Arjen Robben: 'Bayern không chế nhạo đối thủ'

15/02/2014 07:20 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận thắng 5-0 trước Hamburg ở tứ kết Cúp Quốc gia, tiền đạo Arjen Robben - người đóng góp một bàn vào chiến thắng “hủy diệt” ấy, khẳng định rằng “Bayern không chế nhạo đối thủ”.

Sau một mùa giải thành công rực rỡ với cú “ăn ba” lịch sử, Bayern tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ khi Pep Guardiola thay thế Jupp Heynckes trên băng ghế huấn luyện, thổi một làn gió mới vào nhà đương kim vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức cũng như Champions League. Đã 16 tháng trôi qua, Bayern chưa một lần bị đánh bại tại giải vô địch quốc gia Đức, chỉ chừng đó thôi cũng đủ nói lên rất nhiều điều.

Giữa tuần qua, trong chuyến làm khách đến Hamburg, Bayern dường như có một cuộc “dạo chơi” tại thành phố cảng, khi Robben đóng góp một bàn vào chiến thắng 5-0 của đội khách. Không chỉ riêng Hamburg, có cảm giác rất nhiều đội bóng ở mùa giải này trở thành nạn nhân trong trò “mèo vờn chuột” của Bayern trong sự bất lực. Bayern đá như thể đi dạo, và nhẹ nhàng bỏ túi 3 điểm không mấy khó khăn.

“Chúng tôi cần tập trung vào nhiệm vụ và phải tôn trọng mọi đội bóng”, chân sút người Hà Lan phát biểu trên tờ Bild sau khi có những bình luận cho rằng Bayern thiếu tôn trọng các đối thủ. Chia sẻ quan điểm với Robben, Giám đốc thể thao Matthias Sammer của Bayern cũng khẳng định: “Chúng tôi luôn xem mọi trận đấu đều khó như nhau, đòi hỏi đội bóng phải đạt phong độ tốt nhất. Đó cũng là lý do khiến tôi không lo lắng rằng chúng tôi sẽ lạc nhịp khi đối đầu với Arsenal”.

Ba ngày trước chuyến làm khách đến Emirates của các “Pháo thủ”, thầy trò ông Guardiola sẽ có màn tập dợt với Freiburg, đội bóng đang ở ngấp nghé khu vực xuống hạng tại Bundesliga. Sau ba vòng ngồi dự bị ở Bundesliga, dẫn đến những đồn thổi về tương lai bất định tại Bayern, Toni Kroos đã được huấn luyện viên Guardiola tung vào sân tại Hamburg và anh đã chơi một trận đấu xuất sắc, có chăng chỉ kém mỗi Mario Mandzukic - tác giả của cú hat-trick.

Bastian Schweinsteiger cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi anh đã chính thức trở lại sân cỏ sau 3 tháng dưỡng thương. Schweinsteiger trở lại vào thời điểm nước rút của mùa giải sẽ mang đến một làn gió mới cho Bayern, giống như ông Guardiola vừa được tăng cường một bản hợp đồng có giá trị trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Sự vắng mặt đáng kể nhất của Bayern vào lúc này là Quả bóng Đồng FIFA 2013 - Franck Ribery. Tiền vệ người Pháp không kịp bình phục chấn thương để có thể ra sân ở Emirates vào giữa tuần sau. Một tổn thất khác cho đội chủ nhà là tiền đạo Mandzukic sẽ vắng mặt do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Ông Guardiola hoặc sẽ để lão tướng Claudio Pizarro đá cắm, hoặc bố trí tài năng trẻ Mario Goetze vào vị trí “tiền đạo ảo”.

Freiburg, đối thủ sẽ đến làm khách tại Allianz Arena đêm nay, là đội bóng đầu tiên khiến Bayern không thể giành 3 điểm trọn vẹn ở Bundesliga mùa giải này, với trận hòa 1-1 ở vòng 4. Đó là một trong hai lần mất điểm hiếm hoi của Bayern, cùng với trận hòa 1-1 trên sân Leverkusen - đội mới hòa duy nhất một trận. Nhưng khác với nửa năm trước, Freiburg giờ đã trôi dạt về sát khu vực “cầm đèn đỏ” trong khi Bayern vẫn bay cao ở ngôi đầu với 13 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Leverkuen.

Sự khác biệt lớn này sẽ được Bayern cụ thể hóa bằng một chiến thắng có tỷ số cách biệt đáng kể, làm bàn đạp tinh thần cho cuộc tiến công vào “pháo đài” Emirates ở London vào giữa tuần sau.

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Rafinha, Javi Martinez, Dante, Contento - Lahm - Mueller, Kroos, Thiago, Shaqiri - Pizarro.

Freiburg: Baumann - Mujdza, Krmas, Hoehn, Sorg - Ginter, Fernandes - Schmid, Darida, Klaus - Mehmedi.

Dự đoán: 2-0


Đ. Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm