Arsenal coi chừng cố nhân: Alex Song biết bí kíp đánh bại Pháo thủ

14/03/2015 06:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - “Không gì là không thể trong bóng đá,” Alexandre Song khẳng định chắc nịch. Anh tin West Ham United hoàn toàn có thể hạ Arsenal ngay trên thánh địa Emirates vào thứ Bảy tới, nếu áp dụng thành công lối chơi AS Monaco từng sử dụng tại đây, ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Phát biểu trên trang chủ CLB, Song nói: “Tôi biết SVĐ này rất tuyệt vời và khi đối đầu với Arsenal sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ áp dụng lối đá của Monaco là cách hợp lý nhất khi bạn làm khách tại Emirates.”

“Điều cốt lõi là các cầu thủ phải chiến đấu cùng nhau. Phải cùng nhau phòng thủ, và cùng nhau phản công nhanh khi có cơ hội. Bạn phải làm những điều đó rất tốt, tương đương những gì Monaco đã làm.”

“Nếu bạn muốn chơi sòng phẳng tại Emirates, bạn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Pháo đài này rất khó bị đánh bại. Bạn phải phòng thủ thật kín kẽ và không cho họ có bất kỳ một khoảng không nào trước khi tìm cơ hội phản công. Nếu chúng tôi làm tốt như Monaco. Chúng tôi hoàn toàn có thể tìm được một kết quả tốt.” Song chia sẻ.

Pháo đài này cực kỳ khó đánh: Arsenal đã thắng 7 trận gần nhất trên sân nhà tại Premier League. Trong khi đó, sau khởi đầu tươi sáng đầu mùa giải, đội bóng của ông Sam Allardyce đã bắt đầu xuống sức sau tiếng chuông giao thừa 2015.

West Ham đang đứng thứ 10 trên BXH sau 6 trận liên tiếp không thắng. Nhưng Song tin kết quả của trận đấu này sẽ đổi vận cho The Hammers: “Mùa giải này, chúng tôi đã chứng minh West Ham là một tập thể hết sức gắn kết, đặc biệt khi đối đầu với những đội lớn như Man City, Liverpool hay Tottenham. Chúng tôi phải phát huy tinh thần đó.”

Song nói tiếp: “Chúng tôi đã chơi tốt dần lên trong thời gian qua, và hi vọng trận đấu này sẽ là một bài kiểm tra tốt. Đã quá lâu West Ham không thắng trận tại Premier League, chúng tôi phải cố gắng chiến thắng trận đấu này hoặc ít nhất phải giành được 1 điểm. Không gì là không thể trong bóng đá. Chúng ta chỉ gần giữ chắc niềm tin và tập luyện thật chăm chỉ.”

Song cũng khẳng định, anh sẽ không để tình cảm lấn át trong ngày về Emirates: “Arsenal là một phần cuộc sống của tôi. Tôi đã ở CLB từ năm 17 tuổi là luôn coi nơi này là gia đình. Đây là một trận đấu đặc biệt, nhưng bóng đá vẫn là bóng đá, tôi phải dẹp tất cả những cảm xúc đó qua một bên để chơi với phong độ tốt nhất và giúp đội nhà giành chiến thắng.”

Song đang thi đấu cho West Ham theo một hợp đồng cho mượn dài hạn từ Barcelona. Năm 2012, anh được đội chủ sân Camp Nou mua về từ Arsenal với giá 15 triệu bảng. Nhưng cầu thủ 27 tuổi không thể chiếm được một vị trí trong đội hình của Barca. Hè 2014, sự xuất hiện của Ivan Rakitic lại càng “đổ thêm dầu vào lửa”, Song đã tìm đường trở về Anh.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm