Một vòng châu Âu: Milan, Arsenal lên chuyến tàu vét đi Champions League

20/05/2013 18:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Châu Âu cuối tuần qua chứng kiến Arsenal, AC Milan và Schalke 04 giành những chiếc vé cuối cùng dự Champions League mùa tới. Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid sát muối vào nỗi đau của Real sau khi đánh bại chính đội bóng này 2-1 trong trận chung kết cúp Nhà Vua.

Premier League: Arsenal là hành khách cuối cùng trên chuyến tàu Champions League

4 suất đá Champions League mùa tới dành cho Premier League thì đã có 3 suất được đặt chỗ. Chỉ còn một suất trống và Arsenal đã không lỡ tàu. Đội bóng Bắc London đánh bại Newcastle 1-0 trong vòng đấu cuối cùng để giành vị trí thứ 4 giải ngoại hạng kèm chiếc vé cuối cùng dự Champions League mùa sau.

Lại một mùa giải trắng tay nữa của Wenger và các học trò. Nhìn cảnh cầu thủ Arsenal vui mừng với chiếc vé dự Champions League cuối cùng giành được mới thấy đội bóng này đã tự tầm thường hóa tới mức nào. Nhưng bây giờ ở Emirates có lẽ người ta không còn cảm thấy điều đó nữa. Arsenal đã quen với thất bại mất rồi.



Arsenal giành vé cuối cùng dự Champions League - ảnh UEFA

Serie A: Milan cầm vé dự Champions League

Cho tới tận phút 84 của trận đấu với Siena, Milan ngỡ như đã lỡ chuyến tàu dự Champions League khi họ bị Siena dẫn 1-0 còn Fiorentina đang thắng đậm Pescara trong trận đấu cùng giờ. Nhưng Balotelli và Mexes đã giúp Milan đặt chỗ ở Champions League trong đường tơ kẽ tóc với 2 bàn thắng quyết định trong ít phút cuối trận. Milan kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3, sẽ đá sơ loại Champions League mùa sau.

Trong lúc đội bóng của Max Allegri đạt được mục tiêu tối thiểu họ mong đợi thì Inter Milan đã khép lại mùa bóng theo cách không thể tệ hơn khi để Udinese vùi dập 2-5, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 và đương nhiên không có cúp Châu Âu cho họ. Mùa Hè này ở Meazza sẽ vô cùng nóng bỏng, với rất nhiều đổi thay, bắt đầu từ chiếc ghế HLV mà Stramaccioni đang ngồi.



Niềm vui khôn tả của AC Milan - ảnh UEFA

Liga: Real Madrid thất bại toàn tập và cuộc ra đi khó tránh của Mourinho

Barca đã vô địch, Real đã là á quân. Cuộc đua ở Liga đã an bài từ trước nên tâm điểm chú ý dồn vào trận chung kết cúp Nhà Vua giữa Real Madrid và Atletico. Chơi trên sân nhà và dẫn bàn trước ngay trong hiệp 1 nhưng Madrid đã không bảo toàn được lợi thế. Cũng không ghi thêm được bàn thắng để khôi phục lợi thế sau khi bị Atletico phá lưới.

Khung gỗ của Atletico Madrid đã rung lên không chỉ một lần nhưng bóng không chịu đi vào lưới. Ronaldo và đồng đội đã thử vận may không chỉ một lần nhưng họ không thể đánh bại được thủ thành Courtois. Tấn công nhiều mà không thể ghi thêm bàn thắng, Real bị đối thủ cùng thành phố đâm nhát kiếm chí mạng ở hiệp phụ và chấp nhận thất bại 1-2. Để làm cho cái chết thêm bi kịch, cả Ronaldo lẫn Mourinho đều bị truất quyền thi đấu và chỉ đạo. Một cái kết buồn cho mùa giải đáng quên của đội bóng Hoàng gia. 



Atletico Madrid giành cúp nhà vua Tây Ban Nha - ảnh UEFA

Ligue 1 : PSG vô địch, Beckham treo giày, Ancelotti ra đi

Lễ ăn mừng danh hiệu VĐQG Pháp đầu tiên sau 19 năm của PSG diễn ra cũng là lúc David Beckham nói lời chia tay bóng đá với tư cách một cầu thủ. Và không lâu sau khi Beckham chính thức tuyên bố giải nghệ thì Carlo Ancelotti cũng chính thức công khai ý định ra đi. PSG đã vô địch và Becks chọn cách ra đi trên đỉnh cao. Một sự nghiệp vinh quang đã khép lại bằng cái kết có hậu.

Với Ancelotti, tiếng gọi của Real Madrid đã trở nên quá hấp dẫn, đến mức ông không thể chối từ. Các ông chủ của PSG đã cho ông nhiều tiền bạc, đổ tiền không tiếc tay đầu tư cho đội bóng và cuối cùng Carlo cũng đã thành công với một danh hiệu quan trọng nữa được bổ sung vào bộ sưu tập. Nhưng ông mong muốn nhiều hơn thế. Real Madrid với một dự án mới, với lịch sử lấp lánh hào quang, với tất cả thách thức to lớn mà nó đặt ra, quá hấp dẫn cho một cuộc phiêu lưu. 



PSG ăn mừng vương miện ở Ligue 1 - ảnh UEFA

Bundesliga : Bayern chiến thắng trong ngày chia tay Jupp Heynckes

Cả Châu Âu không có đội bóng nào làm được như Munich. Họ VĐQG sớm nhất trong số các đội vô địch thuộc 5 giải đấu hàng đầu. Nhưng ngay cả khi đã vô địch rồi, họ vẫn chơi bóng với khát khao chiến thắng và quyết tâm cao. Bằng chứng ở ngay trong trận đấu cuối cùng mà Jupp Heynckes dẫn dắt Munich ở Bundesliga, Bayern đã ngược dòng thắng lại Borussia Moenchengladbach 4-3 sau khi bị dẫn trước 3-1.

Dortmund dù thua Hoffenheim 1-2 vẫn cầm chắc ngôi á quân. Bayer Leverkusen xếp thứ 3 và kết thúc mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trước Hamburg còn Schalke là hành khách cuối cùng trên chuyến tàu Champions League mùa tới sau khi giành chiến thắng quyết định 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Freiburg.

Schalke 04 giành suất cuối cùng dự Champions League - ảnh UEFA

HT
Theo UEFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm