23h30 ngày 2/4, Arsenal - Blackburn: Những ánh hào quang dần tắt

02/04/2011 11:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Arsene Wenger từng tuyên bố rằng vị trí thứ tư ở Premier League, kèm theo một suất dự Champions League, có giá trị hơn bất cứ chiếc cúp nội địa nào. Tuy nhiên, sau nửa tháng tai họa kéo dài từ trận thua Birmingham ngày 27/2 tới việc bị Barcelona đá văng khỏi Champions League ngày 9/3, tiếp nối bằng thất bại 0-2 dưới tay M.U tại Old Trafford ở tứ kết Cúp FA, có thể HLV người Pháp đã phải nghĩ lại.

Những ánh hào quang đang tắt dần với Arsenal-Ảnh Getty

Những ánh hào quang cứ tắt ngấm dần phía trước mặt Arsenal, khi mà mới cách đây một tháng HLV của họ còn lớn tiếng về một cú ăn bốn, mà những người có lý trí đều hiểu rằng quá sức với một đội bóng thật ra còn chưa sẵn sàng như CLB chủ sân Emirates. Tồi tệ hơn, chuỗi trận thất bại liên tiếp đó rõ ràng đã ảnh hưởng không tốt đến tâm lý các cầu thủ trẻ của Wenger, vốn vẫn còn chưa có được thói quen chiến thắng và việc đương đầu với sức ép rất lớn cả về tinh thần và thể lực ở các giai đoạn nước rút cuối cùng trên hàng loạt mặt trận khác nhau.

Tolstoy đã khởi đầu tiểu thuyết kinh điển Anna Karenina với một nguyên lý nổi tiếng: “Các gia đình hạnh phúc đều giống nhau; mỗi gia đình bất hạnh đều bất hạnh theo một cách riêng”. Cũng giống như vậy, niềm vui của Arsenal ở các trận đấu họ chiến thắng đều giống nhau, nhưng mỗi thất bại của họ vừa rồi đều đau đơn theo một cách riêng. Trước Birmingham là nỗi thất vọng tràn trề khi hy vọng về một danh hiệu đầu tiên sau 6 năm đăng đẵng trắng tay bị đối thủ yếu hơn hẳn dập tắt một cách tàn nhẫn đúng vào phút cuối cùng. Ở Nou Camp là sự bất lực, kèm theo chút cay đắng và phẫn uất của một kẻ yếu thế, cả trên sân và do tiếng còi của trọng tài, trước một đối thủ chơi giống mình, nhưng lại mạnh hơn hẳn. Còn thất bại tại Old Trafford là cảm giác hụt hẫng vì gục ngã dưới tay một kình địch đáng ghét sắc bén hơn, bản lĩnh hơn và cả may mắn hơn nữa.

Tồi tệ hơn, những cú ngã đau đó còn ảnh hưởng đến mục tiêu vốn khả dĩ nhất của Arsenal mùa giải này: Premier League. Ở lượt trận gần nhất, trong khi M.U, chỉ còn 10 người trong 15 phút cuối, vẫn kịp ghi một bàn ở phút 88 để có 3 điểm trước đối thủ khó chơi Bolton thì Wenger và đội bóng của ông trầy trật lắm mới giật lại được một điểm trong tay đội đang chiến đấu trụ hạng West Brom sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

Có lẽ ngay từ đầu, HLV người Pháp đã sai lầm khi đặt ra kỳ vọng quá cao cho đội bóng trẻ của ông vào lúc mà họ chưa thực sự sẵn sàng cho những trận đấu lớn. Không thể phủ nhận rằng Arsenal đã tiến bộ nhanh trong mùa giải này, nhưng cũng có một thực tế khác phải xem xét là ở mọi giải đấu mà họ tham dự, đội chủ sân Emirates gục ngã ngay trước thử thách nghiêm túc đầu tiên. Trừ Premier League, nơi mà mùa giải này các đội bóng lớn đều chơi dưới sức mình (bản thân Arsenal cũng đã thua 5 trận, trước cả những đối thủ như West Brom hay Newcastle, mà vẫn giữ được vị trí thứ 2 và còn nguyên hy vọng vô địch), Arsenal đã không thể hiện được mình khi tình hình đòi hỏi bản lĩnh và khả năng chịu đựng sức ép.

Tại Champions League, họ rơi vào một bảng đấu dễ dàng (Braga, Partizan Belgrade và Shakhtar Donetsk), nhưng chỉ vượt qua ở lượt trận cuối cùng để rồi phải khuất phục trước Barcelona. Hành trình vào chung kết League Cup của họ cũng chỉ có duy nhất Tottenham là đối thủ đáng kể (những đội còn lại là Newcastle, Wigan và Ipswich). Tương tự, trước khi bị M.U loại khỏi tứ kết Cúp FA, Arsenal đã vượt qua Leeds, Huddersfield và Leyton Orient. Thậm chí không có đội nào trong danh sách đó đang chơi ở Premier League (vậy mà đội bóng của Wenger vẫn phải đá lại hai lần, với Leeds và Leyton).

Như vậy, hóa ra không phải những cầu thủ của HLV người Pháp, mà chính các lá thăm đã giúp ông có thể lớn tiếng về cú ăn bốn ở một mùa giải mà lẽ ra ông phải chuẩn bị cho các học trò tinh thần để tiếp tục chờ đợi những chiếc cúp chỉ được trao ở thì tương lai, như suốt 6 năm vừa rồi.

Dự đoán: 3-1

0: Arsenal chưa thua trận nào ở Premier League kể từ đầu năm mới, nhưng họ đã thua 5 trận trong nửa đầu mùa giải.

7: Blackburn đã trải qua 7 trận liền không biết thắng tại Premier League và hiện chỉ hơn đội xếp thứ 18 Wolves đúng một điểm.

11: Tiền đạo người Hà Lan Robin van Persie chỉ mới trở lại chơi cho Arsenal sau chấn thương từ tháng 1/2011, nhưng anh đã nhanh chóng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng áo đỏ trắng với 11 bàn tại Premier League, bao gồm một hat-trick trong trận gặp Wigan.

Lực lượng

Arsenal: Fabregas, Diaby, Walcott và Song trở lại. Van Persie, Bendtner và Ramsey cần kiểm tra thể lực. Denilson, Djourou, Vermaelen, Fabiansky và Szczesny chấn thương.

Blackburn: Dunn, Samba và Phil Jones trở lại. Givet bị treo giò. Grella chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Almunia - Sagna, Squillaci, Koscielny, Clichy - Song, Fabregas, Wilshere - Nasri, Van Persie, Walcott.

Blackburn: Robinson - P Jones, Nelsen, Samba, Olsson - J Jones, Emerton, Nzonzi, Pedersen - Hoillet, Santa Cruz.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm