Trước trận Arsenal - Man City: "Cuộc chiến" giữa Tevez và Fabregas

04/01/2011 19:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Phong độ của Cesc Fabregas hay Carlos Tevez chính là yếu tố quyết định đến trận "chung kết" tại Emirates khi cả Arsenal và Man City đang rất cần một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Man United trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

* Cuộc chiến của những người sắp ..ra đi?

Tương lai của Cesc Fabregas đã được đặt trong một dấu hỏi lớn trong suốt mùa hè vừa qua. Tất cả bắt đầu từ việc Barcelona muốn đưa "đứa con lưu lạc" của lò La Masia về lại Nou Camp cho đến yêu cầu xin rời Arsenal của chính Fabregas. Tuy nhiên, với những lời lẽ giàu tính thuyết phục, HLV Arsene Wenger đã thành công trong việc giữ chân cầu thủ quan trọng bậc nhất của Arsenal hiện nay. Fabregas đã ở lại, đã chiến đấu bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mỗi khi anh có cơ hội ra sân. Điều đó cũng khiến cho các CĐV của Arsenal dần quên đi nỗi ám ảnh có mất anh bất cứ lúc nào.

Tevez hay Fabregas? - Ai sẽ là người chiến thắng - Ảnh Getty

Trong một phát biểu mới đây, Cesc đã thừa nhận Arsenal đang là đội bóng sợ thua trong những trận cầu lớn. Dù không đề cập đến chuyện đi hay ở nhưng từ những phát biểu này, cũng có thể nhận thấy Cesc đã bắt đầu đặt những dấu hỏi lớn cho tham vọng của "Pháo thủ". Hiện tại, Fabregas đang là cầu thủ của Arsenal nhưng hãy đặt giả thuyết nếu cuối mùa này đội bóng của Wenger lại trắng tay khi đó Cesc có còn muốn ở lại Emirates nữa không là điều không ai dám khẳng định chắc chắn. Câu trả lời là rất khó nhất là khi hai đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid đang làm mọi cách để đưa Fabregas về với sân chơi La Liga.

Với trường hợp của Carlo Tevez thì lại khác. Tiền đạo người Argentina cũng đã nhận được khá nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ phía một số đội bóng lớn, trong đó có cả Barcelona hay Real Madrid. Tuy nhiên, lý do mà Tevez đòi ra đi lại không xuất phát từ những bản hợp đồng "bom tấn" với mức lương khủng, anh muốn rời Man City đơn thuần vì là con người của gia đình. Những năm tháng bôn ba ở châu Âu khiến "vua sư tử" không khỏi khắc khoải nỗi nhớ nhà. Đó cũng chính là lý do mà đã không dưới 2 lần từ đầu mùa giải, Tevez gửi thông điệp tới BLĐ "The Citizens" với mong muốn xin được trở về quê hương.

Vụ Tevez đòi "hồi hương" đã khiến cho nội bộ Man City đã rối bời thực sự. Trước sự soi mói của giới truyền thông Anh, mọi thứ ở sân City of Manchester như muốn "nổ tung". Sau rất nhiều cuộc thương thảo, Roberto Mancini đã phải rất nỗ lực mới có thể thuyết phục được Tevez chịu ở lại. Nhưng đó có lẽ chỉ là một phương án tạm thời bởi khi trái tim của "vua sư tử" đã hướng về gia đình, ngày anh trở lại Argentina chỉ còn là vấn đề thời gian.

*Cuộc chiến của những người đội trưởng

Fabregas và Tevez có ra đi hay không, đó là câu chuyện của tháng Sáu tới. Có một điều chắc chắn rằng, dù ra đi hay ở lại, cả hai cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal và Man City đang thể hiện được những phẩm chất chuyên nghiệp tuyệt vời nhất của những cầu thủ đóng vai trò là thủ lĩnh của đội bóng. Hãy xem Cesc đã cháy hết mình trong trận với Birmingham cuối tuần qua. Sự đĩnh đạc trong việc kiểm soát lối chơi, những đường tỉa bóng sắc lẹm với một óc sáng tạo cho đến những cú dứt điểm chính xác đều có trong mỗi trận đấu mà anh ra sân.

Với những ai theo sát hành trình của Arsenal đều có thể nhận thấy vai trò của Fabregas đóng vai trò quyết định đến sự thành bại của "Pháo thủ". Trận gặp Sunderland, sau khi ghi bàn mở tỷ số, Cesc tập tễnh rời sân vì chấn thương và sau đó Arsenal bị gỡ hòa. Trận đấu với Man United, Cesc không đá chính, đội bóng của anh bế tắc toàn tập trước đối thủ. Cách đây một tuần, trước Chelsea, Fabregas ra sân và Arsenal có chiến thắng...Wenger có lý khi nói rằng Arsenal thiếu một cầu thủ có tố chất lãnh đạo nhưng sẽ là vô lý nếu như nói rằng "Pháo thủ" đang thiếu một "trái tim" khi mà trận đấu nào có Cesc, Arsenal vẫn luôn trình diễn một thứ bóng đá đầy ngẫu hứng với chất sáng tạo rất cao.

Carlos Tevez đã sút hỏng quả 11m trong trận đấu với Blackpool cuối tuần qua. Nhưng sẽ là không có cơ sở khi cho rằng tiền đạo người Argentina không chơi hết mình cho Man City, đội bóng mà anh đã liên tục đòi được ra đi. Thực tế, mỗi khi được tung vào sân, Tevez luôn thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất. Sự xông xáo của anh, những bước chạy và những cú sút của anh đều cho thấy được một tinh thần thi đấu đầy tính chuyên nghiệp. Khát khao chiến đấu của Tevez luôn thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cho đội bóng của Mancini. Chính tinh thần thi đấu của "vua sư tử" mà Mancini đã không thể tước chiếc băng thủ quân của Tevez cho dù ông biết rằng tiền đạo người Argentina có thể là "mầm mống" cho những "cuộc nổi loạn" trong phòng thay đồ.

Man City đang hơn Arsenal 2 điểm nhờ đá nhiều hơn một trận. Xét về phong độ lẫn lực lượng, cả hai đội bóng này đều đang xứng đáng là đối thủ chính của Man United trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Fabregas sẽ thắp sáng ngọn lửa niềm tin cho Arsenal, hay Carlos Tevez sẽ giúp Man City đưa ra lời khẳng định. Với tính chất ấy, cuộc chiến ở Emirates sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm