21h00 ngày 11/3, Swansea – Man City: Điểm 0 Dzeko, điểm 10 Balotelli

11/03/2012 11:24 GMT+7 | Man City

*Tỷ số lượt đi 0-4

(TT&VH)- Edin Dzeko xứng đáng nhận điểm 0 ở trận gặp Sporting Lisbon, và suất đá chính của anh có lẽ sẽ được trao lại cho Mario Balotelli, một cậu học trò ngỗ nghịch có lẽ chưa bao giờ nằm trong kế hoạch ổn định của cả mùa giải mà HLV Roberto Mancini đề ra.

Trước trận đấu tại Lisbon, HLV người Italia đã công khai thừa nhận rằng Manchester City muốn ký hợp đồng với Robin van Persie. Thậm chí, theo tờ Sport Mail, mức lương của tiền đạo người Hà Lan có thể lên đến 220 nghìn bảng nếu anh chấp nhận đến Etihad.

Màn trình diễn của Edin Dzeko trong trận gặp Sporting tệ hại đến mức có thể dẫn đến liên tưởng rằng anh sẽ là cầu thủ phải ra đi nếu Van Persie có mặt tại đây. Tiền đạo người Bosnia là một mẫu chân sút cắm điển hình rất toàn diện, đã ghi không ít bàn thắng quan trọng cho Man City mùa bóng này, nhưng vấn đề là sau 1-2 trận xứng đáng được điểm 10, anh có thể chơi một trận theo phong cách “người vô hình”. Tức là gần như không chạm bóng, không một cú sút, không đánh đầu, và thậm chí là làm tường cũng không nốt.

Các CĐV Man City gọi anh là Dzekyll vì tính “hai mặt” quá sâu sắc ấy, có ý ví von chân sút người Bosnia với nhân vật bác sĩ Jekyll trong tiểu thuyết "Trường hợp kỳ lạ của bác sỹ Jekyll và ngài Hyde" của nhà văn Robert Louis Stevenson, một con người có hai tính cách trái ngược, khi thiện là bác sĩ Jekyll và khi ác là ngài Hyde. Rất nhiều lần mùa bóng này, như trận gặp Sporting, Man City chơi như chấp người, vào một ngày mà Dzeko biến thành… ngài Hyde.



Balotelli (phải) sẽ đá bay Dzeko khỏi hàng công Man City?- Ảnh Getty

Chấp nhận đặt niềm tin vào một chân sút chỉ có  đỉnh cao hoặc xuống vực sâu như thế là giải pháp quá mạo hiểm cho ông Mancini, trong phần còn lại của mùa giải vẫn còn nhiều trận đánh quan trọng. Ông cần một chân sút mà trận nào cũng được điểm 8, chứ không phải một tiền đạo lúc nhận điểm 10, lúc lại mang về nhà một con zero to tướng.

Balotelli có thể là giải pháp?

Tiền đạo người Italia trước đây vốn là một cầu thủ như thế. Ngày đẹp trời, anh nhận điểm 10. Ngày âm u, anh “về chỗ, 0 điểm”. Nhưng phần lớn những lần nhận điểm 0 của Balotelli không phải bắt nguồn từ tài năng của anh, mà do tâm tính ngỗ nghịch và có phần “dở hơi” của tiền đạo này. Balotelli đã bị đuổi đến 3 lần chỉ sau hơn một năm thi đấu cho Man City. 3 tháng trước, anh khiến ông Mancini rất giận dữ vì thẻ đỏ phải nhận chỉ sau 18 phút hiện diện trên sân ở trận hòa Liverpool, vì một cú thúc cùi chỏ với Marin Skrtel. Không chỉ gây rắc rối trên sân, Balotelli còn thường xuyên khiến ông Mancini phải đau đầu vì những scandal khá ngô nghê bên ngoài sân cỏ, mà vụ bị đuổi ra khỏi siêu thị vì ăn mặc cổ quái cách đây vài ngày là một ví dụ.

Tâm tính trẻ con và cách ứng xử quá bản năng của Balotelli là điều khiến anh trở thành sự lựa chọn mạo hiểm cho một giải pháp ổn định trên hàng công. Ông Mancini trước đây vốn coi tiền đạo gốc Ghana chỉ như một phương án thay người để tạo đột biến, khi Dzeko bế tắc. Nhưng hiện tại, HLV người Italia có lẽ đã phải nghĩ lại. Trong 9 lần ra sân ngay từ đầu cho Man City mùa này, Balotelli đã nổ súng 8 lần. Mùa này, không ít lần anh ghi những bàn thắng vô cùng quan trọng (pha lập công trong trận thắng Manchester United 6-1 là một minh chứng), trong khi những màn nổi loạn bất thần trên sân cũng thưa dần. Thậm chí, đôi khi chúng ta bắt gặp những hình ảnh khá “dễ thương” của một cậu bé… 21 tuổi, như khi anh vén chiếc áo để lộ dòng chữ “Raffaella, Ti amo” (Raffaella, anh yêu em) thể hiện tình yêu với bạn gái sau khi ghi bàn vào lưới Blackburn.

Trên sân, ngay cả khi không ghi bàn, thì Balotelli cũng khiến đối phương phải quay cuồng vì khả năng di chuyển linh hoạt, tốc độ, sức mạnh và những pha xử lý rất dị biệt của anh, điều mà Dzeko, một chân sút dường như chỉ có giá trị khi ghi được bàn thắng, không làm được. Lối chơi hiện nay của Man City, mang hơi hướm Latin và đòi hỏi các cầu thủ tấn công phải rất linh hoạt, cũng đang phủ nhận vai trò của một số 9 điển hình như Dzeko.

Vì tất cả những lý do ấy, Balotelli xứng đáng được trao thêm cơ hội. Một cậu học trò hư, nhưng cá tính và biết “phục thiện”, có thể sẽ còn xuất sắc hơn một cậu học trò chỉn chu, nhưng quá thiếu sự vững vàng như Dzeko.

DỰ ĐOÁN: 0-3

Phạm An


Lực lượng

Man City: thiếu Vincent Kompany (bắp chân), Pablo Zabaleta (gân kheo), Carlos Tevez (chưa đảm bảo thể lực)

Swansea: Orlandi, Agustien, Bodde dính chấn thương. Dyer bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Richards, Kompany, Lescott, Clichy - Yaya Toure, De Jong, Barry - Balotelli, Aguero, Silva

Swansea: Vorm - Rangel, Tate, Williams, Taylo - Routledge, Britton, Sinclair, Dobie, Lita, Graham


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm