Alex đã đến, Nasri sắp rời Arsenal

10/08/2011 10:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Southampton vừa cho biết cầu thủ chạy cánh Alex Oxlade-Chamberlain đã chuyển sang thi đấu cho Arsenal sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế ngày hôm qua. Southampton còn ví vụ chuyển nhượng này là "một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử Championship". Còn Arsenal được cho là đã bỏ ra số tiền 6,5 triệu bảng, có thể tăng lên thành 11,5 triệu bảng, tùy theo số lần ra sân của tân binh.

Nasri chưa chắc ở lại sân Emirates - Ảnh Getty

Alex, chưa đầy 18 tuổi cho đến giữa tháng này, được đôn lên đá chính tại Southampton mùa giải trước và bất ngờ gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. "Chú bé" thi đấu tới 40 trận và ghi 10 bàn để giúp đội chủ sân St Mary thăng hạng với ngôi Á quân League One. Vị trí sở trường của tuyển thủ U21 Tam Sư là ở bên cánh nhưng anh cũng có thể chơi tốt ở hàng tiền vệ, khá giống với Theo Walcott - người từng đầu quân cho Arsenal năm 2006 cũng từ Southampton.

Kể từ tháng Giêng, HLV Arsene Wenger đã vài lần liên hệ với Oxlade-Chamberlain và bất chấp một vài đội bóng khác tại Premier League làm điều tương tự, Giáo sư vẫn là người có được tài năng được đánh giá cao của bóng đá xứ sương mù. Thương vụ này bắt đầu được khởi động chưa đầy một tuần sau khi HLV Wenger bị Sir Alex vượt mặt trong việc lôi kéo trung vệ Phil Jones của Blackburn. Đáng ra, Pháo thủ cũng chưa chắc có sự phục vụ của tài năng 17 tuổi nếu như mới đây M.U không giải quyết nhanh gọn vụ chuyển nhượng Ashley Young từ Aston Villa.

Oxlade-Chamberlain không xuất hiện trong chiến thắng 3-1 của Southampton trước Leeds thứ Bảy tuần trước và sau đó cha anh, ông Mark Chamberlain, tuyên bố con trai mình đã sẵn sàng chơi bóng tại Premier League. Mark nhấn mạnh: "Nó sẽ còn tiến bộ hơn. Nhiều người đã e sợ Alex ra đi quá sớm và sẽ giống Theo. Nhưng tôi nghĩ Theo đang phát triển một cách tuyệt vời. Được chơi bóng tại một nơi như Arsenal chắc chắn không phải là sai lầm".

Còn bản thân Oxlade-Chamberlain sung sướng phát biểu sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc: "Đây là CLB tuyệt vời và tôi thực sự muốn được chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Arsenal có một HLV vĩ đại và những cầu thủ chất lượng. Phong cách tấn công của họ thật hấp dẫn".

Sự xuất hiện của tài năng trẻ này tại Emirates càng làm dấy lên khả năng 2 ngôi sao Cesc Fabregas và Samir Nasri ra đi theo chiều ngược lại. Barcelona đang sửa soạn trở lại với lời đề nghị 35 triệu bảng cho đội trưởng của Pháo thủ. Trong khi sau thất bại trong trận Siêu cúp nước Anh, Man City càng quyết tâm chèo kéo Nasri với giá 25 triệu bảng. Tiền vệ người Pháp đã không tới Bồ Đào Nha để tham dự trận đấu với Benfica cuối tuần trước. Arsenal cho biết anh gặp "vấn đề với cơ bắp" nhưng Nasri đã nhanh chóng tập trung cùng đội tuyển quốc gia cho trận giao hữu với Chile thứ Năm tuần này. Hợp đồng của cầu thủ 24 tuổi chỉ còn có thời hạn 1 năm và anh vẫn tiếp tục từ chối ký vào mức lương 90 nghìn bảng/tuần tại thành London.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm