Dư âm trận Arsenal – Wigan 3-0: Hiện tại và tương lai

13/11/2008 11:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cúp Carling mùa này dường như đã trở thành một sân chơi của riêng Arsenal khi cứ mỗi vòng đấu, HLV Arsene Wenger lại giới thiệu một viên ngọc thô mới để tiễn biệt các đối thủ của họ.
 
Tối thứ Ba, phát hiện mới là Jay Simpson, còn nạn nhân là Wigan. Tuy nhiên, trong khi tương lai ở Emirates là đầy triển vọng, thì hiện tại, họ lại có quá nhiều vấn đề.

Tương lai triển vọng

Những bàn thắng của Carlos Vela và Simpson đã phá tan hàng thủ đội khách. Những chú nhóc của Wenger, tài năng trẻ người Anh Jack Wilshere (16 tuổi), người nhận được một chai champagne cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, dù cậu bé vẫn chưa đủ tuổi để tận hưởng niềm vui đó, tiền vệ trung tâm người xứ Wales Aaron Ramsey (17 tuổi), một Fabregas mới, và triển vọng đến từ TBN Francisco Merida (18 tuổi), đã sớm mang dáng dấp của người tiền bối Dennis Bergkamp, đã hoàn toàn làm chủ khu vực trung tuyến với tầm nhìn, những đường ban ngắn nhanh như điện xẹt và kỹ thuật cơ bản hoàn hảo trước các đối thủ kinh nghiệm hơn họ rất nhiều.

Sau trận đấu, HLV đội khách Steve Bruce cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của ông hoàn toàn thất thế: “Chúng tôi đã cho họ thời gian và khoảng trống để chơi thứ bóng đá mà họ muốn. Chúng tôi đã sợ hãi, cả bởi tuổi tác và khả năng của họ”. Sự thừa nhận của Bruce càng có ý nghĩa khi Wigan đưa ra sân đội hình mạnh nhất bởi “The Lactics” hiểu rằng Cúp Carling là giải đấu duy nhất mà họ có hy vọng thực tế giành chiến thắng. Emile Heskey, phải ngồi ngoài vì chấn thương, là cầu thủ duy nhất không có mặt trong trận hòa Stoke City tuần trước.
 
Hiện tại của Arsenal vẫn còn quá nhiều vấn đề.

Dẫu sao, Bruce có thể tự an ủi rằng Wigan không phải là nạn nhân duy nhất của những chú nhóc Emirates tại Cúp Carling mùa này. Tuy họ đã thua trận, nhưng ít ra “The Lactics” không bị làm nhục như Sheffield United, đội bóng hạng Nhất đã bị các học trò trẻ của Wenger nã vào lưới 6 bàn trắng hồi tháng 9.

Trong những ngày kinh tế khó khăn này, các CĐV của Emirates đã có một tuần lễ giải trí tuyệt vời khi mới ba ngày trước, họ chứng kiến đội nhà đánh bại kình địch đáng ghét M.U để rồi giờ đây, được tận hưởng thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa của thế hệ thay thế đầy triển vọng.
 

Nhưng hiện tại thì sao?

Chiến thắng ở Cúp Carling đến một cách thật quen thuộc. Lại một màn trình diễn tuyệt vời nữa của đội hình mà người lớn tuổi nhất, thủ thành Luiz Fabianski, mới chỉ 23 tuổi. Nhưng rất có thể, chính đội bóng Cúp Carling của Arsenal là nguyên nhân khiến họ không giành được danh hiệu lớn nào trong suốt 4 năm qua.

Các cầu thủ trẻ quá xuất sắc, hầu hết đều đủ sức đảm nhiệm các vị trí ở đội một và khi chứng kiến sự trưởng thành của họ hàng ngày, Wenger sẽ tiếp tục thanh lý những trụ cột của ông mà không cần phải cân nhắc quá nhiều. Khi Emmanuel Adebayor đặt lên bàn thương lượng yêu sách tăng lương gấp 3 lần, Wenger hoàn toàn có thể từ chối khi Vela đã ở sau cánh gà để bước ra thay thế tiền đạo người Togo bất cứ khi nào cần thiết.

Còn khi AC Milan hay Barcelona tranh nhau sự chú ý của Cesc Fabregas, Wenger sẽ sẵn lòng bỏ túi ít ra là 30 triệu bảng bởi ông tin rằng tiền vệ trung tâm người TBN có thể được thay bằng Aaron Ramsey, Jack Wilshere hay Fran Merida mà Arsenal không phải quá lo ngại. Vấn đề trở nên rõ ràng: chiến lược gia người Pháp quá tin tưởng vào tương lai đến mức ông quên mất hiện tại.

Wenger từng giải tán cả một đội hình bất bại để nhường chỗ cho những chú nhóc của ông, gần đây nhất là việc Mathieu Flamini bỏ sang Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Patrick Vieira đã bị bán đi vào năm 2005 vì Wenger nhìn thấy một thủ lĩnh mới cho tuyến giữa, Fabregas. Lý thuyết của Ngài giáo sư nói rằng để Fabregas có thể trưởng thành nhanh chóng, Vieira cần ra đi, dù lúc đó nhóc Cesc cũng mới chỉ là một chú nhóc.

Dẫu sao, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona đã nhanh chóng chứng tỏ rằng anh thật xuất sắc, không ai nghi ngờ điều đó. Nhưng chắc chắn Fabregas, và cả Arsenal nữa, có thể làm tốt hơn rất nhiều nếu được chơi bên cạnh một trong những tiền vệ trung tâm vĩ đại nhất của Premier League, Vieira, thay vì người đồng đội mảnh khảnh và non nớt mới 20 tuổi Denilson.

Thật ra thì cả Vieira và Thierry Henry đều không còn ở đỉnh cao, nhưng điều đó không có nghĩa là Arsenal mạnh hơn khi để họ ra đi. Kể từ khi rời Highbury, Vieira chưa bao giờ để mất vị trí chính thức của anh tại Serie A, dù là chơi cho Juventus hay Inter Milan. Ngay cả đội bóng bách thắng Arsenal 5 năm trước cũng cần những người kỳ cựu như Sol Campbell, Dennis Bergkamp hay Jens Lehmann. Còn giờ đây, người nhiều kinh nghiệm nhất của Emirates là William Gallas, không đủ để tạo ra một nhà vô địch.

Lòng tin của Wenger vào hệ thống đào tạo trẻ và việc cương quyết từ chối không ký hợp đồng với các cầu thủ ngôi sao khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn. Đúng là họ đã đánh bại M.U vào cuối tuần cũng như vượt qua Wigan ở Cúp Carling một cách ấn tượng, nhưng liệu có ai dám tin rằng đội chủ sân Emirates sẽ giành được hai danh hiệu đáng kể nhất của mùa giải, Premier League và Champions League khi chỉ có ở Cúp Carling thì họ mới thể hiện được sức mạnh của mình.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm