12/08/2009 13:54 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Online) - Mặc dù Arsenal đã tuyên bố tăng giá đối với Marouane Chamakh của Bordeaux, nhưng nhiều khả năng họ có thể bị West Ham vượt mặt trong cuộc chuyển nhượng này.
Ban lãnh đạo West Ham dường như đã bắt đầu nhảy vào cuộc đua có được chữ ký của tiền đạo Marouane Chamakh hiện đang thi đấu cho Bordeaux, dù biết rằng đối thủ của họ là Arsenal, một trong 4 đội bóng lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh lúc này.
Tuy nhiên, cơ hội của West Ham không phải không có, khi chủ tịch Jean-Louis Triaud của Bordeaux khẳng định rằng, họ không nhận được liên lạc từ phía Arsenal sau khi cái giá 6 triệu bảng của đội bóng thành London bị từ chối.
Hiện nay, Arsenal đang rục rịch tăng giá của Marouane Chamakh lên 8 triệu bảng, nhưng Triaud cho biết: "Có vẻ Marouane Chamakh sẽ không có tương lai ở Arsenal. Nếu như Arsene Wenger thật sự muốn có sự phục vụ của cậu ấy, ông ta sẽ không để quá nhiều thời gian chết như vậy."
Trước đây, ban lãnh đạo Bordeaux đã từng ra giá 15 triệu bảng đối với cầu thủ 25 tuổi này, nhưng giờ đây, khi Marouane Chamakh không ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội bóng xứ rượu vang, đồng nghĩa với việc anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa Hè năm sau, cái giá của Bordeaux đã bị giảm xuống còn khoảng 10 triệu bảng.
Trong khi đó West Ham United đang rất sẵn sàng với số tiền này và có vẻ như sẽ xúc tiến hợp đồng trong thời gian sớm nhất. Điều đó cho thấy Arsenal đang đứng trước nguy cơ bị đội bóng "đàn em" này... nẫng mất mục tiêu của mình.
Không chỉ có vậy, còn những "đàn em" khác ở nước Anh cũng đã sẵn sàng đối đầu với Arsenal trong thương vụ với Marouane Chamakh. Có thể kể đến những đội bóng như Fulham, Blackburn, Tottenham và Sunderland.
Hải Anh (Tổng hợp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất