13/11/2010 06:55 GMT+7 | Đức
![]() Werder Bremen đang đối mặt với một giải đầy thất vọng - Ảnh Reuters |
Bất chấp việc Claudio Pizarro vừa trở thành chân sút ngoại xuất sắc nhất trong lịch sử Bundesliga, và đang phá sâu kỷ lục ghi bàn với 135 lần lập công, hàng tấn công của Bremen cũng chơi không mấy khởi sắc. Cho đến nay, Bremen mới ghi được 19 bàn thắng, thua xa thành tích 27 bàn của Dortmund. Phải lâu lắm rồi hàng công của Bremen mới tệ đến thế, bởi họ luôn nổi tiếng với lối chơi tấn công đầy cống hiến và ghi bàn với hiệu suất khủng khiếp. Trong khi hàng công đang gặp bế tắc thì hàng thủ của Nhạc công lại ca bài ca muôn thuở, thủng lưới đều như vắt chanh. Cho đến nay, Bremen đã để thua tới 27 bàn chỉ sau 11 trận đấu, bình quân lên đến 2,45 bàn/trận, xếp thứ hai về “thành tích” thủng lưới, chỉ kém mỗi kỷ lục 33 bàn của đội xếp cuối bảng là Gladbach (trung bình tròn ba bàn/trận).
Sau khi mất Diego vào tay Juventus, Bremen lại mất tiếp Mesut Oezil vào tay Real Madrid khiến Nhạc công thiếu đi một người nhạc trưởng xuất sắc. Không có ai dẫn dắt lối chơi, những đợt tấn công của Bremen trở nên đơn điệu và nhiều khi bế tắc. Marko Marin nhanh nhẹn và kỹ thuật, nhưng anh chỉ phù hợp với vai trò của một cầu thủ chạy cánh, chủ yếu hoạt động bên hành lang trái. Vì không có người kiến tạo nên Pizarro, hay Hugo Almeida và Marko Arnautovic, thường xuyên phải lùi sâu để tìm bóng, dẫn đến hiệu quả công thành giảm sút một cách rõ rệt. Một khi hàng công không gây được sức ép tốt lên khung thành đối phương thì hàng thủ đương nhiên sẽ phải lâm vào tình thế chống đỡ. Do Naldo vắng mặt từ đầu mùa giải đến giờ vì chấn thương, Bremen lại mất đi một bức tường thép che chắn cho thủ môn Tim Wiese, hay người bắt dự bị là Sebastian Mielitz. Không chỉ thủ giỏi, Naldo còn tham gia tấn công rất tốt trong những tình huống cố định nhờ khả năng đánh đầu và sút phạt không thua kém bất kỳ tiền đạo nào.
Nhưng nếu xét một cách công bằng và thẳng thắn, thì mắt xích yếu nhất trong đội hình của Bremen lại chính là đội trưởng Torsten Frings. Nắm giữ vai trò tiền vệ phòng ngự, có trách nhiệm che chắn cho hàng thủ từ xa, thu hồi bóng và phát động tấn công nhưng Frings đã không thể cáng đáng nổi do gánh nặng tuổi tác. Chuẩn bị bước sang tuổi 35, đôi chân của Frings đã mỏi và những bước chạy của anh đã in hằn vết thời gian. Giờ đây, người ta không còn thấy hình ảnh của một Frings dũng mãnh đến lăn xả và sáng tạo đến không ngờ ngày nào. Lo chưa xong nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự nên Frings cũng chẳng còn tâm trí nào mà tham gia nhiệm vụ hỗ trợ tấn công. Được giao trọng trách thực hiện các cú sút phạt đền nhưng Frings lại chính là tác nhân dẫn đến thất bại thảm hại 0-6 của Bremen trước Stuttgart, đá hỏng quả 11 mét khi tỷ số mới là 0-1. Trước đó, Frings cũng vừa nhận thẻ đỏ, dẫn đến thất bại 0-2 của Bremen trước Twente tại Champions League.
|
Lịch thi đấu vòng 12 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất