Marc Wilmots: 'Argentina chỉ là đội bóng tầm thường!'

06/07/2014 21:00 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn)- Khi cầu thủ Argentina nhảy múa và Lionel Messi hát ca khúc của người chiến thắng, HLV tuyển Bỉ Marc Wilmots đã không chúc mừng chiếc vé vào bán kết lần đầu tiên sau 24 năm của đội bóng xứ Tango.

Ngược lại, ông chê bai họ. “Chúng tôi không ấn tượng trước chiến thắng của Argentina. Hoàn toàn không. Họ chỉ là một đội bóng tầm thường”- Wilmots tuyên bố. “Nếu chúng tôi gỡ hòa ở những phút cuối cùng, Argentina sẽ chết. Họ sẽ phải dừng cuộc chơi”.

Ở mức độ nào đó, nhận định của Wilmots là chính xác.

Vào thời khắc cuối cùng của cuộc chơi, HLV Alejandro Sabella của Argentina đã quyết định tung 4 tiền vệ phòng ngự vào sân. Đội bóng của ông sau đó chủ yếu chỉ quan tâm tới việc ngăn chặn sức mạnh tấn công từ tuyển Bỉ. Đó là sự thoái lui đáng chú ý và dễ khiến họ rơi vòng vòng xoáy của chỉ trích như khi Jose Pekerman rút Juan Roman Riquelme ra sân trước loạt đá luân lưu với tuyển Đức ở World Cup 2006.

Đáng chú ý hơn khi cách tiếp cận mang tính bảo toàn chiến dịch của Argentina đã khiến họ sa sút trong những phút cuối cùng của trận đấu, nơi may mắn thường mở ra và kết thúc.

Ngay trước thời điểm đá bù giờ, Lionel Messi đứng trước cơ hội ghi bàn mười mươi. Tuy nhiên, cầu thủ số 10 được ca ngợi nức lời ngay từ đầu mùa giải với tài năng thiên bẩm, kỹ thuật siêu phàm, đã trải qua khoảnh khắc quá đỗi  bình thường. Thay vì đưa bóng lòng vòng để làm phân tâm Thibaut Courtois, Messi quyết định tung cú sút thẳng về phía khung thành tuyển Bỉ. Nhưng anh thất bại. Kể từ pha bỏ lỡ, khung thành của Argentina luôn bị đặt vào tình trạng báo động trước sức tấn công của Bỉ.


Wilmots chỉ trích Argentina "tầm thường"

Nhưng nhận định của Wilmots có chính xác hoàn toàn?

Ít nhất cho tới phút thứ 87, Argentina cho thấy họ xứng đáng có được chiến thắng. Giống như trận Đức khi đánh bại Pháp, có thể chiến thắng của Argentina không đủ ấn tượng để khiến Wilmots tâm phục khẩu phục, nhưng họ đã áp đặt lối chơi và thành công. Trong điều kiện thời tiết khó khăn, Argentina vẫn kiểm soát tốt thế trận của mình. Ở khắp các vị trí trên mặt sân đều nhận được tín hiệu tích cực.

Ezequiel Garay chơi ngày càng vững chắc nơi hàng thủ, Javier Mascherano liên kết tốt hơn với tuyến dưới và ngăn cản những đợt tấn công của đối thủ. Gonzalo Higuain cuối cùng cũng đã chấm dứt được cơn hạn bàn thắng.

Trong khi đó, Messi chơi ấn tượng hơn bao giờ hết. Anh không ghi bàn nhưng đã thể hiện đúng phẩm chất của một số 10, đóng vai trò của người điều phối, hỗ trợ, kiến tạo cho đồng đội. Anh tác động tích cực tới các tuyến, nhiều lần khiến Marouane Fellaini phải lúng túng xoay sở.

“Messi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, đó là việc giữ bóng, đi bóng qua 3 hay 4 đối thủ. Mỗi khi anh di chuyển là một niềm hy vọng cho đội bóng của chúng tôi. Anh ấy không bao giờ để mất bóng và thậm chí là lui về phòng ngự. Anh ấy quý như là nước trong sa mạc, hôm trước, anh đã chuyền cho Di Maria để ghi bàn vào lưới Thuỵ Sỹ. Khi chúng tôi cần bàn thắng nhất thì anh ấy xuất hiện. Hôm nay, khi bầu không khí khô hạn, cậu ấy đã mang tới bầu không khí trong lành- một thứ thực sự có giá trị”- Sabella ca ngợi học trò sau trận đấu.


Messi đóng vai trò của "số 10" thực thụ

Sự hiện diện của Messi ngăn đội bóng khỏi bị bóc mẽ lối chơi theo cách mà họ có thể. Nếu không thỏa hiệp một vài chiến lược tấn công bằng cách hy sinh 3 hay 4 cầu thủ để ngăn cản Messi, số 10 của Argentina sẽ làm tổn thương bạn. Messi đặt bất cứ HLV nào vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan và đôi khi quyết định đánh cược cả danh hiệu.

Wilmots cuối cùng thất bại để đối phó với tình trạng khó xử đó. Thay vì chỉ trích đối thủ “tầm thường”, ông phải nhận ra sai lầm của mình, khi cho phép Messi thống trị trận đấu, thoải mái điều phối bóng và gần như không chịu chút áp lực nào. Dù Messi bỏ lỡ pha làm bàn ngon ăn nhưng không thể chỉ trích anh trong giải đấu này và đặc biệt trong trận cầu đêm qua.

Nhưng dẫu sao lời chỉ trích của Wilmots cũng chỉ ra một điều: sự mong manh của Argentina. Ba phút cuối cùng mang tới cho họ lời cảnh tỉnh. Dù là ở phút thi đấu thứ 120 hay phút thứ 87, họ cần phải kiểm soát tốt trận đấu. Hoặc nếu không hãy đưa bóng cho Messi, người biết cách tìm ra giải pháp.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm