Bayern tập luyện ở Doha: Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ...

04/01/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hôm qua, buổi tập đầu tiên của Bayern ở Doha đã diễn ra tốt đẹp dưới nền nhiệt 25oC giữa vùng đất sa mạc Qatar đầy nắng và gió. Thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal vẫn nhớ về cuộc đua giành chiếc Đĩa bạc ở Bundesliga, dù khoảng cách 14 điểm mà Bayern đang kém đội đầu bảng Dortmund được xem là một thử thách ghê gớm.

Không khắc nghiệt như mùa Hè, thời tiết mùa Đông ở Qatar rất lý tưởng cho mọi hoạt động ngoài trời, trong đó có việc tập luyện cũng như thi đấu các trận bóng đá. Chính vì thế, khi được FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2022, Qatar đã đề xuất ý tưởng tổ chức vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới vào mùa Đông, nhằm tránh cái nắng và nóng gay gắt vào mùa Hè, mà ban ngày có thể lên đến 50oC. Ý tưởng đó, được Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng như Liên đoàn bóng đá châu Á ủng hộ, còn phải đem ra bàn bạc nhiều trước khi có thể biến thành hiện thực. Nhưng trong nhiều năm trở lại đây, Qatar hay nước láng giềng UAE luôn là điểm đến ưa thích của các đội bóng châu Âu trong kỳ nghỉ Đông.

Arjen Robben đã tập luyện bình thường trở lại - Ảnh Getty

Với điều kiện thời tiết hết sức thuận lợi, Doha hay Dubai chính là sự lựa chọn lý tưởng để các đội bóng chuẩn bị cho chặng đường còn lại của mùa giải, sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Sau hơn 10 ngày nghỉ, Bayern quyết định hội quân ngay tại Doha, thay vì bắt buộc các cầu thủ tập trung ở Munich trước khi di chuyển đến đây. Dưới sự giám sát của huấn luyện viên Louis van Gaal, đội hình của Bayern đã bước vào quá trình tập luyện hết sức nghiêm túc với kỳ vọng sẽ có thể vùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về. Ngoài trung vệ Martin Demichelis và hậu vệ cánh trái David Alaba đã chuyển sang Malaga và Hoffenheim theo hợp đồng cho mượn, buổi tập đầu tiên của Bayern ở Doha còn thiếu tiền vệ Toni Kroos và tiền đạo Ivica Olic, những người phải ở lại Munich để tiếp tục điều trị chấn thương.

Một cầu thủ khác cũng không tham dự tập luyện là tiền vệ Daniel Pranjic, chưa khỏi ốm. Ngoài ra, huấn luyện viên Van Gaal buộc phải sắp xếp tiền vệ Hamit Altintop và tiền đạo Mario Gomez tập riêng với chuyên gia thể lực. Phần còn lại của đội bình Bayern, bao gồm cả tiền vệ Arjen Robben lẫn tiền đạo Miroslav Klose, đều “nuốt” hết khối lượng vận động theo giáo án của nhà cầm quân người Hà Lan. Trên sân tập, Robben di chuyển như một cầu thủ bình thường, không còn dấu hiệu của việc bị chấn thương hành hạ. Sau nửa năm điều trị, vết thương ở dây chằng đầu gối chân trái của tiền vệ người Hà Lan, dính tại World Cup 2010, đã cơ bản bình phục. Anh bắt đầu tập luyện trở lại cùng các đồng đội khoảng 1 tuần trước khi Bundesliga bước vào kỳ nghỉ Đông.

Bayern vẫn có mặt ở cả 3 đấu trường mà họ tham gia ở mùa giải này. Hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch tại Cúp quốc gia Đức trở nên thuận lợi với thầy trò ông Van Gaal khi đối thủ của họ ở vòng tứ kết chỉ là Aachen, trận đấu diễn ra trên sân của đội bóng hạng Nhì vào ngày 25/1 tới. Một tháng sau đó, Bayern sẽ làm khách của Inter trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, với quyết tâm phục thù cho thất bại ở trận chung kết mùa trước. Nan giải hơn cả vẫn là cuộc chiến tại Bundesliga, nơi đương kim vô địch Bayern đang kém đội dẫn đầu Dortmund tới 14 điểm. Mặc dù đội phó Philipp Lahm vẫn tin rằng Bayern chưa hết cơ hội trong cuộc đua giành Đĩa bạc mùa này, nhưng có lẽ đội bóng của ông Van Gaal cần một các nhìn thực tế hơn. Lọt vào Top 3 để đoạt vé dự Champions League, đó mới là cái đích thực sự mà Bayern cần hướng đến.

Sẽ là thảm họa nếu mùa giải 2011-2013, Bayern lại vắng mặt ở Champions League như mùa 2007-2008, bởi năm sau, trận chung kết giải đấu danh giá số một châu Âu sẽ diễn ra trên sân Allianz Arena ở thành phố Munich, sân nhà của đội bóng số một nước Đức.

    Đông Hà
 

Bayern là 1 trong 2 đội bóng của Bundesliga chọn vùng Vịnh làm điểm đến trong chương trình tập huấn mùa Đông, cùng với Hamburg đã có mặt tại Dubai (UAE). 7 đội bóng khác của Bundesliga chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm nơi hội quân, tập trung chủ yếu ở thành phố Belek. Có 6 đội đặt chân đến Tây Ban Nha và 3 đội quyết định không đi đâu ra ngoài nước Đức. Chương trình tập huấn mùa Đông của các đội ở nước ngoài sẽ kết thúc trước ngày 10/1. Sau đó, tất cả trở về Đức, thi đấu một số trận giao hữu trước khi bắt đầu tranh tài chặng đường lượt về của Bundesliga vào ngày 15/1 tới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm