Không ghi bàn, Messi vẫn là người hùng

10/07/2014 07:30 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa rõ World Cup 2014 có phải là giải đấu của Lionel Messi hay không nhưng ít nhất, với người Argentina, “La Pulga” đã là người hùng.

Trong 2 kỳ World Cup trước, Messi chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng. Còn ở World Cup 2014, chỉ sau 3 trận vòng bảng, Messi đã kịp ghi 4 bàn, đều mang ý nghĩa quan trọng. Tuy tịt ngòi từ vòng knock-out nhưng tầm ảnh hưởng của Messi vẫn còn rất lớn.

Ở vòng 1/8, Messi là người kiến tạo cho Angel di Maria ghi bàn duy nhất vào lưới Thụy Sỹ. Ở tứ kết, Messi cũng là người phát động đợt tấn công để Di Maria kiến tạo cho Gonzalo Higuain ghi bàn. Ở trận bán kết vừa qua, ngay cả khi bị Hà Lan phong tỏa cả trận, Messi cũng kịp ghi dấu ấn với cú sút penalty đầu tiên.

Đó là thời điểm người Argentina cần Messi nhất bởi áp lực phải vào chung kết lần đầu tiên sau 24 năm là rất lớn. Quả penalty thành công của Messi tiếp thêm sự tự tin cho đội nhà đồng thời đẩy đối thủ tới bờ vực thẳm. Không quá nếu so cú sút của Messi với pha đá phạt kiểu Panenka của Francesco Totti ở bán kết EURO 2000, quả penalty đã cướp đi toàn bộ sự tự tin của người Hà Lan.

Nhận xét về Messi, HLV Alejandro Sabella vốn kiệm lời đến nhàm chán cũng phát biểu đầy cảm xúc: "Cậu ấy là nước trên sa mạc. Khi mọi thứ khô hạn, cậu ta mang tới một luồng gió mới. Không chỉ là ghi bàn, cậu ấy vượt qua 3-4 cầu thủ đối phương, khiến đối thủ sợ khiếp vía. Tầm ảnh hưởng của Messi là rất quan trọng".

Phía trước Messi đang là trận chung kết lịch sử với Đức. Nếu tỏa sáng, mang cúp vàng về cho người Argentina, Messi có thể sánh ngang với huyền thoại Diego Maradona. Với người Argentina, có lẽ không gì vui sướng bằng cảnh chiến thắng kỳ phùng địch thủ Đức ngay trên đất Brazil, vốn vừa bị “Die Mannschaft” đè bẹp tới 1-7.

Nhưng ngay cả khi thất bại, với người Argentina, Messi cũng đã là người hùng. Với một đội hình thiếu chất lượng bậc nhất trong 20 năm qua, lối chơi lại nhạt nhòa, việc Argentina lọt vào tới chung kết đã là một thành công quá lớn. Nếu không có tài năng của Messi, chắc chắn Argentina đã không thể tiến xa như vậy.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm