Arsenal đại thắng West Ham 3-0: Tin vào điều thần kì

15/03/2015 07:09 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Thần kì ở đây không phải là chiến thắng của Arsenal trước West Ham, mà là hy vọng vào cuộc lật đổ ở sân Louis II của Monaco vào tuần sau.

Mới 1 tuần trước, mọi thứ còn thật tồi tệ với Arsenal. Thất bại bẽ bàng 1-3 trước Monaco trên sân nhà khiến họ đứng trước nguy cơ thêm 1 lần nữa dừng chân ngay ở vòng 1/8 Champions League. Hai lần trước thua trước Bayern Munich thì có thể hiểu được, khi đối thủ là một trong những đội mạnh nhất Châu Âu. Nhưng bốc được lá thăm dễ nhất, mà còn bạc nhược thế, thì thật đáng buồn.

Chưa có đội nào trong lịch sử Champions League đảo ngược được thế thua khi bị dẫn 1-3 trên sân nhà. Nhưng giờ thì Arsenal đã có cơ sở để tin tưởng. Đầu tiên là chiến thắng ở FA Cup trên sân của đối thủ “đáng ghét” Man United, để tiến vào vòng bán kết. Chiến thắng đó giúp Arsenal phá được cái dớp ở Old Trafford, đồng thời mang lại sự hưng phấn hơn bao giờ hết. Tối qua là chiến thắng 3-0 dễ dàng trước West Ham, tiếp thêm động lực để họ hướng tới sân Louis II.

Dạo chơi ở Emirates

West Ham đã từng là một hiện tượng ở đầu mùa giải năm nay. Họ đã gây khó khăn cho rất nhiều ông lớn, nhưng Arsenal thì không. Trước Arsenal, West Ham như bị “át vía” vậy, họ đã thua cả 9 trận gần nhất đối đầu với “Pháo thủ”. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi họ thua tiếp trận thứ 10. Arsenal áp đảo toàn diện đối thủ và có liên tiếp những cơ hội. Nhưng sự vô duyên của các chân sút, và sự xuất sắc của thủ môn Adrian khiến Arsenal mãi đến cuối hiệp 1 mới mở tỉ số nhờ cú sút rất đẹp của Olivier Giroud.

Có được bàn thắng dẫn trước, Arsenal càng thoải mái hơn. Họ tiếp tục làm chủ trận đấu, và có thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2. Giroud tiếp tục góp công ở bàn thắng thứ 2 với 1 pha phối hợp 1-2 với Ramsey, tạo điều kiện để tiền vệ người xứ Wales đối mặt và dứt điểm hạ gục Adrian. Flamini khép lại trận đấu với một pha dứt điểm cận thành vào lưới trống.

3 điểm có được giúp Arsenal tạm thời nới rộng cách biệt với đội xếp sau Man United lên 4 điểm , đồng thời tiếp thêm tự tin khi bước vào trận lượt về với Monaco vào tuần sau. Tỉ số 3-0 này nếu lặp lại ở Louis II sẽ là đủ để họ lật ngược thế cờ. Sau trận thua 1-3 ở lượt đi và những gì mà Arsenal và Monaco đã thể hiện, có lẽ ít người dám tin ở khả năng đấy. Nhưng với một đội bóng chơi dựa nhiều vào tinh thần và cảm hứng như Arsenal, giờ thì họ đã bắt đầu tin tưởng hơn vào một cuộc ngược dòng thần kì.

Tiếp theo là Monaco

Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm. West Ham quá yếu, và Monaco không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt như vậy. Arsenal mới chỉ là đội thứ 2 chọc thủng lưới Monaco ở Champions League mùa này. Đội bóng Pháp có một hàng thủ cực kì chắc chắn, và những chân sút của họ đủ sức trừng phạt Arsenal ở những pha phản công, như đã thể hiện ở lượt đi.

Arsenal sẽ không có cả tá cơ hội như trước West Ham. Khả năng tận dụng cơ hội của họ phải nói là khá tồi, sút 19, trúng đích 9, cầm bóng đến 68% mà chỉ ghi được 3 bàn. Monaco sẽ không cho họ nhiều cơ hội như thế, và Arsenal cần phải chắt chiu hơn rất nhiều ở xứ Công quốc. Champions League vừa chứng kiến những trận đấu điên rồ, như trận Real - Schalke hay Chelsea - PSG, và không có gì là không thể. Arsenal giờ đã đủ tự tin, để hướng tới một cuộc lật đổ ngoạn mục.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm