Argentina “đả bại” ĐKVĐ TBN: Ngày mai chưa hẳn màu hồng

08/09/2010 16:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Oline) – Ánh bình minh đã ló dạng, Argentina đã thắp sáng niềm tin sau chuỗi ngay u ám ở World Cup 2010 bằng chiến thắng “hủy diệt” trước nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha. Nhưng thứ ánh sáng ấy liệu có đủ lan rộng để soi đường cho Lionel Messi và đồng đội vững bước tiến về phía trước?

* Đừng như thời Maradona

Nếu ai không xem trận đấu, khi thức dậy hẳn không ít người nghĩ rằng tỷ số 4-1 hẳn nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng sự thực lại trái ngược hoàn toàn. Chiến thắng 4-1 thuộc về thầy trò Sergio Batista chứ không phải của “cơn cuồng phong đỏ”, và cái kết quả đẹp như mơ ấy có gì đó khá giống với sự khởi đầu của Argentina dưới thời Diego Maradona.

Nhớ lại ngày 29/3/2010, trên sân nhà, đội quân của “Cậu bé vàng” ghi được 4 bàn thắng vào lưới đối phương (Venezuela). Còn trên bảng điện tử hiện lên tỷ số trận đấu cũng xuất hiện những cái tên Lionel Messi, Carlos Tevez và Sergio Aguero (người ghi bàn thắng còn lại là tiền vệ Rodriguez).

Argentina đã xuất sắc vượt qua ĐKVĐ Tây Ban Nha - Ảnh Getty
Nhưng bốn ngày sau, những dòng sông băng trên đỉnh núi Andes ở thủ đô La Paz, Bolivia từ mọi nẻo đường bỗng chảy về làm tê tái biết bao người hâm mộ ĐT Argentina. Vẫn biết những dòng chảy ấy vốn không êm ấm chút nào, nhưng sao mà lạnh giá đến thế khi Argentina của Maradona đã bị tuyển Bolivia “nghiền nát” bằng tỷ số không tưởng: 1-6.


Chỉ cách đó không lâu, báo chí của xứ sở Tango còn hết lời ca ngợi đoàn quân của “Cậu bé vàng” sau khi giành chiến thắng vang dội trước Venezuela, thì lúc ấy họ lại dùng những từ không thể chua cay hơn để nói về thất bại thảm hại của đội nhà.

Tờ La Nacion ở thủ đô Buenos Aires giật dòng tiêu đề "hoành tráng" trên trang nhất: “Một thất bại thê thảm nhất của chúng ta”. Trong khi Ole, tờ nhật báo nổi tiếng ở Argentina chua chát viết: “Một sự bẽ bàng của lịch sử”, và một bài khác nữa: “Điều tiếp theo sẽ xảy ra là gì?”.

Điều tiếp theo sẽ xảy ra là gì? Câu hỏi không thừa chút nào vào thời điểm đó đối với đội bóng từng 2 lần vô  địch thế giới. Không mất quá nhiều thời gian, người hâm mộ đã có ngay câu trả lời từ Maradona: “Mỗi bàn thua, tôi như nhận một nhát dao đâm vào tim. Điều tương tự sẽ không bao giờ tái diễn. Argentina sẽ gạt bỏ tất cả để làm lại từ đầu.”

Nỗi buồn nào rồi cũng đi qua, các cổ động viên lại tiếp tục đặt niềm tin vào “El Diego”, nhưng họ cũng hiểu rằng một khi đã ủng hộ Maradona hết mình thì luôn phải chấp nhận những thất bại đầy bất ngờ, thậm chí tủi hổ và đau đớn. Thế nên, sau khi để đội tuyển Đức “đè bẹp” tới 4 bàn không gỡ ở vòng tứ kết World Cup 2010, Maradona và các học trò vẫn được chào đón như người hùng trong ngày trở về nước.

* Hãy đứng vững trên mặt đất

Bây giờ “Cậu bé vàng” đã ra đi, Sergio Batista tạm lên thay và "ghế" của ông có thể vững vàng sau chiến thắng đậm trước Tây Ban Nha. Argentina vẫn có sự khởi đầu vô cùng thuận lợi, nếu không muốn nói là rất hoành tráng. Bởi đối thủ bại dưới tay họ không phải là Venezuela bé nhỏ hay Ireland mềm yếu mà là nhà ĐKVĐ thế giới, đội bóng số 1 trên BXH FIFA.

Thế  nhưng, giới báo chí của xứ sở Tango lại tiếp nhận chiến thắng của Messi và đồng đội một cách rất bình thường. Từ tờ La Nacion đến Ole đều không dùng những từ “đao to búa lớn” để tung hô chiến thắng của thầy trò Sergio Batista. Thay vào đó, họ có cùng chung nhận định: Argentina thắng Tây Ban Nha cũng chỉ là một trận cầu giao hữu mà thôi.
Thực vậy, xét về mặt thế trận, Argentina không hoàn lấn lướt so với Tây Ban Nha khi tỷ lệ kiểm soát bóng suốt cả trận của La Albiceleste chỉ là 47%. Không những thế, tổng số cú sút mà Messi và đồng đội tạo ra chỉ dừng lại ở con số 7. Trong khi bên kia chiến tuyến, "La Roja" uy hiếp khung thành đội chủ nhà với 22 cú sút, nhưng chỉ có 4 cú sút đi trúng đích. Chưa kể đến việc hàng tiền vệ và tuyến phòng thủ của “cơn cuồng phong đỏ” thi đấu không quá rát, hoặc đầy mưu mẹo như hồi World Cup 2010 nên Messi, Tevez, Higuian,… mới có khoảng trống để phối hợp ghi bàn.

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha ra sân với  đội hình không phải mạnh nhất. "Bộ óc” Xavi đá dự bị, “bàn tay vàng” Casillas không đứng trong khung thành một phút nào, còn trung vệ Puyol phải vắng mặt vì chấn thương.

Dẫu sao chiến thắng trước nhà ĐKVĐ thế giới cũng đã làm nức lòng người hâm mộ Argentina. Chiến thắng ấy giúp họ tạm quên đi thất bại cay đắng của đội tuyển ở kỳ World Cup ở Nam Phi, tạm quên đi hình ảnh của Diego Maradona để mong về một tương lai tươi sáng hơn cho đội bóng con cưng.

Với riêng Messi và Sergio Batista, chiến thắng của Argentina trước Tây Ban Nha có ý nghĩa hết sức đặc biệt. “El Pulga” đã ghi bàn trở lại sau một thời gian dài “tịt ngòi” trong màu áo đội tuyển quốc gia, còn huấn luyện viên tạm quyền Batista đã "ghi điểm” quan trọng để “danh chính ngôn thuận” ngồi vững trên chiếc ghế nóng của La Albiceleste.

Tất nhiên, phía trước Sergio Batista sẽ là những chặng đường chông gai. Về cơ bản, Argentina vẫn chưa lột xác hoàn toàn so với thời của Maradona. Những sự bổ sung về mặt nhân sự của HLV Batista chỉ phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn chứ về lâu dài, lão tướng Zanetti (37 tuổi) khó mà đảm đương liên tục vị trí hậu vệ cánh phải vì gánh nặng tuổi tác. “Miếng vá” Gabriel Milito ở hàng thủ cũng cần phải nhanh chóng tìm người thay thế tương xứng. Hay việc tìm được cảm hứng, sự phối hợp hiệu quả cho dàn ngôi sao Messi, Tevez..., một khi Argentina chạm trán với các đối thủ "rắn" ở các giải chính thức thay vì một trận giao hữu. Chỉ chừng ấy thôi, HLV Sergio Batista đã có nhiều bài toán cần lời giải.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, biết đâu Batista lại mang đến thành công cho Argentina như cách mà ông đã từng làm được ở Olympic Bắc Kinh 2008 khi đưa đội U23 của xứ sở Tango giành tấm Huy chương vàng quý giá ở môn bóng đá nam. Chỉ có điều khi Argentina đã có nhiều "bột" nhưng để Sergio Batista "gột nên hồ" một cách hoàn hảo thì đường đi của ông và các học trò dưới trướng có lẽ không phải là hành trình được "trải thảm đỏ".

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm