Andy Carroll lại hành hạ Arsenal?

17/04/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một trong những câu hỏi lớn nhất xung quanh dự đoán Arsenal còn bao nhiêu hy vọng để đoạt chức vô địch Premier League mùa giải này là khả năng của đội bóng áo đỏ trắng đối phó với sức mạnh thể lực của những tiền đạo hàng đầu giải Ngoại hạng. Chuyến làm khách của Liverpool London tối nay sẽ cho họ cơ hội đưa ra câu trả lời. Thử thách lần này, tuy nhiên, là một cái tên cũ, một kẻ từng ám ảnh sân Emirates: Andy Carroll.

Thật vậy, những tổn thương mà cựu tiền đạo của Newcastle đã gây ra cho Arsenal ở mùa này vẫn còn để lại một vết sẹo chưa lành. Khi còn khoác màu áo sọc trắng đen, Carroll đã khủng bố hàng thủ của ông Wenger, theo đúng nghĩa đen, và ghi bàn duy nhất vào lưới thủ thành Lukasz Fabiansky để mang về một chiến thắng đầy bất ngờ cho CLB mới thăng hạng. Tiềm năng của Carroll thật hết sức rõ ràng, nhưng ngay cả nhiều CĐV Newcastle hẳn cũng không ngờ rằng giá trị của anh có thể tăng nhanh đến vậy. Chân sút 22 tuổi này sẽ quay lại Bắc London tối nay với tư cách cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử sau khi chuyển tới Anfield vào mùa Đông và sau khi có trận ra mắt trọn vẹn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Andy Carroll là "khắc tinh" của Arsenal - Ảnh Getty

Đáng ngại cho các hậu vệ của Wenger, Carroll đang ở đỉnh cao phong độ sau giai đoạn dài phải ngồi ngoài vì chấn thương. Anh đã “mở tài khoản” ở tuyển Anh trong trận giao hữu gặp Ghana tháng trước và vừa lập cú đúp cho Liverpool trong chiến thắng 3-0 trước Manchester City tối thứ Hai, như một lời tuyên bố rằng các hiệu ứng “chấn thương” và “đội bóng mới” từng khiến việc anh tỏa sáng trong màu áo Đỏ bị trì hoãn nhiều lần, đã chấm dứt hoàn toàn.

Mặc dù lời cảnh báo là rất rõ ràng, nhưng không chắc các hậu vệ của Arsenal đã tìm ra được giải pháp đối phó với Carroll, nhất là dựa trên thành tích kém cỏi của họ khi phải đối đầu với những tiền đạo có phong cách chơi tương tự, suốt nhiều năm qua. Thành tích ghi bàn của Didier Drogba, có lối đá rất giống Carroll, vào lưới Arsenal là 13 bàn trong 14 trận. Những người mạnh về thể lực khác, như Wayne Rooney, cũng có thể khiến hàng thủ của ông Wenger khóc ròng trong một buổi tối họ chơi ở mức trên trung bình.

“Carroll là một mẫu cầu thủ rất khó đối phó vì anh ta giữ bóng rất tốt”, Theo Walcott, tiền vệ cánh đang khoác áo Arsenal nhưng từng là một CĐV của Liverpool khi còn nhỏ, nhận xét về đối thủ nguy hiểm nhất của đội chủ nhà tối nay. “Anh ấy có khả năng tư duy rất tốt dù còn trẻ, mạnh mẽ trong các pha bóng bổng và luôn chiến thắng gần như trong mọi tình huống không chiến ở lần trước (trận Aresnal-Newcastle)”. Walcott đã tỏ ra có con mắt tinh tường. Và những phẩm chất ấy sẽ càng đáng sợ hơn bởi tối nay là lần đầu tiên sau nhiều vòng đấu, HLV Kenny Dalglish của Liverpool có trong tay hỏa lực đầy đủ nhất kể từ khi ông tới Anfield. Hỗ trợ cho Carroll ở vị trí trung phong cắm sẽ là một Dirk Kuyt miệt mài cần mẫn và một Luis Suarez tinh tế sắc sảo ở hai bên cánh.

Là một mẫu tiền đạo Anh khá truyền thống, vốn tưởng như đã “tuyệt chủng” sau khi Alan Shearer giã từ sự nghiệp, Carroll còn mang đến sự thú vị đặc biệt cho người xem khi thưởng thức anh chơi bóng, nhưng tất nhiên, có thể sẽ chẳng thú vị chút nào với với đa số người có mặt ở Emirates tối nay.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm