Arsenal đón tài năng trẻ, CĐV nổi giận

09/08/2011 17:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger đã có thêm một bản hợp đồng mới sau khi chiêu mộ thành công tài năng trẻ Alex Oxlade-Chamberlain từ Southampton với giá 15 triệu bảng (12 triệu trả trước và 3 triệu trả sau).

Tân binh Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal - Ảnh arsenal.com

Tuy vậy, các CĐV của “Pháo thủ” chẳng thể vui mừng bởi người mà họ muốn có lại chẳng thấy đâu. Thay vì được chứng kiến một tên tuổi lớn đặt chân tới Emirates, họ lại phải chào đón một cầu trẻ chưa có nhiều tiếng tăm nhưng đã “ngốn” của Arsenal tới 15 triệu bảng. “Pháo thủ” đã trải qua 6 năm khát danh hiệu nhưng HLV Wenger vẫn nhấn mạnh rằng ông đang xây dựng một đội bóng cho tương lai, mà bản hợp đồng mang tên Oxlade-Chamberlain là một phần trong kế hoạch đó.

Pete Wood, người điều hành trang web Le Grove dành cho người hâm mộ Arsenal, đã tỏ vẻ nổi giận với chiến lược của HLV Wenger: “Thật kỳ lạ khi chúng ta dành cả mùa Hè để theo đuổi Gary Cahill hay Chris Samba, nhưng cuối cùng đội bóng lại nói rằng họ sẽ không chi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng chúng ta lại bỏ ra cả đống tiền cho một tài năng trẻ, người mới chỉ chơi ở League One”.

“Tôi chắc chắn rằng Oxlade-Chamberlain sẽ là một cầu thủ giỏi, nhưng vụ chuyển nhượng khiến bạn phải tự hỏi: ‘Đâu là ưu tiên của Arsenal?’. Họ đã có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, tốc độ như Oxlade-Chamberlain rồi kia mà. Điều mà Arsenal cần bây giờ là một trung vệ. Dường như với họ, kết thúc ở vị trí thứ 4 đã là đoạt một danh hiệu rồi. Tất cả khiến bạn phải nghĩ rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Wenger ở Arsenal”, tờ Mirror  trích lời Wood.

Darren Epstein, một CĐV mua vé cả mùa của Arsenal, nói thêm: “Tôi hy vọng CLB sẽ tiếp tục có những sự bổ sung khác. Họ đã nói rằng Arsenal sẽ tỏ ra tích cực trên thị trường chuyển nhượng, do đó hãy hy vọng rằng họ sẽ giữ lời, ít nhất là phải mua thêm một hậu vệ”.

Các CĐV Arsenal có thể sẽ còn tức giận hơn nữa nếu biết rằng HLV Wenger gần như sẽ thất bại trong cuộc chiến giữ chân tiền vệ Samir Nasri. Trong tuần này, Man City sẽ đưa ra lời đề nghị trị giá 22 triệu bảng tới Arsenal để đàm phán về tiền vệ người Pháp, đẩy HLV Wenger vào tình trạng khó xử. Nasri chỉ còn 1 năm trong hợp đồng nên nếu Arsenal không bán tiền vệ người Pháp ngay trong mùa Hè này, họ sẽ mất trắng sau 1 năm nữa.

Man City được cho là sẽ đề nghị Nasri mức lương lên tới 180.000 bảng/tuần, gấp 3 lần so với những gì mà tiền vệ người Pháp đang nhận, kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. HLV Roberto Mancini coi Nasri là một mảnh ghép còn thiếu trong trò chơi xếp hình của ông ở Man City và sẽ nỗ lực hoàn tất thương vụ này trước ngày 31/8.

Vũ Mạnh  (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm