Chung kết Cúp Carling, còn 2 ngày: Walcott và Fabregas chấn thương

25/02/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Koscielny, Diaby và Van Persie chưa chắc dự trận chung kết

(TT&VH) - Đội trưởng Cesc Fabregas của Arsenal quyết tâm chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho trận chung kết cúp Carling Chủ nhật tuần này. Trong khi đó, người đồng đội Theo Walcott chắc chắn không thể góp mặt tại sân Wembley hai ngày nữa.

Bộ đôi ngôi sao của Pháo thủ gặp phải những vấn đề khác nhau và bị thay ra trong chiến thắng tối thiểu trước Stoke tối qua. Thủ quân của Arsenal không thể tiếp tục thi đấu khi trận đấu mới trôi qua 14 phút, ở một tình huống anh không va chạm với ai xung quanh. Fabregas đã bị tái phát chấn thương gân kheo - loại chấn thương anh đã phải chịu đựng trong suốt mùa giải này. Phút 71, đến lượt Walcott phải rời sân bằng cáng. Cầu thủ chạy cánh người Anh bị bong gân mắt cá sau pha phạm lỗi của Dean Whitehead. Không chỉ Walcott, tối qua rất nhiều cầu thủ chủ nhà là nạn nhân cho lối chơi rắn của đội khách Stoke. Ở mùa giải trước, đội trưởng Ryan Shawcross của Stoke đã có pha vào bóng khiến Aaron Ramsey của Arsenal bị gãy chân, đến tận bây giờ vẫn chưa đá lại cho Pháo thủ.

Walcott và Fabregas cùng chấn thương - Ảnh Getty

“Walcott sẽ nghỉ bao lâu ư? Tôi không thể biết được. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ vắng mặt ở trận chung kết hôm Chủ nhật. Dĩ nhiên điều này khiến cậu bé rất thất vọng”, HLV Arsene Wenger cho biết. Còn về trường hợp của đội trưởng Arsenal, ông nói: “Fabregas gặp vấn đề với gân kheo. Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương nhưng chúng tôi sẽ sớm xem xét nó. Đó là chấn thương cậu ấy từng gặp trong quá khứ. Thật không may nó lại tái phát vào thời điểm này. Fabregas rất buồn và tôi cũng vậy. Nhưng đó không phải lỗi của tôi hay cậu ấy. Đó là một phần của thể thao”.

Ngôi sao người Tây Ban Nha viết trên trang mạng xã hội Twitter: “Tôi không biết có kịp hồi phục cho trận đấu vào Chủ nhật hay không? Nhưng tôi biết mình sẽ không cần ngủ từ bây giờ cho tới hôm ấy nếu cần thiết. Tôi đã đợi quá lâu để được thi đấu cho Arsenal với tư cách là đội trưởng trong một trận chung kết. Và tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới giây cuối cùng”.

HLV Wenger còn nói thêm phải chờ tới hôm nay ông mới rõ khả năng ra sân của Koscielny (lưng), Diaby (bắp đùi) và Van Persie (gân kheo) cho trận đấu với Birmingham. Đây là cơ hội rất lớn để thầy trò Giáo sư Wenger giải cơn khát danh hiệu trong vòng 5 năm qua. Ít nhất, các CĐV của Pháo thủ đang rất mong 2 trụ cột Fabregas và Walcott kịp hồi phục trong trận lượt về gian nan trên sân của Barcelona tại vòng 1/8 Champions League hai tuần nữa.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm