Mất van Persie là đòn đau khủng khiếp với Arsenal

16/08/2012 09:37 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Ray Parlour tin rằng sự ra đi của Robin van Persie là “một đòn khủng khiếp” đánh thẳng vào truyền thống và lịch sử của Arsenal.

Từ giờ họ sẽ là đồng đội của nhau - Ảnh: Getty

Thông tin về vụ chuyển nhượng được hai đội bóng Premier League xác nhận hôm qua. Van Persie sẽ tới Manchester trong ngày hôm nay để hoàn thành cuộc kiểm tra y tế. Đây là lần thứ 4 trong 7 năm qua Arsenal đánh mất đội trưởng của mình vào tay các đội bóng khác. Trước đó, Patrick Vieira, Thierry Henry và Cesc Fabregas cũng đã rời Emirates để lần lượt gia nhập Juventus và Barcelona.

Ray Parlour tin rằng việc van Persie ra đi sẽ ảnh hưởng nặng nề tới đội bóng cũ của ông. Parlour chia sẻ với Talk Sport: “Đã nhiều năm qua kể từ khi Arsenal bán một cầu thủ cho M.U. Tôi nghĩ lần cuối cùng là Frank Stapleton (năm 1981). Luôn có những sự đối đầu lớn (giữa hai CLB). Tôi biết chúng tôi đã bán đi rất nhiều cái tên tới Man City nhưng M.U luôn là kình địch của chúng tôi và Arsenal không muốn giúp họ. Đây là một đòn  khủng khiếp giáng vào Arsenal nhưng tôi hi vọng số tiền mà chúng tôi nhận được từ vụ chuyển nhượng sẽ giúp Arsene Wenger tìm ra một sự thay thế.”

Chiến lược gia người Pháp cũng đã có sự chuẩn bị cho việc van Persie ra đi. Ông đã lần lượt đưa về ngôi sao người Đức, Lukas Podolski và Vua phá lưới Ligue 1, Olivier Giroud.

Minh Chiến

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, van Persie có thành công ở M.U?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm