23h30 ngày 13/08, Newcastle - Arsenal: “Cơn bão” sắp đến nơi rồi...

13/08/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Với mọi CĐV Arsenal, Newcastle là cái tên lập tức mang tới cảm giác kinh hoàng về trận đấu điên rồ cách đây 6 tháng. Nhưng trước chuyến trở lại vùng Đông Bắc nước Anh, sự thật, các Pháo thủ còn phải đối mặt với một sức ép kinh khủng hơn rất nhiều: Cơn khát danh hiệu đầu tiên sau 6 mùa tay trắng.

Mỗi một cú vấp, mỗi một sai lầm, mỗi một thất bại nữa với thầy trò Wenger sẽ đồng nghĩa với một cơn bão chỉ trích. Sự khắt khe với họ là đương nhiên, khi hàng núi thất vọng đã chất cao trong lòng người hâm mộ. Nhiệm vụ chiến thắng ở Tyneside không phải là bất khả thi, nhưng sự ngờ vực là bất khả kháng!

Cho tới sau đợt tập huấn, những gì Arsenal mang lại vẫn chỉ là cảm giác bất an. Sẽ rất khó tin nếu cho rằng, sự mới mẻ mà những Gervinho, Jenkinson, hay Alex Chamberlain mang tới sẽ nhanh chóng tạo ra khác biệt (sự thật, sẽ chỉ 1 trong số họ được đá chính hôm nay). Thực tế, với nhiều người sự trở lại của Thomas Vermaelen lúc này mới là quan trọng nhất. Hàng thủ mong manh và lơ đễnh của họ đã phải trả giá quá nhiều trong mùa trước khi thiếu vắng trung vệ người Bỉ. Trước khi chờ đợi một cuộc dội bom hàng loạt nữa ở St James' Park, Giáo sư người Pháp sẽ cần đặc biệt chú trọng tới hàng thủ. Bóng ma trong công viên có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Thầy trò HLV Wenger đang đứng trước những sức ép nặng nề- Ảnh Getty

Không nghi ngờ nữa, chất lượng phòng ngự của The Gunners vẫn sẽ là dấu hỏi lớn nhất trong năm nay. Kết thúc mùa trước, Arsenal ghi 72 bàn thắng, đứng thứ 2 ở Premier League. Nhưng trong top 4, không ai để lọt lưới nhiều như họ (43). Càng đáng báo động hơn khi các thống kê cho thấy, CLB Bắc London chính là đội kém nhất giải Ngoại hạng trong khả năng chống các tình huống cố định. Tỷ lệ để thủng lưới của họ trong những pha bóng chết lên tới 54% - một con số đáng giật mình.

Bất chấp điều đó, Wenger đã tiếp tục có một mùa chuyển nhượng gây tranh cãi. Trong khi những hậu vệ mới được kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện, các vị trí khác lại được đưa về. Phải chăng đã có sự nhầm lẫn nào đó ở đây? Arsenal đang suy yếu về lực lượng, họ cũng không phải là một đội bóng đủ cứng đầu để thi đấu kiểu thực dụng. Tin tốt: The Gunners luôn chơi hay vào đầu mùa. Còn tin xấu: Vẫn không ai biết Wenger sẽ làm gì để thay đổi những thảm họa vào thời điểm cần tăng tốc.

* Thủ lĩnh mới, anh là ai?

Khi tương lai của Cesc Fabregas chỉ còn được tính bằng giờ, vấn đề cần nhất hiện tại với Arsenal chính là vị trí thủ quân. Tài năng và tầm ảnh hưởng của Robin van Persie đã được kiểm chứng, nhưng khả năng lãnh đạo và truyền lửa của anh vẫn bỏ ngỏ. Những bàn thắng, sự nhiệt tình, cộng thêm một chút “quái” sẽ giúp Percy trở thành người thủ lĩnh đáng chờ đợi. Nhưng nhìn xa hơn, có thể Wenger sẽ nghĩ khác, nếu ông muốn đặt niềm tin vào một cái tên vững vàng hơn, điềm tĩnh hơn, đáng tin cậy hơn, và thậm chí, quan trọng hơn nữa cho đội bóng. Đó chỉ có thể là “pháo đài bay” Vermaelen!

Dự đoán của bạn về trận Newcastle- Arsenal

Đây sẽ là trận đấu kiểm chứng điều đó. Hiện Newcastle cũng đang như một đại công trường sau sự ra đi của chân sút hàng đầu mùa trước, Kevin Nolan. Nhưng trên sân nhà, “ác là” vẫn sẽ là một ẩn số khó chịu. Trận hòa 4-4 với Arsenal mùa trước vẫn còn nguyên vẹn như một minh chứng cho những sự thần kỳ của cuộc sống. Nhiều khi, những kẻ nguy hiểm nhất vẫn là những kẻ chẳng có gì để mất.

Trên giấy tờ, Arsenal sẽ có một trận đấu làm nóng và bắt nhịp với hơi thở chiến thắng. Nhưng những mục tiêu xa hơn mới là điều đáng bàn hơn cả. Thêm một năm nữa, đội bóng trẻ của Giáo sư lại phải đứng trước thử thách nghiệt ngã trong cuộc chiến với những gã khổng lồ. Đã đến lúc thừa nhận sự thật: Những danh hiệu không lảng tránh họ, mà chỉ là họ chưa đủ sức với tới mà thôi.

Cuộc marathon dài đằng đẵng đã sẵn sàng chờ phát súng lệnh. Có là ít không, khi hành trang Arsenal mang theo chỉ là Tình yêu của hàng triệu trái tim Pháo thủ? Có lẽ là hơi nhiều, nếu đem gộp lại bằng niềm vui, những tiếng thở dài, và cả những giọt nước mắt.

Dự đoán: 1-2

Yến Thanh

Lực lượng

Newcastle: Ben Arfa chưa thể thi đấu. Harper và Perch chấn thương.

Arsenal: Wilshere và Diaby vắng mặt. Walcott, Vermaelen và van Persie đã sẵn sàng. Fabregas và Nasri không được đăng ký.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Krul, Simpson, Coloccini, S Taylor, R Taylor, Gutierrez, Barton, Cabaye, Tiote, Ameobi, Ba

Arsenal: Szczesny, Sagna, Djourou, Vermaelen, Gibbs, Song, Ramsey, Rosicky, Gervinho, Walcott, Van Persie.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm