Julio Cesar suýt giải nghệ năm 2010

26/06/2013 08:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Julio Cesar là gương mặt nổi bật của vòng bảng Confed Cup. Thủ môn số 1 đội tuyển Brazil đã giữ sạch lưới trong hai trận gặp Nhật Bản, Mexico.

Julio Cesar vẫn là điểm tựa ở khung thành ĐT Brazil.

HLV Felipe Scolari đã triệu tập Jefferson, Diego Cavalieri, các thủ môn đang chơi bóng trong nước tham dự giải này, nhưng với kinh nghiệm quốc tế dạn dày, Cesar vẫn hoàn toàn thắng thế so với hai đồng nghiệp trẻ. Khi World Cup 2014 diễn ra trên quê hương, thủ môn QPR mới 34 tuổi và anh gần như chắc chắn vẫn sẽ bắt chính cho Selecao.

Tuy nhiên ít ai biết rằng Julio Cesar đã suýt từ giã đội tuyển, thậm chí giải nghệ từ 3 năm trước, sau khi Brazil của Carlos Dunga bị loại ở tứ kết World Cup 2010 bởi Hà Lan trong một trận đấu mà họ dẫn trước ngay phút thứ 10 nhưng lại bị ngược dòng.

Giống như rất nhiều đồng đội, thủ môn vừa giành cú ăn ba cùng Inter đã bị sốc. Anh chia sẻ về những ngày khó khăn ấy: "Suốt hai ngày sau trận thua Hà Lan, tôi không thể ngừng suy nghĩ. Tôi thậm chí đã nghĩ tới chuyện treo găng. Tôi không ngừng tự vấn bản thân rằng tại sao chúng tôi lại thua. Tôi có thể dành cả ngày để nói về những ngày ấy. Bạn bè và đồng đội đều biết rằng tôi có trách nhiệm lớn trong thất bại ấy".

Julio Cesar cũng chia sẻ rằng sự trở lại của Felipe Scolari và Alberto Parreira (trên cương vị giám đốc kỹ thuật) đã giúp anh củng cố niềm tin. "Sự trở lại của họ có ý nghĩa quan trọng để tôi tiếp tục con đường đã vạch ra. Tôi đã quyết định trở lại đội tuyển quốc gia. Nếu là một HLV khác nắm đội, tôi có lẽ đã không ở đây. Tôi thường nói rằng từ Chủ tịch liên đoàn, HLV cho tới thủ môn đội tuyển Brazil luôn phải chịu sức ép khủng khiếp", thủ môn 33 tuổi nói trước trận đấu gặp Uruguay.

Nói về trận bán kết sắp tới, Cesar bày tỏ sự e dè về hàng công của Uruguay, đặc biệt là bộ ba Cavani, Forlan, Suarez mà hai người đầu tiên từng thi đấu tại Serie A và chẳng có gì xa lạ với anh. "Đó là 3 cầu thủ tấn công rất mạnh. Về mặt cá nhân, họ đều có thể quyết định trận đấu. Suarez là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Cavani đã chinh phục được những CLB hàng đầu châu Âu. Chúng tôi cần phải dè chừng, chỉ cần một chớp mắt là họ đã có thể lái trận đấu theo ý mình", cầu thủ từng có 7 năm khoác áo Inter nói.

Julio Cesar cũng chia sẻ ý kiến về trận bán kết còn lại giữa TBN và Italia, anh cho rằng sẽ chẳng có đội nào là cửa trên: "TBN chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng bóng đá là cuộc chiến 11 chống 11. Cần phải tôn trọng Italia, họ đã 4 lần vô địch thế giới".

Ng.Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm