Olivier Giroud, trung phong đích thực

19/11/2012 08:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal vẫn chưa thể lọt vào Top 4, nhưng với cá nhân Olivier Giroud, tháng 11 là một khoảng thời gian ngọt ngào. Với 5 bàn sau 5 trận đấu, chân sút người Pháp đang dần trở thành chỗ dựa vững chắc của Pháo thủ.



Bàn thắng đã tìm về với Giroud

Người ta đã nói rất nhiều về cuộc sống không van Persie, còn Wenger thì đã chuẩn bị cho thực tế ấy bằng cách mang về thật nhiều tiền đạo. Các fan Pháo thủ, tất nhiên, không thể quên được ngôi sao người Hà Lan, nhưng rõ ràng, với việc cả 7 chân sút trong biên chế đội một đều đã nổ súng, đó là một dấu hiệu đầy tích cực. Trong số này, Theo Walcott, Arshavin, Gervinho, Chamberlain, và Gervinho đều là những cầu thủ chạy cánh, chỉ có Giroud và Chamakh là những trung phong thuần túy. Tuy nhiên, tiền đạo người Maroc gần như không nằm trong kế hoạch của Wenger từ rất lâu, dù anh cũng đã ghi 2 bàn mùa này (đều vào lưới Reading).

Chính vì vậy, việc Giroud nổ súng đều đặn khiến Wenger rất hài lòng. Trong suốt 16 năm dẫn dắt Arsenal, chiến lược gia người Pháp luôn tìm được những sự thay thế thành công cho những chân sút đã thành danh, và ông hy vọng lần này cũng vậy. Ngay sau khi huyền thoại Ian Wright ra đi, Nicolas Anelka tỏa sáng và trở thành Vua phá lưới Premier League 1998-99. Vì số tiền khổng lồ 22,3 triệu bảng, Arsenal bán Anelka sang Real Madrid, nhưng sau đó Thierry Henry xuất hiện và trở thành một phần lịch sử CLB với 228 bàn thắng sau 378 trận. Thời kỳ hậu Henry (từ 2006), đến lượt Adebayor và van Persie thay nhau trở thành chỗ dựa cho Pháo thủ.

Giroud sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một Thierry Henry thứ hai ở Arsenal, nhưng anh hoàn toàn có thể coi bậc tiền bối đồng hương là một động lực cho mình. Ngày mới cập bến Highbury, Titi (biệt danh của Henry) đã phải trải qua 7 trận tịt ngòi liên tiếp trước khi ghi bàn đầu tiên, vào lưới Southampton hồi tháng 9/1999, để rồi sau đó trở thành một huyền thoại. Giroud đến Emirates với tư cách Vua phá lưới Ligue I song đã khởi đầu cực kém với 6 trận im tiếng liên tiếp. Anh chỉ giải hạn ở Cúp Liên đoàn, trước đối thủ hạng dưới Coventry, và mãi đến tháng trước mới có bàn đầu tiên tại Premier League (vào lưới West Ham).

Nhưng phong độ cực kỳ ấn tượng trong suốt một tháng qua giúp Wenger yên tâm hơn nhiều. Kể từ trận thắng điên rồ 7-5 trước Reading hôm 30/10, Giroud đã ghi 5 bàn sau 5 trận, một hiệu suất rất ấn tượng. Trong số này có đến 4 bàn được ghi bằng đầu, chứng tỏ anh đã thích nghi cực tốt với bóng đá Anh, bằng cách tận dụng tối đa lợi thế về chiều cao 1m92 của mình. Nên nhớ, trong mùa giải 2011-12, khi mà Giroud giành ngôi vị Vua phá lưới Ligue I, anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn từ đánh đầu. Rõ ràng, Wenger đã sáng suốt khi để anh đá chính, thay vì chỉ sử dụng từ ghế dự bị như giai đoạn đầu mùa.

Hiện tại, chân sút số một của Arsenal là Theo Walcott với 9 bàn thắng, nhưng tương lai của "số 14" vẫn còn bỏ ngỏ, vả lại, anh thường xuyên hoạt động ở cánh. Tương tự là những trường hợp của Podolski và Gervinho. Những chân sút ấy đều từng được bố trí đá cắm, và việc họ đã ghi được tổng cộng 11 bàn mùa này là một tín hiệu tích cực, nhưng cả hai vẫn đều có thiên hướng dạt biên. Với Giroud, Arsenal đang sở hữu một trung phong đích thực với khả năng độc lập tác chiến và gây áp lực tốt lên các hàng thủ. Và anh còn trở nên nguy hiểm hơn, bởi khả năng phối hợp với các đồng đội ngày càng ăn ý.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm