Arsenal: Khẳng định lại đẳng cấp

13/03/2013 15:45 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cần phải có một lí do nào đó dù là mong manh để có thể bấu víu và tin tưởng dành cho các cầu thủ Arsenal vào thời điểm này thì chẳng còn gì khác ngoài hai chữ “ĐẲNG CẤP”. Dù rằng với họ cụm từ đó giờ đây cũng đã trở nên quá đỗi mơ hồ.

Xét về kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu thì các Pháo thủ chẳng kém cạnh bất cứ đối thủ nào, nhưng suốt 8 năm nay họ không có lấy một danh hiệu dù là ở đấu trường quốc nội. Thế nhưng “thương hiệu” của một ông lớn vẫn khiến cho các đối thủ của Arsenal hiểu rằng họ không được mang tâm lí chủ quan nếu không muốn bị những họng pháo bắn hạ.


Arsenal có lật đổ được Bayern?

Không ai có thể tin một Milan chắc chắn lì lợm đầy quả cảm trong trận đấu lượt đi lại bại trận một cách dễ dàng trước Barca đến vậy. Có lẽ tâm lí của HLV Wenger khi theo dõi trận đấu tối qua cũng đã phần nào xua tan đi đám mây mù trong chính suy nghĩ của ông, điều mà HLV người Pháp có được sau trận đấu đó không phải là những ý tưởng về mặt chiến thuật, không phải là những sáng kiến về sắp đặt con người, thứ mà ông cần lúc này chỉ là tinh thần chiến đấu giống như đội bóng xứ Catalunya.

Bayern của mùa giải này thực sự là một con “hùm xám” theo đúng nghĩa đen của cụm từ ấy. Họ lầm lì và lạnh lùng đến mức đáng sợ, cái cách kết liễu đối thủ kiểu “hành xác” khiến cho những đôi chân của “con mồi” tê dại đi vì run sợ. Nhưng như đã nói, Champions League là giải đấu của các nhà vô địch nên Jupp Heynckes cùng các học trò (với tư cách là kẻ đi săn) thừa hiểu, chế ngự con mồi là một chuyện, dập tắt ý chí của con mồi khi bị dồn vào chân tường lại là một chuyện khác, nhất là khi “con mồi” của họ trong trận chiến này cũng đã từng là ông vua của xứ sương mù mà đã là vua thì niềm kiêu hãnh sẽ không để cho ông vua ấy phải chết mà không chiến đấu.

Đây không phải là lần đầu các Pháo thủ thi đấu với tư cách của một kẻ đã bị dồn vào phía chân tường và trong những trận đấu như thế cái tôi của người London đã không biết bao lần khiến cho người hâm mộ phải thổn thức và xuyến xao bởi tinh thần thi đấu “chết bỏ” đầy máu lửa nhưng cũng thật hoa mỹ và diễm lệ.

Đúng là sẽ rất khó! Cực kì khó! Khi trước mặt là hang ổ của “hùm xám”. Những cỗ trọng pháo đã được đưa tới từ nước Anh xa xôi và nếu có một bước ngoặt nào đó trong trận chiến tại đấu trường Allianz Arena vào tối nay thì thực sự đó sẽ là một cơn địa chấn làm rung động cả trời Âu. Nó sẽ làm cho những tín đồ của túc cầu giáo phát điên hơn rất nhiều so với cặp đấu giữa Barca và Milan, bởi họ không có một Messi “thần thánh” sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào, không có một điểm tựa là sân nhà cho trận lượt về, không có một tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho một cuộc chiến một mất một còn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Arsenal chẳng có gì, nhưng cũng chính vì thế, nếu giành được một chiếc vé cho vòng tứ kết thì đó không chỉ là chiến thắng cho một mình Arsenal mà đó còn là chiến thắng cho cả nước Anh.

“Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.” Có lẽ đây là lúc mà vị “giáo sư” mong muốn câu nói của người đồng nghiệp bên phía M.U ứng nghiệm với đội bóng của ông nhất, bởi với ông, Arsenal không đơn giản chỉ là nơi kiếm cơm mà nó còn là một đứa con mà ông đã bỏ công chăm bẵm trong hơn 10 năm trời. Nếu phép màu xảy ra ở xứ Bavaria tối nay thì không chỉ lòng tin và niềm kiêu hãnh được khôi phục mà nó còn chứng tỏ một điều quan trọng hơn rất nhiều, đó là “ĐẲNG CẤP” của Pháo thủ, “ĐẲNG CẤP” của Arsenal.

Hữu Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm