương nhau, Pirlo đạt 86,84% còn tỉ lệ đó với Wilshere là 86,13%. Thậm chí Wilshere còn nổi trội hơn khi anh có số pha đi bóng nhiều hơn Pirlo: 99 lần so với 65 lần của tiền vệ khoác áo Juventus. Những điều đó chỉ ra một điều: Wilshere hoàn toàn không hề kém cạnh Pirlo.

Một phép so sánh khác: hãy thử đặt Wilshere lên bàn cân với Xavi, người nhạc trưởng của Tây Ban Nha, đội bóng vừa lên ngôi ở EURO năm nay. Tài nghệ của Wilshere được thể hiện rõ hơn cả ở trận lượt đi gặp Barcelona trong khuôn khổ vòng 16 đội Champions League mùa giải năm đó. Ở cuộc đối đầu đó, cầu thủ mới 20 tuổi này đã thể hiện một màn trình diễn đáng kinh ngạc: hiệu suất chuyền bóng thành công đạt 93,5% và 91% đường chuyền của Wilshere đưa bóng đến với nửa phần sân đối phương. Một con số đáng kinh ngạc của một cầu thủ trẻ khi phải đương đầu với bộ não lối chơi tiqui-taca như Xavi. Hãy nhớ rằng, tỉ lệ chuyền bóng thành công của Xavi ở EURO năm nay mới chỉ đạt 86%. Tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng điều đó cho thấy người Anh không có lý do gì phải ghen tị với người Tây Ban Nha.

Quan điểm này cũng nhận được một số lời đồng tình. HLV Harry Redknapp, người từng được coi là ứng cử viên cho chiếc ghế nóng của ĐT Anh cho rằng Jack Wilshere hoàn toàn có thể đạt đến tầm ảnh hưởng của Andrea Pirlo trong tương lai. Ông cho biết: “Có Andrea Pirlo, Italia như có một ảo thuật gia ở trên sân. Nhưng ĐT Anh cũng có một người tương tự như thế, đó là Jack Wilshere. Đó là một trong những lý do mà chúng ta có thể tin tưởng ĐT Anh sẽ còn tiếp tục tiến bộ hơn trong tương lai. Tuy vậy, rõ ràng ĐT Italia nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với chúng ta. Lý do vẫn chỉ là một câu chuyện muôn thuở trong bóng đá, đó là bạn phải biết giữ bóng trong chân và chúng ta thì đáng tiếc là không thể làm được điều này.”.

Vậy thì điều gì ngăn cản Wilshere có thể phát triển như Pirlo hay Xavi? Đó chính là cơn ác mộng mang tên chấn thương. Anh đã dành toàn bộ mùa bóng vừa qua ở phòng điều trị thay vì thể hiện mình ở trên sân. Chấn thương đã khiến anh không có đóng góp gì cho Arsenal, cũng như làm tiêu tan hy vọng dự EURO 2012. Roy Hodgson sẽ phải chờ đến ít nhất là khoảng tháng 9 năm nay mới có cơ hội kiểm chứng con bài triển vọng mang tên Jack Wilshere. Đó có lẽ là lúc thích hợp nhất để Wilshere chứng tỏ rằng nước Anh cũng đang có một Xavi hay Pirlo trong đội hình.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm