Man City & bài toán Tevez

09/08/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ khi nào giải quyết được bài toán mang tên Carlos Tevez, Man City mới thực sự là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League.

Man City vẫn chưa giải được bài toán mang tên Tevez - Ảnh Getty

Bài toán Tevez vốn rất phức tạp, vì nó liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau khiến Man City thực sự đau đầu. Thứ nhất, Tevez là biểu tượng (thể hiện qua tấm banner ghi dòng chữ "Chào mừng đến với Manchester"), là thủ quân của đội bóng. Trong phòng thay đồ cũng như trên sân đấu, Tevez đã thể hiện được những tố chất cần có của một thủ lĩnh, bên cạnh tài năng chuyên môn. Tiếng nói của anh rất có trọng lượng, tinh thần thi đấu hết mình của anh có thể giúp đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Nếu Tevez ra đi, Man City sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra biểu tượng mới, thủ quân thích hợp.

Đội phó thứ nhất ở Man City là Kolo Toure. Nhưng trung vệ người Bờ Biển Ngà chưa bao giờ phù hợp với vai trò thủ lĩnh. Nếu không, anh đã là thủ quân của Arsenal từ lâu. Nếu không, anh đã không mất băng đội trưởng vào tay Tevez. Đó là chưa kể Kolo Toure đã dính vào vụ bên bối doping, khiến anh bị treo giò thời gian dài và chỉ trở lại vào tháng 9 tới. Ở trận tranh Siêu Cúp vừa qua, Kompany được trao băng đội trưởng, nhưng cầu thủ người Bỉ này đã mắc sai lầm quyết định, dẫn đến thất bại cho Man City. Kompany đã chơi cực tốt ở mùa trước, lọt vào "Đội hình tiêu biểu của mùa 2010-2011", nhưng gánh nặng áp lực từ chiếc băng thủ quân có thể khiến anh không thể đứng vững.

Khía cạnh thứ hai của bài toán Tevez liên quan đến chuyên môn. Trận tranh Siêu Cúp vừa qua, cặp tiền đạo Balotelli - Dzeko không thể làm vơi đi nỗi nhớ Tevez. Balotelli đá tệ hại và sớm bị rút ra. Dzeko ghi bàn, nhưng ai cũng nhìn thấy bàn thắng ấy chủ yếu xuất phát từ sai lầm của thủ môn De Gea bên phía M.U. Trong suốt trận đấu, Dzeko tỏ ra vụng về, chậm chạp và dễ dàng bị phong tỏa. Sergio Aguero được kỳ vọng sẽ thay thế Tevez nếu anh ra đi. Nhưng rất khó để Aguero, ngay trong mùa đầu tiên, có thể làm được những gì mà Tevez đã làm trong 2 năm qua ở Man City. Man City là một đội bóng mới và Premier League hoàn toàn khác xa Liga. Bản thân Tevez cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể thích nghi được với Premier League. Anh từng bị bỏ rơi ở West Ham và trước khi tìm đến Man City đã phải ngồi dự bị ở M.U.

Thứ ba, bài toán Tevez gắn liền với "căn bệnh nhớ nhà". Xây dựng một cách vội vàng trong thời gian ngắn nhờ nguồn lực tài chính từ giới chủ Ả rập, Man City hiện chẳng khác gì một "nhà trẻ". Tính kỷ luật và chuyên nghiệp rất nhạt nhòa ở đây. Khi nhớ nhà, Tevez phi về Nam Mỹ và chưa từng trở lại CLB đúng hẹn (trong khi cả đội bóng tập trung từ lâu thì Tevez mặc nhiên nghỉ Hè dài ngày, bỏ luôn trận Siêu Cúp). Nhớ vợ thương con, anh đòi ra đi. Mà ở Man City không chỉ có mỗi một Tevez như thế. Balotelli cũng đã lên tiếng nhớ nhà, nhớ quên hương, "chán ngấy thành phố Manchester". Trước Tevez và Balotelli, Robinho từng ra đi vì không thích cuộc sống ở Manchester. Chẳng lẽ cầu thủ nào cứ kêu than nhớ nhà, nhớ ABC, XYZ là Man City không thể giữ chân?

Những vấn đề của bài toán Tevez cũng chính là những vấn đề nổi cộm ở Man City. Họ không thể tìm ra một biểu tượng như đội bóng láng giềng M.U. Họ luôn đau đầu với hàng công dù đã đầu tư vào đây cả núi tiền. Họ bất lực trước căn bệnh ngôi sao của những cầu thủ hưởng mức lương cao bậc nhất thế giới. Chừng nào chưa giải quyết được những vấn đề này, chừng đó Man City chưa trở thành ứng viên số 1 cho chức VĐ Premier League.

3 Vị trí của Manchester City mùa trước, cùng được 71 điểm như đội thứ 2 Chelsea và kém M.U 9 điểm

34 Mùa trước là lần đầu tiên Man City xếp ở tốp ba kể từ năm 1977. Kết thúc mùa 1976-1977, họ xếp thứ hai, sau Liverpool với một điểm kém hơn.

324 Trong ba kỳ chuyển nhượng mùa Hè kể từ khi tiếp quản Man City, các ông chủ Abu Dhabi của họ đã ghi ra 324 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Đ.Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm