Luis Suarez quá ích kỷ!

26/07/2013 12:51 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - 95 nghìn CĐV đến xem trận Melbourne FC - Liverpool đã nhuộm đỏ các khán đài, hát vang bài ca “You’ll never walk alone” của Lữ đoàn đỏ và hô vang tên Luis Suarez. Nhưng cầu thủ người Uruguay có vẻ không cảm nhận được tình yêu ấy? Anh vẫn một mực đòi ra đi.

“Tôi mơ được thi đấu cho Liverpool từ nhỏ. Ở đó, tôi có những đồng đội tuyệt vời. Họ hiểu tôi và tôi muốn chơi nhiều năm nữa cho CLB. Anfield là một sân vận động ngoạn mục. Các fan hâm một thật tuyệt, luôn hô vang tên tôi. Đó là điều tôi chưa từng dám tưởng tượng”.

Luis Suarez thốt ra những lời này vào tháng 6/2013, thời điểm mùa 2012-13 vừa kết thúc. Sau đó một thời gian ngắn, anh bảo “sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị từ Real Madrid” rồi ít lâu sau, khi Arsenal nhảy vào giành giật, Suarez lại nói “thật tự hào khi được Arsenal quan tâm”.

Lời nói chẳng mất tiền mua, và Suarez có quyền nói những gì anh muốn. Nhưng dường như cầu thủ này quá dễ quên những gì Liverpool đã làm cho anh. CLB dang tay đón Suarez sau khi anh bị treo giò 7 trận vì cắn Otman Bakkal, thời còn ở Ajax. Liverpool bao bọc Suarez sau scandal phân biệt chủng tộc với Evra, sau những lần anh bị chỉ trích vì ngã vờ hay bị truyền thông đánh tơi tả vì bàn thắng bằng tay vào lưới Mansfield ở FA Cup...

HLV Brendan Rodgers nói CĐV Liverpool coi Suarez như “con trai”, và họ luôn đứng về phía anh trong mọi hoàn cảnh. CĐV Liverpool yêu mến Suarez vì anh luôn chơi với hơn 100% quyết tâm trong các trận đấu. Các đồng đội, như Jan Vertonghen (đá cùng Suarez tại Ajax), ngợi ca anh là “một chàng trai thân thiện và thích cười đùa”. Suarez, người lớn từ các khu ổ chuột Montevideo và kết hôn với người bạn gái thời thơ ấu, được đánh giá cao về nhiều mặt. Tiếc rằng, anh đang lấy sự xã giao và cách ứng xử tinh quái để đáp trả lại tình cảm ấy.

Liverpool vừa từ chối giá 40 triệu và 1 bảng mà Arsenal đưa ra, tự ra giá 50 triệu bảng. Đó là động thái cho thấy sự sòng phẳng của CLB với một cầu thủ không còn khao khát cống hiến, và đã chà đạp lên tình cảm của nhiều người.

50 triệu bảng, con số ấy sẽ khiến CĐV Liverpool nhớ đến một người: Fernando Torres. Năm 2011, Torres bị bán cho Chelsea với giá 50 triệu bảng, đã quay lại làm đau các CĐV Liverpool bằng tuyên bố rằng: "Tôi yêu Atletico Madrid và chưa từng hôn lên logo của Liverpool. Có những kẻ hôn lên logo CLB chỉ sau 1 tuần. Bóng đá bây giờ chẳng còn sự lãng mạn nữa".

Bóng đá cũng chẳng còn lãng mạn khi có những kẻ đã hôn lên logo Liverpool rất nhiều lần, đã thề thốt yêu đương nhưng rồi lại không thể hy sinh lợi ích cá nhân vì tình yêu ấy. Suarez chưa thốt ra lời nào phũ phàng như Torres đã nói. Nhưng nếu đã lắt léo đến mức thay đổi quan điểm về “tình yêu” chỉ sau 1 vài tuần, thì ai dám chắc, sau khi thỏa nguyện, Suarez sẽ lại “xã giao” kiểu nào?

H.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm